Đại sới bạc giữa rừng: Bắt 'nguội' 9 nghi can

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ những thông tin, chứng cứ mà phóng viên Thanh Niên cung cấp về đại sới bạc giữa rừng, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vào cuộc nhưng chỉ “bắt nguội” được 9 nghi can, trong khi nghi phạm cầm đầu đã bỏ trốn.
 
Các trinh sát mời một con bạc về làm việc
Như Thanh Niên đã thông tin trong các ngày 2 - 3.12, sau nhiều ngày điều tra, đột nhập đại sới bạc giữa rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) do Ngô Xuân Quyền tổ chức, nhóm phóng viên (PV) đã có trong tay đầy đủ hình ảnh hoạt động của sới bạc này.
Theo chỉ đạo của Ban Biên tập, PV thường trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển những chứng cứ này cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Nhận định đây là tụ điểm tệ nạn phức tạp cần quyết liệt đấu tranh, triệt phá, công an đã tung lực lượng lớn trinh sát vào cuộc.
Cụ thể, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển các thông tin của PV cung cấp để Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) lên kế hoạch triệt phá sới bạc. Thế nhưng, ngay sau đó đại sới bạc này đã ngưng hoạt động. Vì vậy, các trinh sát PC02 phải tổ chức xác minh lý lịch các nghi can trong sòng bạc và lên kế hoạch bắt "nguội".
Bắt “nguội” lúc rạng sáng
Việc bắt “nguội” các nghi can gặp nhiều khó khăn vì hầu hết nhóm người này không có chỗ ở ổn định mà thuê nhà trọ. Một trinh sát cho biết hầu hết nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đêm 29 và rạng sáng 30.11, các trinh sát chia thành nhiều tổ công tác về các xã, thị trấn trên địa bàn H.Xuyên Mộc, đến nhà nghi can thực hiện việc triệu tập phục vụ điều tra.
Khoảng 1 giờ ngày 30.11, một tổ trinh sát tiếp cận nhà của S. “mập” (tức Sáu “mập”, Hồ Quang Nhật, ngụ xã Phước Thuận). Xung quanh căn nhà xây tường rào kín mít. Dù lực lượng Công an xã Phước Thuận và các trinh sát liên tục gọi cửa nhiều lần nhưng không ai chịu mở. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ dùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã buộc vợ của Sáu “mập” mở cửa. Tuy nhiên, Sáu “mập” đã bỏ trốn khỏi nhà trước khi lực lượng công an đến.
 
Các trinh sát đứng trước cổng nhà Quyền
Cùng thời điểm, các tổ trinh sát khác đến nhà Trần Mạnh Trung (tức Trung “ngớ”, 30 tuổi, ngụ TT.Phước Bửu); Trần Minh Sang (tức Cu Sển, 28 tuổi, ngụ xã Bàu Lâm) để triệu tập về trụ sở làm việc. Đến 2 giờ, một lãnh đạo PC02 cùng nhiều trinh sát đến nhà Ngô Xuân Quyền tại KP.Xóm Rẫy (TT.Phước Bửu). Nhà của Quyền là ngôi biệt thự khá lớn, có tường rào cao hơn 3 m bao bọc xung quanh, phía trên gắn chông sắt nhọn hoắt và nhiều camera; nội thất hầu hết bằng gỗ và nhiều vật dụng trị giá hàng tỉ đồng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Quyền không có ở nhà. Công an đã lập biên bản vụ việc và tạm giữ 1 cây kiếm Nhật của Quyền.
Không chỉ Quyền, Sáu “mập”, hàng loạt nghi can trong sới bạc mà Báo Thanh Niên phản ánh cũng đã không có mặt tại nơi cư trú khi các trinh sát tới triệu tập trong ngày 30.11. Đến ngày 3.12, lãnh đạo PC02 cho hay đã tạm giữ 9 nghi can trong đường dây tổ chức đánh bạc do Quyền cầm đầu. Hiện PC02 đang tiếp tục truy bắt và vận động Quyền cũng như các nghi can ra trình diện.
Các nghi can khai gì?
Qua điều tra ban đầu, PC02 cho biết cả 9 nghi can bị tạm giữ đều khai Quyền là người tổ chức sòng bài. Trong 9 người này, có 5 nghi can tổ chức, 4 người còn lại tham gia đánh bạc.
 
Sơn, làm nhiệm vụ chở khách vào sòng bạc
 
Cu Sển, làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại sòng bạc
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bảo Sơn (25 tuổi, ngụ TT.Phước Bửu) khai hằng ngày đến sới bạc do Quyền tổ chức làm nhiệm vụ chở khách. Mỗi ngày được Quyền trả 300.000 đồng. Trong khi đó, một nghi can tên Cu Sển khai được Quyền giao giữ trật tự tại sới bạc. Dưới trướng của Cu Sển còn có vài đàn em. Trần Mạnh Trung (tức Trung “ngớ”) thừa nhận phụ giúp Quyền quan sát, tổ chức sới bạc...
Lương Bảo Bảo (ngụ xã Bình Châu) khai trong sới bạc của Quyền, chơi xóc đĩa tổ chức ở Bà Tô (TT.Phước Bửu) mới có đánh lớn. Những con bạc đánh lớn thì có nhóm Thịnh “Hồ Tràm” (còn gọi là Thịnh “nước mắm”) và nhóm đi chung với Quyền; mỗi “cây” khoảng 500 - 600 triệu đồng. Ngoài ra, còn có nhóm người ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) hay xuống đánh lớn nhất...
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trước khi đi tù về tội tổ chức đánh bạc, Quyền từng là lính nghĩa vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong thời gian phục vụ tại đơn vị, Quyền xin ra quân trước thời hạn vì lý do việc riêng trong gia đình.
 
