Fidel Castro - hành khách đặc biệt trên chuyến bay tuyệt mật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

43 năm rồi nhưng trong tâm trí của đại tá không quân Nguyễn Văn Hợi, ký ức về chuyến chuyên cơ tuyệt mật dành cho vị khách đặc biệt tháng 9-1973 vẫn còn nguyên vẹn.


Chỉ vào bức ảnh được ông và gia đình gìn giữ như một kỷ vật, ông chia sẻ với Tuổi Trẻ những cảm xúc không thể nào quên.

Nhiệm vụ bất ngờ

Tháng 9-1973, ông Nguyễn Văn Hợi đang mang quân hàm thiếu tá không quân và là một trong những phi công lão luyện của đoàn bay 919 - đoàn bay vận tải của Không quân Việt Nam, tiền thân của đoàn bay Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sau này.

Vào một buổi sáng, ông nhận được lệnh tham gia tổ bay cho một chuyến bay “chuyên cơ hạng đặc biệt”.

 

Lãnh tụ Fidel Castro cùng các lãnh đạo Việt Nam chụp ảnh chung với đoàn bay sau khi trở về Hà Nội từ Quảng Bình.
Lãnh tụ Fidel Castro cùng các lãnh đạo Việt Nam chụp ảnh chung với đoàn bay sau khi trở về Hà Nội từ Quảng Bình.

Tổ bay do phi công Nguyễn Văn Oanh, đoàn phó đoàn bay 919, trực tiếp làm cơ trưởng. Bốn thành viên còn lại gồm phi công Đoàn Minh Hội, phi công Phan Hồng Tâm, phi công Nguyễn Văn Hợi và phi công Hồ A.

Những phi công giỏi nhất của đoàn bay đã được lựa chọn cho thấy tầm quan trọng của chuyến bay.

“Lúc đó các chuyến bay chuyên cơ vào phía Nam được coi là nhiệm vụ bí mật, chỉ những người liên quan mới được biết và nhận nhiệm vụ trực tiếp. Nhưng một ngày trước chuyến bay, chúng tôi chỉ biết sẽ thực hiện một chuyến bay chuyên cơ đặc biệt vào phía Nam mà chưa biết hành khách là ai” - ông Hợi nhớ lại.

“Chúng tôi nhận nhiệm vụ, bộ phận kỹ thuật chuẩn bị, máy bay được bay thử nhưng chưa biết mình sẽ chở ai.

Là một chuyến chuyên cơ đặc biệt bay từ Hà Nội vào Quảng Bình, nên chúng tôi đoán như một số lần trước đó, sẽ làm nhiệm vụ đưa một đồng chí lãnh đạo cấp cao vào thăm vùng giới tuyến - ông Hợi bồi hồi ôn lại kỷ niệm - Nhưng thật bất ngờ khi sáng hôm đấy, ngay trước khi cất cánh chúng tôi được biết hành khách đặc biệt trên chuyến bay là Thủ tướng Fidel Castro.

Và đi cùng với ông là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Rất bất ngờ bởi có lẽ chính những người lính từng bay vào chiến tuyến như chúng tôi cũng không thể hình dung một vị lãnh tụ nước ngoài sẽ vào thăm tận vùng giới tuyến, vùng vừa được giải phóng”.

Ông Hợi hồi tưởng trong cảm xúc: “Tình cảm của nhân dân Cuba và cá nhân Fidel dành cho Việt Nam, chúng tôi đã biết đến nhiều. Những câu nói đầy chí khí và nghĩa tình của Fidel, chúng tôi cũng đều được nghe.

Nhưng việc Fidel có thể trực tiếp đến thăm vùng giải phóng vừa yên tiếng súng, khi chiến tranh chưa hoàn toàn chấm dứt chúng tôi thực sự chưa hình dung đến. Nên vì thế anh 
em chúng tôi không khỏi bất ngờ khi biết hành khách 
đặc biệt trên chuyến bay của mình là Fidel”.

Ngừng lời để ngắm tấm ảnh kỷ vật trong giây lát, ông nói tiếp: “Dù trước đó đối với chúng tôi cũng như nhân dân Việt Nam nói chung, Cuba luôn là đồng chí, là anh 
em sát cánh với chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Nhưng được trực tiếp chứng kiến Fidel đến với vùng giải phóng, tôi thực sự cảm nhận sâu sắc được tình cảm, sự hỗ trợ, động viên đặc biệt của Fidel dành cho Việt Nam.

