Độc đáo làng Việt: Thiên đường biển đảo Nhơn Lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ một làng chài nghèo ở vùng bán đảo TP.Quy Nhơn (Bình Định), xã Nhơn Lý đã có bước chuyển mình ngoạn mục, trở thành thiên đường biển đảo, một điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách, kéo theo đời sống của người dân được nâng cao.
Ngư dân làm du lịch
Nhắc đến sự “thay da đổi thịt” của Nhơn Lý, ông Trần Xuân Nhạt (72 tuổi, ở thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý) cho rằng đó là kỳ tích. Bởi cách đây tầm 10 năm, không ai dám nghĩ làng chài Nhơn Lý nằm trên bán đảo Phương Mai thành trung tâm du lịch biển đảo, thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách mỗi năm như bây giờ.
Theo ông Nhạt, chỉ cách trung tâm TP.Quy Nhơn chừng 22 km đường bộ nhưng khi chưa có cầu bắc qua đầm Thị Nại, Nhơn Lý gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Thời đó, đàn ông ở Nhơn Lý chủ yếu làm nghề đánh bắt hải sản gần bờ, đàn bà ở nhà lo việc nội trợ, chăm con. Nhà cửa lụp xụp nằm san sát nhau trên sườn đồi, cơm không đủ ăn, cuộc sống luôn thiếu thốn. Hình ảnh những người mẹ, người vợ, người chị gánh cá, tôm đi bộ hàng chục cây số để bán, kiếm tiền đổi gạo, đổi khoai, sắn đã in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ ở Nhơn Lý.
 
Làng chài Nhơn Lý. Ảnh: Dũng Nhân
Làng chài Nhơn Lý. Ảnh: Dũng Nhân
Khi vừa lớn lên, ông Nhạt cũng theo nghề đi biển như các thanh niên trong làng chài. Nhờ tích lũy được ít vốn, ông cùng một số anh em hùn tiền mua đò chở khách, hàng hóa từ Nhơn Lý đến trung tâm TP.Quy Nhơn và ngược lại nên cuộc sống ổn định hơn.
Cuối năm 2006, cầu vượt biển Thị Nại được đưa vào sử dụng, nối liền bán đảo Phương Mai với trung tâm TP.Quy Nhơn. Hòa chung với niềm vui của người dân trên bán đảo này, gia đình ông Nhạt cũng rất hân hoan dù biết nghề đưa đò đã hết thời. Năm đó, ông bán đò rồi đưa vợ con vào nội thành Quy Nhơn sinh sống.
Giữa năm 2016, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn và một số khu du lịch ở Nhơn Lý được đưa vào hoạt động. Các địa danh, thắng cảnh ở Nhơn Lý liên tục được quảng bá trên báo chí, mạng xã hội... nên du khách về đây ngày càng nhiều. Ông Nhạt dự đoán du lịch tại Nhơn Lý sẽ phát triển nhanh nên quay về quê đầu tư hơn 800 triệu đồng để xây dựng homestay.
“Du khách đến rất đông, vợ chồng tôi cho thuê phòng trọ kiêm luôn dịch vụ giặt ủi quần áo, nấu ăn, hướng dẫn tham quan, mở quán bán đồ ăn… Chỉ có 2 năm vừa rồi khách đến ít do dịch bệnh Covid-19 nhưng năm nay đã nhiều trở lại rồi. Trước đây, dù nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ vợ chồng mình đã ngoài 70 tuổi lại có thu nhập bình quân khoảng 100 triệu đồng/năm như hiện nay”, ông Nhạt nói.
 
Nước biển tại khu vực Kỳ Co trong xanh. Ảnh: Lê Hồ Bắc
Nước biển tại khu vực Kỳ Co trong xanh. Ảnh: Lê Hồ Bắc
Bước ngoặt đột phá
Bây giờ ở Nhơn Lý, nhà lầu mọc lên khắp nơi, xen kẽ với những ngôi nhà theo phong cách truyền thống của làng chài. Ngoài đường, trong hẻm đều thấy nhà hàng, quán ăn, homestay, khách sạn... Ô tô, xe du lịch ra vào nhộn nhịp. Không chỉ ngư dân trong làng, nhiều người ở nơi khác cũng đến Nhơn Lý mua đất hoặc thuê mặt bằng để kinh doanh, phát triển dịch vụ du lịch.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Lý Lương, cho rằng sự chuyển mình ngoạn mục của Nhơn Lý là minh chứng chuẩn xác về định hướng phát triển đúng đắn, chính sách thu hút đầu tư hợp lý của lãnh đạo tỉnh Bình Định và TP.Quy Nhơn đã phát huy hiệu quả tích cực. Các doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội nói chung, xã Nhơn Lý nói riêng đã tạo ra rất nhiều công ăn việc làm, cơ hội kinh doanh cho người dân địa phương.
 
