Ghi dấu “cuộc chơi” với con chữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khá lâu rồi, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai mới có một chương trình giới thiệu tác phẩm mới của các tác giả thuộc Chi hội Văn học như tối 31-10 vừa qua. Chỉ trong 2 năm (2022-2023), 10 đầu sách đã được trình làng, như một cách chứng thực, ghi dấu cho quá trình sáng tạo của những người cầm bút.

1. Có thể xem chương trình giới thiệu tác giả-tác phẩm là một cuộc tôn vinh đáng được đón đợi. Là bởi lâu nay, các tác giả chủ yếu tự xuất bản, tự tổ chức ra mắt sách theo lối đơn lẻ, chưa cho độc giả thấy được sức sáng tạo của một đội ngũ người viết khá chắc tay trong tỉnh.

Tác giả Đào An Duyên (bìa trái) và Tạ Chí Tào (ở giữa) tại chương trình giới thiệu tác giả, tác phẩm tối 31-10. Ảnh: P.D

Tác giả Đào An Duyên (bìa trái) và Tạ Chí Tào (ở giữa) tại chương trình giới thiệu tác giả, tác phẩm tối 31-10. Ảnh: P.D

9 tác giả và 10 tác phẩm được giới thiệu đã khẳng định sự kế thừa đáng quý trong giới văn chương. Nói như Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh: “Sự tiếp nối về tuổi đời, tuổi nghề đã mang đến cho độc giả những góc nhìn khác biệt về cuộc sống. Tất cả tạo nên sự đa dạng, phong phú cho đời sống VHNT tỉnh nhà”. Trong số các tác phẩm được giới thiệu đến độc giả dịp này, về truyện ngắn có “Bước đi hoa” (Phạm Đức Long), “Phía mùa rực rỡ” (Hoàng Thanh Hương), “Mùa gió về trên núi” (Trương Thị Chung), “Hừng sáng” (Võ Thị Mỹ Hạnh), “Trăng treo đầu núi” (Lê Vi Thủy). Về thơ có “Miên man khúc làng” (Nguyễn Tiến Lập), “Gió nghiêng về phía ngược chiều” (Lê Vi Thủy), “Lục bát 2 câu về Người” tập 2, 3 (Tạ Chí Tào). Tản văn có “Dưới thềm cũ rêu phong” (Đào An Duyên), “Miền sương tản phố” (Ngô Thanh Vân).

Chia sẻ về quá trình sáng tạo nghệ thuật nói chung cũng như về tác phẩm vừa ra mắt, tác giả Nguyễn Tiến Lập bộc bạch: “Tập “Miên man khúc làng” có cả hình bóng quê hương miền Bắc nơi tôi sinh ra, nhưng chủ yếu vẫn là cảm hứng về vùng đất Gia Lai. Ngay cả những câu thơ viết về biển đảo thì cũng là từ góc nhìn của một người dân Tây Nguyên”.

Là người luôn nhận được sự kính quý của những tác giả trẻ, nhà văn-nhà thơ Phạm Đức Long đến nay đã ra mắt 8 tập sách, từ thơ đến truyện ngắn, truyện thiếu nhi. Tập truyện ngắn mới nhất có tên “Bước đi hoa” thêm một lần cho thấy vốn sống đáng nể của người trải qua nhiều biến động thời cuộc lẫn kinh nghiệm dày dặn. Điều ấy chuyển tải qua những suy ngẫm sâu xa về cuộc sống, lời cảnh báo về sự “đắc tội” ngày càng lớn của con người với thiên nhiên nếu không biết chế ngự lòng tham, không biết tìm cách dung hòa, cộng sinh, nương tựa thiên nhiên. “Bước đi hoa” còn hấp dẫn bởi những câu từ, hình ảnh đẹp đẽ về khung cảnh làng quê, rừng núi và cả những con người không ngại va chạm để được sống đúng với mơ ước của mình.

