Khi con trẻ nổi tiếng quá sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm trở lại đây, sự xuất hiện của các chương trình gameshow nhí trên truyền hình như The voice Kids, Đồ Rê Mí, Bước nhảy hoàn vũ nhí…đã giúp phát hiện nhiều tài năng nhỏ tuổi. Tuy nhiên, khi con trẻ nổi tiếng quá sớm sẽ dễ dẫn đến nhiều hệ lụy như lơ đễnh trong học tập, trau chuốt hình thức quá sớm, tự mãn và có lối sống thiếu hòa đồng...Vì vậy, việc chuẩn bị tâm lý tốt cho trẻ trước, trong và sau khi tham gia các chương trình là không thừa.

Dưới ánh đèn sân khấu

Bằng sự quan tâm dành cho thế hệ măng non, ngày càng có nhiều chương trình gameshow phiên bản “nhí” dành cho các bé. Người hâm mộ chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 chắc hẳn vẫn còn ấn tượng với cô bé Phan Thùy Dương (7 tuổi) đến từ vùng đất Tây Nguyên với lối trình diễn đầy tự tin, đẹp về kỹ thuật lẫn thần thái. Em đã thuyết phục được 3 cặp giám khảo cùng nhiều người xem ngay từ vòng thi đầu tiên. Kể từ đó, cô bé Thùy Dương (phường Ia Kring, TP. Pleiku) nhận được nhiều sự ưu ái từ người hâm mộ và tên của em cũng được công chúng chú ý hơn trước. Chọn về đội của ca sĩ Minh Hằng và dancer Phan Hiển, tài năng của em ngày càng được khai thác và phát triển. Thế nhưng cô bé Thùy Dương buộc phải dừng bước ở vòng thi thứ 3. Cảm giác hụt hẫng đến rơi nước mắt là không thể tránh khỏi.

 

Các em nhỏ học thanh nhạc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Ảnh: T.U
Các em nhỏ học thanh nhạc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.U

Thời gian gần đây, các thí sinh nhí đến từ Gia Lai tham gia các cuộc thi tài năng ngày càng nhiều. Tại sân khấu chương trình Giọng hát Việt nhí 2016, Gia Lai có 4 thí sinh dự thi đều đã lọt qua vòng sơ tuyển là Quốc Hưng, Duy Lân, Gia Uyên và Thùy Trang. Trong đó, Thùy Trang đang chuẩn bị cho vòng thi giấu mặt đầy căng thẳng; Quốc Hưng cùng với Duy Lân và Gia Uyên đã lọt vào vòng sơ tuyển 2 của chương trình cùng với 80 bé xuất sắc để tiếp tục đi vào vòng trong. Các em chính là niềm tự hào cho gia đình, nhà trường khi vừa là con ngoan, trò giỏi, lại là những hạt giống tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật.

 Còn nhớ, cái tên Phạm Lê Quốc Hưng (10 tuổi đến từ huyện Chư Pah) cũng đã để lại ấn tượng cho các vị giám khảo và người hâm mộ trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 bằng sự tự tin của mình. Nhiều bạn nhỏ hâm mộ chương trình cũng đã nhận ra Hưng và trầm trồ khi gặp em trên xe buýt từ Chư Pah về Pleiku. Sau khi trở về với giải thưởng không như mong đợi, Quốc Hưng vẫn tiếp tục trau dồi kỹ năng để mạnh dạn tham gia một sân chơi ở lĩnh vực khác-thanh nhạc. Chia sẻ về quyết định tham gia các cuộc thi lớn, Hưng vui vẻ cho biết: “Con thích dự thi vì được gặp nhiều bạn bè và thầy cô. Sau khi bị loại có thể con sẽ không vui nhưng ngay sau đó sẽ cố gắng quên đi và tập trung vào việc học văn hóa trên trường”.

Đối diện với nhiều hệ lụy

Gần đây, truyền thông đăng tải nhiều tin tức và hình ảnh về các ngôi sao trong làng giải trí, mà ở đó, những ngôi sao nhí bằng cách này hay cách khác nổi tiếng quá sớm đã phải dở dang chuyện học hành.

