Điểm nóng ma túy ở ngã ba Đông Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xã biên giới Bờ Y (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) nằm ở khu vực ngã ba Đông Dương, tiếp giáp 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. 
Khu vực biên giới ngã ba Đông Dương 

Khu vực biên giới ngã ba Đông Dương ẢNH: ĐỨC NHẬT
Khu vực biên giới ngã ba Đông Dương ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy lợi dụng địa bàn xã để hoạt động, khiến nơi đây dần trở thành điểm nóng về tội phạm ma túy.

Lập nhiều chuyên án
Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cho biết trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập 3 chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 10 nghi phạm, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 10 kg ma túy đá cùng nhiều vũ khí quân dụng. Hầu hết các trường hợp bị bắt giữ đa phần là người dân bản địa cư trú tại xã Bờ Y.

Ban chuyên án 918 LV bắt giữ 5 nghi phạm, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg cần sa, 1 súng ngắn quân dụng ẢNH: BĐBP KON TUM
Ban chuyên án 918 LV bắt giữ 5 nghi phạm, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg cần sa, 1 súng ngắn quân dụng ẢNH: BĐBP KON TUM
Theo trung tá Thành, đầu năm 2020, qua công tác trinh sát nắm tình hình ở địa bàn khu vực biên giới, đơn vị phát hiện một đường dây tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum phối hợp Công an tỉnh Attapư (Lào) thành lập chuyên án 918 LV. Sau thời gian dài mật phục, các trinh sát xác định có 5 người Lào chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. Sau khi nắm được “đường đi nước bước” của ổ nhóm tội phạm này, ban chuyên án quyết định “cất vó”.
3 giờ sáng 14.3 tại khu vực biên giới tỉnh Attapư (Lào), ban chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Attapư ập vào bắt giữ 5 người đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg cần sa, 1 súng ngắn quân dụng, 4 viên đạn và một số tang vật khác.
Cũng trong tháng 3, phát hiện một tổ chức có nhiều biểu hiện nghi vấn về mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum quyết định thành lập chuyên án KT 220.
10 giờ sáng 26.3, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum) và Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP) tuần tra, kiểm soát tại địa bàn thôn Iệc, xã Bờ Y. Phát hiện có 2 người đàn ông điều khiển 2 xe máy hướng từ đường tuần tra biên giới Việt Nam - Campuchia đi về hướng nội địa Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Đó là Thao Póc (42 tuổi) và Thao Say (38 tuổi, cùng ngụ thôn Đắk Mế, xã Bờ Y). Qua khám xét, tổ tuần tra thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá kèm theo số lượng lớn tiền mặt và nhiều tang vật khác.
Trong tháng 4, BĐBP tỉnh Kon Tum phát hiện một tổ chức đang chuẩn bị đưa ma túy về Việt Nam. Ngay sau đó chuyên án KT 420 nhanh chóng được thành lập. Kết quả trong 2 ngày 24 và 25.6, BĐBP tỉnh Kon Tum đã phá thành công 2 vụ án, bắt 3 nghi phạm, thu giữ 7,3 kg ma túy dạng đá và ketamine. Cụ thể, lúc 13 giờ ngày 24.6, tại thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, tổ công tác gồm Đoàn đặc nhiệm miền Trung phối hợp cùng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phát hiện, bắt giữ Thao Von (23 tuổi) và Y Côi (23 tuổi, cùng ngụ thôn Đắk Mế, xã Bờ Y) khi cả hai đang vận chuyển 1,3 kg ma túy dạng đá từ Lào về Việt Nam.
Biết vẫn còn một lượng lớn ma túy chuẩn bị tuồn về Việt Nam, ban chuyên án tiếp tục mật phục. Lúc 14 giờ ngày 25.6, khi tổ công tác đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực thuộc thôn Iệc, thì phát hiện nghi phạm nằm trong chuyên án là Hà Văn Ân (35 tuổi, ngụ thôn Đắk Mế). Sau khi tổ chức vây bắt, lực lượng chức năng yêu cầu Ân mở ba lô để kiểm tra, bên trong có 6 túi ni lông với tổng khối lượng 6 kg. Ân khai nhận đây là ma túy tổng hợp (dạng đá và ketamine).

