CSGT bắn 4 phát súng trấn áp sau khi đối tượng chở gỗ lậu lao xe vào tổ công tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối tượng chở gỗ lậu đã lao xe công nông vào tổ tuần tra buộc lực lượng CSGT ở Đắk Lắk phải truy đuổi, bắn 4 phát súng để trấn áp.
Sáng 16-7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk để điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Y Phiên Ksơr bị bắt giữ
Đối tượng Y Phiên Ksơr bị bắt giữ
Trước đó, chiều 15-7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo), một tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện 1 chiếc xe máy cày độ chế chở nhiều lóng gỗ có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Lúc này, tài xế không chấp hành mà còn tăng tốc lao xe thẳng vào tổ tuần tra. Rất may, tổ công tác đã kịp thời né tránh nên không ai bị thương tích.

Đối tượng Y Phiên Ksơr chở hơn 6,6m3 gỗ lậu
Đối tượng Y Phiên Ksơr chở hơn 6,6m3 gỗ lậu
Trước tình hình nay, tổ công tác đã truy đuổi thì đối tượng lạng lách, chèn ép không cho xe đặc chủng lên phía trên. Do vậy, lực lượng CSGT đã phải bắn 2 phát súng chỉ thiên và 2 phát vào lốp xe để trấn áp và bắt giữ đối tượng.
Tài xế khai nhận tên là Y Phiên Ksơr (19 tuổi, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Sáng cùng ngày, Y Phiên Ksơr được 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) thuê chở số gỗ này, trong rừng cao su ở xã Ea H’leo về một xưởng cưa gần Cầu 110, trên đường Hồ Chí Minh (giáp ranh 2 tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai). Toàn bộ số gỗ này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng CSGT đã bàn giao đối tượng Y Phiên Ksơr cho cơ quan điều tra
Lực lượng CSGT đã bàn giao đối tượng Y Phiên Ksơr cho cơ quan điều tra
Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định trên chiếc xe máy cày độ chế có chở 15 hộp gỗ với tổng khối lượng trên 6,6m3.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null