Ngày 21/7, Thượng tá Nguyễn Hùng Hậu, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo thống kê của Công an huyện, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, nhân dân trên địa bàn huyện mua 11.952 xe ô-tô và xe mô-tô các loại; trong đó có 1.004 xe ô-tô và 10.948 xe mô-tô.
Năm nay, sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk được mùa, sản lượng ước tính đạt trên 200.000 tấn trong khi giá cao gần gấp đôi so với năm ngoái (dao động từ 80.000 đến 90.000 đồng/kg) nên nhiều nông dân bội thu.
Sầu riêng được ví 'nữ hoàng' của các loại trái cây, bởi hương thơm nồng nàn đến ngất ngây cùng vị béo ngậy gây nghiện. Để vận chuyển đến tay thượng đế, loại quả 'nữ hoàng' này được sơ chế, làm đẹp rất kỹ lưỡng.
Tỉnh Đắk Lắk có hơn 22.458 ha sầu riêng, chiếm 26,4% diện tích sầu riêng của cả nước; là tỉnh có diện tích về loại quả này lớn thứ hai sau tỉnh Tiền Giang. Những năm gần đây, giá trị và lợi nhuận từ loại trái cây này tăng cao, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, cũng từ đó, hàng loạt các cơ sở thu mua, kho, vựa sầu riêng mọc lên ở các vùng nguyên liệu. Đáng nói là nhiều cơ sở bất chấp các quy định của pháp luật để hình thành và làm 'loạn' trật tự xây dựng cũng như kéo theo nhiều hệ lụy khác.
Đại diện người nhận khoán tại Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi tập trung kiến nghị việc xác định nguồn gốc của 616,4 ha đất mà bà con đang liên kết với Công ty Cổ phần Càphê Thắng Lợi.
Cuối năm 2016, gia đình anh Dương Văn Đồng (ở tổ dân phố 6, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu thay dần vườn cà phê già cỗi, hiệu quả thấp sang trồng sầu riêng Dona cơm vàng hạt lép.
(GLO)- Lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt quả tang một tài xế xe khách có hành vi vận chuyển pháo trái phép.
Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày chiếc xe múc của gia đình ông Lộc bị kẻ xấu đốt cháy nhưng đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ gây án... Hiện, ông Lộc vẫn đang để xe tại hiện trường, mặc cho mưa nắng làm hoen rỉ, mòn mỏi đợi chờ lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
“Đi dạy ở 'cổng trời Ea Rớt' cũng giống như nghỉ dưỡng, cứ nghĩ vậy là vui“, cô Yến, giáo viên lớp mẫu giáo duy nhất ở đây, nói về công việc của mình với niềm vui đặc biệt.