Với tác giả Tạ Chí Tào, tuy không phải bài thơ nào cũng đặc sắc song “Lục bát 2 câu về Người” tập 2, 3 vẫn được nhiều người yêu thơ khích lệ. Mắc trọng bệnh, phải qua hàng chục lần hóa trị, xạ trị nhưng ông vẫn miệt mài dụng công thể loại “dễ mà khó” như lục bát. Hoạt động sáng tác của ông khẳng định chỗ đứng của thơ: Thơ mang đến và truyền đi nguồn vui sống.

Một số tác phẩm của hội viên Chi hội Văn học xuất bản trong 2 năm 2022-2023. Ảnh: Phương Duyên

Một số tác phẩm của hội viên Chi hội Văn học xuất bản trong 2 năm 2022-2023. Ảnh: Phương Duyên

2. Trẻ tuổi hơn nhưng một số tác giả cũng dần khẳng định vai trò, thế mạnh. Trong đó phải kể đến nhà văn Hoàng Thanh Hương với 7 tác phẩm đã xuất bản, cả truyện, ký và nghiên cứu văn hóa dân gian. Chị cho hay, trong tác phẩm mới nhất là tập truyện ngắn “Phía mùa rực rỡ”, chị chủ yếu viết về những gương mặt phụ nữ mình đã gặp với phong phú thiên tính phái nữ. Không khẳng định đi đường dài với văn chương do bận rộn chuyên môn của một công chức, song chị cho biết đây vẫn là một “điểm tựa” không thể thiếu trong cuộc sống.

Cũng chọn tiếp cận đề tài xoay quanh các nhân vật nữ là chủ yếu, 2 tập truyện ngắn “Mùa gió về trên núi” (Trương Thị Chung), “Hừng sáng” (Võ Thị Mỹ Hạnh) là sự phản chiếu đa chiều hình ảnh người phụ nữ với những lo toan không dứt trong cuộc mưu sinh bộn bề cùng tâm tư, khao khát của họ trước cuộc đời.

Trong khi đó, từ chối những danh xưng mỹ miều, tại buổi giao lưu, tác giả Đào An Duyên nhận mình là nhà giáo viết văn, luôn tự học hỏi để hoàn thiện mình. Chị chia sẻ: “Văn chương viết về cái tốt hay cái xấu thì đều hướng đến con người, mang đến cho người đọc sự đồng cảm… Trong văn thơ, tôi luôn có một chữ “an”. Dù là thơ hay văn xuôi, tôi luôn hướng đến điều đó trong những sáng tác của mình”. Đào An Duyên bày tỏ sự tri ân dành cho người thầy của mình là cố nhà giáo Chử Anh Đào, người đã gieo vào lòng chị những điều đẹp đẽ, trong trẻo. “Chỉ mong một ngày nào đó, trong số các em học sinh ngồi đây như những măng non, chừng 20 năm, 30 năm hoặc lâu hơn nữa sẽ xuất hiện các nhà văn. Trách nhiệm của chúng ta là hãy như thầy tôi, vun đắp cho các em”.

Chưa khi nào ngừng thương yêu vùng đất nơi mình đã được sinh ra và trưởng thành, nhà thơ Ngô Thanh Vân-Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh chuyện trò với khán giả buổi giao lưu về tình yêu Pleiku. Chị hy vọng thông qua tập tản văn “Miền sương tản phố”, nhiều người tìm thấy chính mình, cảm nhận và hình dung phần nào về Pleiku trước kia và những bước chuyển mình hôm nay.

Là hội viên có 2 tác phẩm vừa ra mắt, tác giả Lê Vi Thủy gửi đến những người yêu văn chương đôi lời nhắn nhủ: “Văn chương không chỉ là sở thích, đó còn là sự nặng nợ với con chữ, phải viết ra để trút hết nỗi lòng mình. Viết không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu các bạn thật sự yêu văn chương thì hãy cứ dấn thân, đam mê hết mình, đừng nghĩ rằng mình phải làm gì đó to tát mà đơn giản là hãy làm hết sức có thể”.

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.