Đó là sự chia sẻ không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể. Vì thế từ đó trong thâm tâm tôi luôn 
có một sự kính phục đặc biệt đối với vị lãnh tụ của nhân dân Cuba”.

Cùng với sự hộ tống của thiếu tướng Tư lệnh phòng không không quân, các thành viên trong đoàn Cuba, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Fidel Castro và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã bay từ sân bay Gia Lâm vào sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), để từ đó tiếp tục đi bằng đường bộ vào Quảng Trị.

Máy bay đưa Fidel đi vào miền Trung là một chiếc AN-24, máy bay dân dụng có 50 ghế ngồi của Liên Xô.

Trước đó, chiếc máy bay này đã được thiết kế lại thành máy bay chuyên cơ với mã số AN 1094, chuyên làm nhiệm vụ chuyên chở các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đi công tác.

Chính chiếc máy bay này đã từng đưa Tổng bí thư Trường Chinh đi thăm Quảng Bình, đưa nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước thăm vùng giới tuyến, đưa gia đình hoàng thân Sihanouk vào thăm miền Nam...

Thân thiện, giản dị

Cất cánh từ sân bay Gia Lâm, sau hơn một giờ bay, máy bay AN 1094 hạ cánh xuống 
sân bay Đồng Hới. Lúc đó, thị xã Đồng Hới 
còn tan hoang sau nhiều năm Mỹ đánh phá miền Bắc nên cơ quan hành chính của Quảng Bình tạm đặt ở thị trấn Cộn.

Tổ bay được lệnh bàn giao máy bay cho lực lượng an ninh bảo vệ tại sân bay Đồng Hới trong thời gian chờ, còn “vị khách đặc biệt” tiếp tục di chuyển bằng đường bộ vào Quảng Trị.

Tổ bay ở lại Quảng Bình, chuẩn bị sẵn sàng chờ đoàn 
quay ra để đưa về sân bay Gia Lâm (Hà Nội) một ngày sau đó.

Chào đón đoàn trở về tại sân bay Gia Lâm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra tận cầu thang máy bay để đón Fidel. Và đó chính là khoảnh khắc bất ngờ được lưu giữ lại trong tấm ảnh mà ông Hợi và các thành viên của tổ bay luôn gìn giữ với sự trân trọng và niềm tự hào:

“Vị khách đặc biệt” bất ngờ tiến đến trực tiếp bắt tay và cảm ơn tổ bay đã thực hiện chuyến bay thành công. Sau đó Fidel cùng với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh chung với tổ bay và hai nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay là chị Hà và chị Đạt”.

Đại tá phi công Nguyễn Văn Hợi đã bước sang tuổi 83. Khi nhắc đến chuyến bay đặc biệt tháng 9-1973 và vị hành khách đặc biệt Fidel Castro, giọng ông tràn ngập sự xúc động:

“Trong cuộc đời làm phi công của mình, tôi đã thực hiện rất nhiều chuyến bay quan trọng, nhiều chuyến bay chuyên cơ. Nhưng chuyến bay với Fidel là chuyến bay đáng nhớ nhất. Ấn tượng tôi không thể nào quên là hình ảnh gần gũi của Fidel khi xuống máy bay đã tiến đến bắt tay cảm ơn tổ bay.

Là một nguyên thủ, lại là nguyên thủ nước ngoài, quả thật Fidel đã làm chúng tôi rất bất ngờ và cảm động. Không thể hình dung Fidel sẽ gần gũi, thân thiện đến như vậy.

Fidel anh hùng và vĩ đại như thế nào, tất cả chúng ta đều biết. Nhưng đối với tôi, ấn tượng sâu sắc nhất về Fidel là sự dễ mến, gần gũi”.

“Ấn tượng Fidel để lại cho chúng tôi rất giống với một người, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi có nhiều lần tham gia tổ bay chuyên cơ đưa Đại tướng đi. Lần nào Đại tướng cũng tới hỏi han, cảm ơn tổ bay, gần gũi, thân thiết như một người anh hơn là một vị lãnh đạo” - ông Hợi bùi ngùi chia sẻ.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

null