Thao Say (trái) và Thao Póc (phải) bị bắt khi vận chuyển 3 kg ma túy về VN ẢNH: BĐBP KON TUM
Thao Say (trái) và Thao Póc (phải) bị bắt khi vận chuyển 3 kg ma túy về VN ẢNH: BĐBP KON TUM
Lời ru buồn ở thôn Đăk Mế
Nói đến tệ nạn ma túy, hệ lụy của nó không chỉ đối với những người trực tiếp “cõng hàng” mà còn là gánh nặng không nhỏ cho gia đình và xã hội. Chính những người thân của họ cũng phải chịu nỗi đau dai dẳng khi chứng kiến người ruột thịt vướng vòng lao lý. Những đứa con không được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, thay vào đó là ánh mắt dè bỉu của hàng xóm láng giềng.
Theo thống kê của Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum), trong
6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã triệt phá 21 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới về VN, bắt giữ 35 nghi phạm. Trung tá Vũ Văn Thái, Phó trưởng Công an H.Ngọc Hồi, cho biết nhận thức về pháp luật của người dân bản địa ở xã Bờ Y còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, do kinh tế khó khăn nên một số người dân bị dụ dỗ, mua chuộc. Bên cạnh đó, do chuyên đi rừng nên những người vận chuyển ma túy rất thông thuộc các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới dài 47 km. Các nghi phạm cầm đầu đường dây rất tinh vi, những người vận chuyển thường không biết mặt nhau nên công tác đấu tranh, triệt phá gặp nhiều khó khăn.
Đã hơn 2 tháng kể từ ngày Y Côi (23 tuổi, ở thôn Đăk Mế, xã Bờ Y) bị bắt vì tham gia vận chuyển 1,3 kg ma túy về Việt Nam, cha con anh A Ly (29 tuổi, chồng Y Côi) chẳng có đêm nào yên giấc. Đứa con mới hơn 2 tuổi đêm nào cũng khóc ngằn ngặt đòi mẹ. A Ly chẳng biết dỗ dành thế nào để con nín. Những lời ru vụng về, buồn thảm cứ thế được cất lên bằng giọng trầm đục của A Ly.
A Ly bảo rằng gia đình anh canh tác hơn 500 gốc cà phê cùng vài sào lúa nên kinh tế cũng còn nhiều khó khăn. Thường ngày Y Côi vẫn phụ giúp chồng làm nương rẫy. Còn A Ly là cán bộ thôn, trong các đợt tuyên truyền người dân nói không với ma túy, anh cũng luôn là người đi đầu. Ấy vậy mà người đầu ấp tay gối với A Ly lại đi buôn ma túy.
“Vợ tôi học đến lớp 5 rồi bỏ ngang nên nhận thức về pháp luật còn kém. Trong khi đó, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nên khi bị Thao Von (họ hàng xa) dụ dỗ, vợ tôi nghe theo và đi buôn ma túy. Cám dỗ quá lớn, lợi nhuận quá cao khiến người ta mờ mắt. Từ ngày vợ tôi đi tù, tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn bà con lối xóm. Chỉ tội đứa con nhỏ này, nó đâu làm gì nên tội”, A Ly thở dài nói.
Chia tay cha con A Ly, chúng tôi tìm đến căn nhà tuềnh toàng dựng tạm bằng gỗ tạp của chị Y Dưi (cùng thôn Đăk Mế) cách đó không xa. Y Dưi là vợ của Thao Say, người bị bắt vì vận chuyển 3 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam.
Trong căn nhà trống hoác chẳng có vật dụng gì đáng giá, chị Y Dưi và 2 đứa con nhỏ phải vật lộn mưu sinh khi thiếu vắng bóng dáng người đàn ông. “Từ khi chồng tôi bị bắt, cuộc sống của ba mẹ con khổ lắm. Tôi cứ đi làm thuê, làm mướn để mong cho các con được lớn khôn, được ăn học, được như những đứa trẻ khác thôi. Còn khoản nợ ngân hàng thì không biết khi nào mới trả được, nhà cửa có hư hỏng cũng đành phải chịu, vì không có tiền để sửa”, chị Y Dưi nói trong nước mắt.
Theo ông Tống Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Bờ Y, toàn xã có 17 dân tộc sinh sống tại 8 thôn, làng, trải dài trên 20,5 km đường biên giới. Người dân bản địa ở thôn Đăk Mế có quan hệ huyết thống, họ hàng với người ở một số làng, bản bên kia biên giới. Trong quá trình qua lại biên giới để thăm hỏi thì bà con dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo bằng cách đưa ra giá thuê vận chuyển ma túy rất cao. Vì vậy, một số người đã hám lợi, tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam.
Theo Đức Nhật (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

null