Hai nghi can đánh bạc. Ảnh: Thanh Niên
Còn theo Công an TT.Phước Bửu, ngày 15.10, Quyền chấp hành xong án phạt tù về tội tổ chức đánh bạc về địa phương ở với mẹ ruột, nhưng không đến cơ quan công an trình diện theo quy định. Một cán bộ Công an TT.Phước Bửu cho hay đã đến nhà Quyền nhiều lần, đồng thời gọi điện thoại mời lên làm việc nhưng Quyền cũng không tới.
Công an huyện có biết sới bạc giữa rừng
Liên quan đến việc để tồn tại đại sới bạc giữa rừng thời gian dài, trao đổi với PV Thanh Niên ngày 3.12, một lãnh đạo Công an H.Xuyên Mộc cho biết công an địa phương có nắm thông tin về sới bạc mà PV Thanh Niên xâm nhập điều tra, phản ánh. Tuy nhiên, nhiều lần lực lượng công an huyện tổ chức tiếp cận triệt phá đều không thành. “Việc sới bạc giữa rừng mà Quyền làm chủ, chúng tôi khẳng định không có bao che hay tiêu cực gì cả. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, bất kể là ai”, vị lãnh đạo Công an H.Xuyên Mộc nói.
Cùng ngày, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, cho hay ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng bài phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu công an huyện điều tra và báo cáo vụ việc.
Đến nay, theo báo cáo của Công an H.Xuyên Mộc, sới bạc tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, các con bạc là người trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai.
Nhóm này bố trí nhiều người canh đường nên Công an H.Xuyên Mộc tổ chức triệt phá không hiệu quả. Công an H.Xuyên Mộc đã xác minh nghi phạm tổ chức đánh bạc là Ngô Xuân Quyền, Nguyễn Xuân Nhân (35 tuổi) và một số khác cùng ngụ H.Xuyên Mộc.
Các nghi phạm thường xuyên tham gia sát phạt tại sới bạc này, gồm: Đồng Văn Thành (Thành “chiều tím”, 47 tuổi), Đỗ Đức Thịnh (Thịnh “nước mắm”, 32 tuổi), Lê Xuân Hoàng (35 tuổi), Nguyễn Hùng Tâm (Mun, 30 tuổi, cùng ngụ H.Xuyên Mộc) cùng một số khác trong và ngoài tỉnh.
Sẽ xử lý nghiêm, không bao che
Đề cập đến sới bạc tiền tỉ do Ngô Xuân Quyền tổ chức, đại tá Bùi Xuân Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhấn mạnh khi nhận được phản ánh của PV Thanh Niên ông đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn vào cuộc xử lý.
“Công an tỉnh sẽ điều tra, xử lý nghiêm. Chúng tôi không bao che ai cả dù là con cái, người thân của cán bộ trong ngành”, đại tá Thảo nói.

Ngoài ra, đại tá Thảo cho biết sẽ yêu cầu đại tá Ngô Xuân Huyền, Phó trưởng công an H.Xuyên Mộc, báo cáo vụ việc để con mình vi phạm pháp luật. Từ đó, Ban giám đốc công an tỉnh sẽ họp, xem xét các quy định để có hướng xử lý phù hợp. 

“Đốt” tiền trong sới đá gà
Ngoài sới bạc khủng nằm trong rừng, những ngày xâm nhập vào giới cờ bạc ở H.Xuyên Mộc, nhóm PV Thanh Niên còn “mục sở thị” rất nhiều trường gà lớn lôi kéo hàng trăm con bạc tham gia sát phạt.
Điển hình là trường gà ở xã Phước Tân, nằm cách đường DT328 khoảng 2 km. Trường gà này trong vườn điều, đường vào ngoằn ngoèo, ô tô phải dừng ngoài đường lớn, sau đó được người dẫn đường đưa vào.
 
Chung chi tại một trường gà mà PV Thanh Niên xâm nhập
Thời điểm PV có mặt, trường gà này đang có hơn 40 con bạc say sưa sát phạt với số tiền từ 50 - 70 triệu đồng, tiếng hò hét huyên náo cả một vùng. Tuy nhiên, đây chỉ là trường gà “hạng lông” so với một trường gà cách đó chừng 1 km.
Khi PV tới trường gà này phát hiện hàng loạt ô tô của con bạc đậu nép bên vệ đường. Trường gà lúc này chỉ còn tổ chức cho cặp chiến kê cuối cùng và tiền con bạc đặt cược vào lên tới cả trăm triệu đồng.
Tuy nhiên, số tiền này bị “đốt” trong chỉ vài giây, khi một trong hai gà chiến vừa thả ra đã bị đối thủ tung cước khiến lật ngửa lên trời, giãy đành đạch. Cả trường gà nhanh chóng rã đám, từng đoàn ô tô nổ máy rời khỏi con đường đất, trả lại sự bình yên cho bãi đất trống.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Xuyên Mộc nhìn nhận tình hình đánh bạc, đá gà ở địa phương diễn biến khá phức tạp. Mới đây, tại xã Phước Thuận, một nhóm thanh niên tổ chức đá gà ăn tiền rồi xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến nổ súng (chỉ thiên).

Qua điều tra, Công an H.Xuyên Mộc phối hợp cùng PC02 triệu tập những người liên quan lên làm việc. Qua đó, công an xác định người nổ súng tên Vũ “ca” và đã thu giữ một khẩu súng bắn đạn pháo. 

Thanh Niên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đồng hành cùng chiến sĩ mới.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

null