Kiến trúc và những con đường nhỏ xanh mát ở làng chài Nhơn Lý thu hút du khách. Ảnh: Hoàng Trọng
Kiến trúc và những con đường nhỏ xanh mát ở làng chài Nhơn Lý thu hút du khách. Ảnh: Hoàng Trọng
“Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là những ngư dân trước đây đi biển không đủ ăn, giờ thành chủ homestay, nhà hàng, quán ăn hoặc làm nghề lái ca nô, lái xe chở khách… Còn phụ nữ cũng không phụ thuộc vào công việc của chồng nữa mà đã có việc làm từ các nhà máy, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, kinh tế hộ gia đình”, ông Thanh nói.
Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Lý Nguyễn Thành Danh cho biết lượng du khách đến Nhơn Lý trong năm 2019 đạt trên 354.000 lượt (tăng hơn 25.000 lượt khách so với năm 2018). Trong 2 năm 2020 và 2021, khách du lịch đến Nhơn Lý chỉ đạt 364.000 lượt do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động du lịch tại Nhơn Lý sôi động trở lại.
“So với năm 2015, tổng thu ngân sách năm 2020 của Nhơn Lý tăng hơn 10 lần (đạt hơn 5,9 tỉ đồng - PV), thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần (đạt 46,6 triệu đồng). Đến năm 2021, tổng thu ngân sách của Nhơn Lý đã tăng lên 7,2 tỉ đồng. Nhơn Lý được lãnh đạo tỉnh đánh giá là một trong những địa phương ven biển phát triển khá nhanh, đặc biệt là trong hoạt động phát triển du lịch”, ông Danh nói.
Phát triển du lịch cộng đồng
Theo ông Nguyễn Thành Danh, Nhơn Lý được như ngày nay là nhờ có nhiều thắng cảnh nổi tiếng cùng hệ sinh thái biển đa dạng, được du khách xem như “thiên đường biển đảo”. Trong đó, Kỳ Co được ví như “Maldives của Việt Nam”; Eo Gió được gọi là nơi có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam; hay Hòn Sẹo, Hòn Nhàn, Bãi Dứa... rất thuận lợi để tắm biển, ngắm san hô hoặc khám phá các hang động. Nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng hình thái đô thị của làng chài Nhơn Lý có nét đặc trưng độc đáo riêng, hoàn toàn được bố trí dựa vào tập quán đặc điểm nghề cá để ngư dân sinh sống tiện lợi, an toàn nên có sức hấp dẫn với du khách.
 
Văn hóa làng chài và đời sống tâm linh phong phú khiến Nhơn Lý thu hút được khách du lịch. Ảnh: Hoàng Trọng
Văn hóa làng chài và đời sống tâm linh phong phú khiến Nhơn Lý thu hút được khách du lịch. Ảnh: Hoàng Trọng
Ngoài cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, người dân Nhơn Lý cũng rất chịu khó học hỏi để cùng xây dựng hình ảnh du lịch của địa phương. Vào mùa đông vắng du khách, nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở Nhơn Lý đã cùng nhân viên của mình đi du lịch khắp nơi, từ Đà Lạt, Hội An, Nha Trang đến các tỉnh ở phía bắc nhằm học hỏi cung cách phục vụ, thái độ ứng xử để làm hài lòng du khách.
Hiện UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quy hoạch bảo tồn và phát triển kiến trúc văn hóa làng chài để phát triển du lịch bền vững tại Nhơn Lý, đồng thời đang triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lý Lương, Lý Hưng, xã Nhơn Lý…
“Để phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững, ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan, đào tạo nhân lực, Nhơn Lý còn củng cố lại đội hát bả trạo, đội bài chòi cổ (văn hóa dân gian), bảo tồn và phát triển san hô… Chúng tôi cũng lên kế hoạch kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, tổ chức thí điểm một số tuyến ẩm thực, đồ lưu niệm và tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch để giữ hình ảnh du lịch của địa phương”, ông Danh nói. (còn tiếp)
Theo UBND xã Nhơn Lý, tổng diện tích tự nhiên của xã hơn 1.495 ha. Trong đó, UBND xã Nhơn Lý quản lý có 94 ha, còn lại do Ban Quản lý khu kinh tế Nhơn Hội quản lý. Dân số của xã hiện khoảng 9.500 người (2.054 hộ) được chia làm 4 thôn: Lý Hưng, Lý Lương, Lý Chánh, Lý Hòa.
Hiện cả xã có 45 cơ sở kinh doanh thương mại du lịch và 55 ca nô, 18 mô tô nước, 29 xe điện, 24 cơ sở kinh doanh lưu trú với khoảng 200 phòng… để phục vụ du khách.
Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null