Coi thường "thần chết"?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nỗi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra: Hàng loạt ca mắc Covid-19 đã lây lan trong cộng đồng. Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.

Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận sau hơn 1 tháng không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, nhiều người đã rất chủ quan với dịch Covid-19 nguy hiểm đang hoành hành này. Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, trong cộng đồng đã có ca mắc Covid-19 mới, các cơ quan chức năng của cả trung ương và địa phương liên tục cảnh báo nhưng rất đông người dân không nêu cao cảnh giác. Hãy nhìn các bãi biển ở những khu du lịch từ Nam chí Bắc mà hoảng sợ. Người người chen nhau nhưng không mấy người đeo khẩu trang. Quán ăn, nhà hàng cũng vậy, sử dụng chung đồ dùng và tất nhiên cũng không thể nào đeo khẩu trang. Còn vấn đề khử khuẩn, giữ khoảng cách thì khỏi phải nói đến, bởi chen nhau mà đi thì còn gì là khoảng cách. Sự chủ quan quá nguy hiểm này để lại nỗi lo rất lớn sau kỳ nghỉ lễ và chúng ta chỉ mong đừng xảy ra tình huống xấu nhất.

Còn các cơ quan chức năng thì sao? Cách đây 2 ngày, trong khi Hà Nội đã phát hiện ca mắc Covid-19 nhưng lãnh đạo TP không liên lạc được với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội). Cụ thể, tại cuộc họp vào chiều 30-4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội - bức xúc: "Liên hệ với anh (lãnh đạo CDC Hà Nội) rất khó. Lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế này mà không gọi được. Thấy có cuộc gọi nhỡ không gọi lại. Rất là lạ!".

Mất cảnh giác với dịch bệnh thì sẽ trả giá đắt. Bài học này chúng ta từng trải qua rất vất vả khi đợt dịch lần thứ 2 bùng phát liên quan đến các ca mắc Covid-19 nhập cảnh nhưng không khai báo y tế và đi du lịch, tiếp xúc rất nhiều người. Còn hiện nay, trong lúc cả xã hội đang lo lắng cho đợt dịch kế tiếp thì hàng vạn người vẫn vô tư tụ tập dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, Bộ Y tế liên tục nhắn tin cho từng người.

Hãy nhìn những quốc gia xung quanh đang lao đao chống dịch Covid-19 để thấy chúng ta đang may mắn ra sao khi tạm khống chế được. Nhiều nước đã vỡ trận, đồng nghĩa cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào.

Chúng ta đã thành công vượt qua các đợt dịch Covid-19 và khống chế số người mắc và số ca tử vong ở mức thấp nhất có thể. Sự thành công này là kết quả của bao nỗ lực từ những lãnh đạo cao nhất cho đến từng người dân và không dám lơi lỏng. Tự ý thức phòng ngừa dịch bệnh không phải là chuyện quá sức của mỗi người nên không cho phép vì bất cứ lý do gì mà có thể lơ là. Giữ an toàn cho cộng đồng cũng là giữ an toàn cho bản thân, gia đình mỗi người.

 

Theo Hiếu Nghi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cơ hội cho những đột phá

Cơ hội cho những đột phá

Như Thanh Niên vừa thông tin, người dân giờ đây được đăng ký xe tại tất cả các điểm đăng ký xe thuộc phòng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn, chứ không phải chỉ giới hạn một số điểm cho mỗi tỉnh, thành như trước đây.

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

null