Đắk Nông: Phát hiện trường hợp mua bán, tàng trữ đạn trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Nguyễn Thị Nữ khai nhận mua 200 viên đạn thể thao từ một người chưa rõ nhân thân, lai lịch tại xã Đắk Búk So vào ngày 24/6 và đã bán 123 viên cho một số thợ săn để kiếm lời.
Số đạn súng thu giữ tại nhà bà Nữ. (Nguồn: Báo Đắk Nông)

Số đạn súng thu giữ tại nhà bà Nữ. (Nguồn: Báo Đắk Nông)

Ngày 27/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông xác nhận Đồn Biên phòng Đắk Dang đã phát hiện và lập biên bản đối với bà Nguyễn Thị Nữ (66 tuổi, trú bon Bu Nung, xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) do có hành vi tàng trữ trái phép 77 viên đạn (nghi là đạn thể thao).

Trước đó, ngày 26/6, qua quá trình tuần tra, nắm bắt thông tin địa bàn, Đồn Biên phòng Đắk Dang phát hiện hành vi tàng trữ, mua bán đạn trái phép của bà Nữ.

Bà Nữ khai nhận đây là đạn thể thao. Bà đã mua 200 viên từ một người chưa rõ nhân thân, lai lịch tại xã Đắk Búk So cùng huyện vào ngày 24/6 để bán lại, kiếm lời.

Trước đó, bà đã bán 123 viên cho một số thợ săn, còn lại 77 viên thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, xử lý.

Đồn Biên phòng Đắk Dang đã lập biên bản và tiến hành bàn giao vụ việc cùng tang vật cho lực lượng Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null