Gia Lai: "Sòng bạc" ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày gần đây, ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xuất hiện một “sòng bạc” công khai giữa thanh thiên bạch nhật.

Ảnh: Văn Ngọc
Ảnh: Văn Ngọc

Sòng bạc này do một người đàn ông và một phụ nữ làm chủ sòng tổ chức cho các “con bạc” chơi dưới hình thức bầu cua tôm cá. Cùng với hai chủ sòng này là các đối tượng “chim mồi” đặt cược thắng nhiều lần để dụ dỗ những người tò mò xung quanh. Các “con bạc” không phải ai xa lạ mà chính là những người nhà bệnh nhân bị trò cờ bạc đỏ đen mê hoặc.

Với tâm lý đầu năm đánh bạc thử vận may, nhiều người đã sẵn sàng đặt 50-100 ngàn đồng/cửa thậm chí nhiều trăm ngàn đồng/cửa. Đặc biệt, có khá nhiều người nhà bệnh nhân là người dân tộc thiểu số từ các địa bàn vùng sâu, vùng xa tham gia.

Và hầu hết trong số họ đã phải vét sạch túi vào “sòng bạc” này. Sau đó, họ đều tỏ ra hối hận nhưng tất cả đã quá muộn vì số tiền để chữa bệnh cho người thân đã nằm ở trong tay những người xa lạ kia rồi.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.