Khoảnh khắc phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi lần tôi đến Pleiku tựa như một niềm hạnh ngộ của những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Bồi hồi dạo qua từng con dốc nhỏ, dừng chân bên hàng cây cổ thụ nơi góc phố mà nương mình vào sự tấp nập, đông vui.
Pleiku đón tôi bằng không gian mát lạnh. Nắng vàng dịu nhẹ làm bừng sáng những con đường, vạt hoa bên phố. Hoa vàng bé nhỏ được trồng giữa những vòng xoay. Khóm hoa tím giản dị trước hiên nhà. Những loài hoa phố như đưa tôi vào không gian đầy thơ mộng của hiện tại cùng sự vương vấn kỷ niệm của một thời tuổi trẻ.
Có người từng nói rằng, Pleiku hôm nay không còn nhiều thông nữa. Nhưng với một người sống ở xứ nắng gió quanh năm như tôi thì những hàng thông đang hiện hữu cùng Phố núi cũng đủ khiến tôi xuyến xao. Nắng rười rượi xuyên qua tàng cây dệt nên tấm áo choàng xanh mát mắt. Dưới hàng cây thẳng tắp ấy là màu đất đỏ phủ đầy cỏ xanh và lớp rêu mịn mượt.
Tôi rất thích đưa bàn tay khẳng khiu của mình vuốt nhẹ nhàng lên những thảm rêu xanh màu cổ tích ấy, lòng luôn thầm cảm ơn thiên nhiên nơi miền đất đỏ đã ban cho con người những khoảnh khắc vô cùng dịu nhẹ. Dạo bước giữa muôn ngàn thông xanh, tôi vẫn thường ao ước, giá như mình còn ở tuổi đôi mươi để có thể khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi tung tăng chạy nhảy, hát lên những khúc ca yêu đời mà không cảm thấy ngại ngùng.
Hàng thông bên hồ Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Đinh Huy Hoàng
Hàng thông bên hồ Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Đinh Huy Hoàng
Pleiku vẫn được biết đến với nhiều con dốc nhỏ mờ sương. Đứng bên này nhìn xuống thấy phía bên kia lô xô những dãy nhà cao thấp. Khi màn đêm buông xuống, tôi nhận thấy rõ điều này hơn nhờ những ánh đèn màu của phố. Phố đêm dịu dàng, chút se lạnh khiến tôi muốn tìm về hơi ấm một bàn tay, một trái bắp nướng vỉa hè với chậu than ấm.
Đến với Phố núi, tôi làm sao có thể không để mắt đến dã quỳ, dù bất cứ khoảng thời gian nào, khi lá mướt xanh, khi hoa rực vàng hay cả lúc từng vạt, từng vạt rũ tàn dưới cái gió hanh hao. Dã quỳ mùa này xanh mướt ươm nụ dọc những con đường ngoại ô.
Tôi biết những bụi cây xanh vô tư ấy đang cắm rễ vào lòng đất mà vươn cành khỏe khoắn chờ mai kia thôi sẽ điểm tô cho những con đường nhựa phẳng lì một màu vàng rực rỡ trong miên man nắng gió cao nguyên. Mùa này, xuyến chi cũng đủ đầy sức sống mà bung nở những cánh hoa xinh xinh trắng muốt nhụy vàng tươi tắn trải dài ven quốc lộ. Bao năm, những loài hoa dại luôn hiện diện trên chặng đường chúng ta qua để tôi thấy thêm yêu những con đường Phố núi.
Phố xá tình thâm. Tôi miên man trôi cùng những khoảnh khắc phố diệu kỳ. Nơi tôi đến, tuy khá xa về khoảng cách địa lý nhưng lòng tôi không hề cảm thấy cách xa và lòng luôn tìm cớ để trở về, bên phố.
MAI HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.