Đắk Lắk: Khởi tố vụ án nghi phạm 32 tuổi tấn công, hiếp dâm bà cụ 68 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi uống rượu tại nhà bạn, nghi phạm 32 tuổi đã dùng gạch tấn công, hiếp dâm một cụ bà 68 tuổi đang đi lượm ve chai trong đêm.
Chiều 14.5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa khởi tố vụ án, tạm giữ nghi phạm Y Tơng Kđơk (32 tuổi, trú P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về các hành vi “giết người” và “hiếp dâm”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 11.5, sau khi đến phòng trọ của bạn uống rượu, Y Tơng đi bộ lang thang trên đường Lê Duẩn (P.Ea Tam) thì bắt gặp bà Đ.T.T (68 tuổi, trú cùng P.Ea Tam) đang đi nhặt ve chai một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.
 
Công an dẫn giải nghi phạm Y Tơng (áo trắng) đến hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Công an dẫn giải nghi phạm Y Tơng (áo trắng) đến hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Y Tơng nhặt một cục gạch, đi theo phía sau bà T., bất ngờ dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Tiếp đó, Y Tơng kéo nạn nhân vào hẻm 229 đường Lê Duẩn rồi thực hiện hành vi thú tính.
Gây án xong, nghi phạm Y Tơng để lại hiện trường một số vật dụng như dép, nón bảo hiểm, thuốc lá, quần đùi, rồi đi bộ về lại phòng trọ của bạn tại đường Tuệ Tĩnh (cùng P.Ea Tam) lấy túi quần áo đã gửi trước đó. Sau khi thay quần áo, Y Tơng đi đến một hoa viên trên đường Lê Duẩn nằm ngủ cho đến khi bị bắt.
Hiện nạn nhân T. vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Trước đó, rạng sáng 12.5, trong lúc quét rác vệ sinh đường phố, một nữ công nhân phát hiện bà T. trong tình trạng không mặc quần áo, đầu chảy nhiều máu, nằm thở thoi thóp tại hẻm 229 đường Lê Duẩn, P.Ea Tam. Chị công nhân đã hô hoán để người dân xung quanh hỗ trợ, đưa bà đi cấp cứu và trình báo lực lượng chức năng.
Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu hiếp dâm, giết người, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy tìm nghi phạm. Đến khoảng 10 giờ ngày 12.5, lực lượng công an đã bắt được Y Tơng.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null