Đây luôn là bài học để các bậc phụ huynh nhìn vào trước khi quyết định cho con mình đi sâu vào con đường nghệ thuật.

Vì thế, quyết định cho con tham gia những cuộc chơi với sân khấu lớn, mức độ thử thách cao là điều không dễ. Đối với những đứa trẻ còn đang trong độ tuổi ăn học, hồn nhiên trong sáng thì việc chịu sức ép tâm lý hay dư luận xã hội là điều ngoài khả năng. Để con em mình đủ bản lĩnh vượt qua những hệ lụy ấy thì các bậc phụ huynh phải là người vạch ra cho con hướng đi đúng đắn, chuẩn bị hành trang là tâm lý vững vàng bên cạnh những kỹ thuật chuyên môn đã được trau chuốt.

 

Là người trực tiếp giảng dạy và tiếp xúc thường xuyên với thanh-thiếu niên, nhi đồng, nhạc sĩ HMai-phụ trách lớp thanh nhạc Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai, cho biết: “Khi các bé có năng khiếu trong nghệ thuật, ngoài việc trang bị kiến thức chuyên môn để các cháu được phát triển tài năng thì việc chuẩn bị tâm lý cho trẻ là vô cùng cần thiết và quan trọng. Vì thế, gia đình cần có sự kết hợp giữa giáo viên và nhà trường để giúp cho bé nhìn nhận đúng đắn về con đường nghệ thuật, có tâm lý vững vàng kể cả khi thất bại lẫn khi thành công. Đặc biệt là không được tự mãn với bản thân mình”.

Trở lại với câu chuyện cô bé Thùy Dương, mặc dù rất buồn vì không thể đi đến cuối cuộc thi nhưng sau khi quay lại với việc học em vẫn không hề xao nhãng. Và dù nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè và phụ huynh, song cô bé không hề tự mãn hay có thái độ xa cách bạn bè. Chị Thu-mẹ Thùy Dương, tâm sự: “Lo ngại con sẽ bị ảnh hưởng bởi sức ép tâm lý, tôi luôn nhắc nhở bé phải chuẩn bị tư tưởng từ sớm vì cuộc thi nào cũng phải có kẻ thắng, người thua. Vì thế, sau khi trở lại việc học, bé không bị sa sút tinh thần và vẫn hòa đồng với mọi người”. Xác định rằng con trẻ rất dễ vướng phải những phiền toái kể cả khi bé thành công hay thất bại tại mỗi cuộc thi, chị Nguyễn Thị Kim Chi-phụ huynh bé Phạm Duy Lân (học sinh lớp 7 Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) chân thành chia sẻ, trước khi dự thi các cuộc thi lớn như Giọng hát Việt nhí, gia đình đã giúp bé xác định ngay từ đầu rằng dự thi để trau dồi thêm kỹ năng, để bé được giao lưu và vui là chính. Vì thế, Duy Lân đến cuộc thi lần này với tinh thần thoải mái nhất để em có thể tự tin đứng trên sân khấu.

Tương tự, chị Lê Thị Kim Sen-phụ huynh bé Quốc Hưng, cũng cho hay: “Sau mỗi cuộc thi, Hưng luôn giữ được tinh thần tốt nhất và cháu xác định rõ việc học là quan trọng nhất trong thời điểm này, còn về tham gia nghệ thuật chỉ mang tính giải trí. Vì thế cháu luôn duy trì thành tích cao trong học tập. Cháu đã từng chia sẻ, học khiêu vũ là để sau này dạy lại cho các bạn nhỏ nghèo không có cơ hội được tiếp xúc với nghệ thuật như mình”.  Chính vì những suy nghĩ chín chắn đó mà sau thi dừng cuộc chơi ở sân khấu này, Hưng lại mang một tinh thần thoải mái để sẵn sàng cho một sân khấu khác “khó” hơn…

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.