Chàng trai Việt đầu tiên đến Bắc cực cắm cờ Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoàng Lê Giang đã trở thành người chiến thắng với cú nước rút thần tốc. Giang sẽ là người Việt Nam đầu tiên cắm cờ đỏ sao vàng ở Bắc cực.
 

Hoàng Lê Giang ở thung lũng Markha, nằm trong dãy núi Himalaya. Ảnh: NVCC
Hoàng Lê Giang ở thung lũng Markha, nằm trong dãy núi Himalaya. Ảnh: NVCC


Theo thống kê trên trang web của Hãng Fjällräven Polar, Hoàng Lê Giang, chàng trai trong bài viết trên Báo Thanh Niên “Hãy bầu chọn cho chàng trai có giấc mơ cắm cờ Việt Nam ở Bắc cực” đã trở thành người chiến thắng ở bảng 10.


Sức mạnh của cộng đồng

Theo kết quả tính đến 16 giờ chiều ngày 15-12 (giờ Việt Nam), giờ kết thúc bầu chọn, Hoàng Lê Giang được 113.883 lượt bầu, vượt xa người đứng thứ hai Kertu Jukkum (87.150). Ban tổ chức sẽ dành 1 ngày để kiểm tra lại các lượt bầu chọn xem có hợp lệ hay không, sau đó sẽ gửi email tuyên bố chiến thắng. Tuy nhiên, với khoảng cách an toàn này, 99% Giang đã chiến thắng trong cuộc đua tranh giành suất đến với Bắc cực.

 

Hoàng Lê Giang trên đường đi lên hồ Gosaikunda, dãy núi Himalaya. Ảnh: NVCC
Hoàng Lê Giang trên đường đi lên hồ Gosaikunda, dãy núi Himalaya. Ảnh: NVCC


Đây là một cuộc nước rút hết sức ngoạn mục và nhanh chóng, với sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của cộng đồng mạng tại Việt Nam. Tính đến sáng ngày 11-12, chỉ mới có hơn 34.000 người vào trang web bầu chọn thì chỉ 4 ngày sau, con số này đã tăng lên 3,4 lần. Song song đó là sự bám đuổi cực kỳ quyết liệt của đối thủ chính Kertu Jukkum (Estonia). Kertu là một ngôi sao thể thao, trưởng phòng PR và MC của Đài truyền hình.

Chưa kể, vào giai đoạn nước rút, chính cựu Tổng thống của nước này đã lên truyền hình để kêu gọi bầu chọn cho Kertu. Có thời điểm, khi Giang đang vượt xa Kertu với khoảng 10.000 lượt bầu chọn, chỉ sau một đêm, khoảng cách này chỉ còn lại 2.000 lượt.

Tuy nhiên, khi câu chuyện được lan tỏa, sức mạnh của cộng đồng mạng tại Việt Nam được phát huy một cách mạnh mẽ. Rất nhiều facebooker có lượng người theo dõi lớn đã chia sẻ câu chuyện của Giang, đường link, kêu gọi bầu chọn. Nhiều nhóm trên facebook cũng được sử dụng để kêu gọi thành viên. Nhiều thầy cô cũng lên mạng để kêu gọi học trò bầu chọn cho Giang. Nhưng mạnh mẽ nhất là sự chia sẻ từ những cá nhân không quen biết trên facebook. Họ chỉ biết câu chuyện của Giang và chỉ có thế đã không ngần ngại bầu chọn và kêu gọi bạn bè vào trang web.

Trong thời điểm vừa qua, chỉ tính mỗi bài viết của Giang đã có hàng ngàn người thích và chừng đó lượt chia sẻ. Họ dõi theo Giang, cập nhật tình hình từng phút về cuộc đua này.

Đinh Hằng, một facebooker nổi tiếng về du lịch, khi chia sẻ và kêu gọi đã nói lý do của mình và rất nhiều người khác: “Cuộc sống công bằng theo kiểu như vậy. Cái gì mình cho đi rồi cũng sẽ quay lại với mình theo một cách nào đó, nhất là khi bạn cho đi sự tử tế. Mình giúp người khác thực hiện giấc mơ của họ, thì sẽ có ai đó đưa một tay ra giúp thực hiện giấc mơ của mình”.

 

 Hoàng Lê Giang trên đường đi lên hồ Gosaikunda, dãy núi Himalaya. Ảnh: NVCC
Hoàng Lê Giang trên đường đi lên hồ Gosaikunda, dãy núi Himalaya. Ảnh: NVCC


Chia sẻ về kết quả này, Hoàng Lê Giang cho biết mình cảm thấy rất cảm kích trước sự giúp đỡ của mọi người. Từ khi chỉ có 300-400 lượt bầu chọn, nhiều người đã theo dõi và đúng nghĩa là sống với Giang. Họ cùng kiểm tra kết quả, báo cho Giang khi đối thủ vượt lên… Một số Ban giám đốc công ty còn kêu gọi cả công ty bình chọn. Một số bạn khác còn đưa bài viết qua các diễn đàn. Giang cho biết mình không ngờ được hỗ trợ nhiều đến như vậy. Trước khi thi, Giang chỉ nghĩ có mười mấy ngàn lượt bầu chọn, trong khi đến nay hơn cả trăm ngàn.

Hiện tại, Giang vẫn tích cực tập luyện với cường độ 15 giờ/tuần để luôn có đủ sức khỏe tham gia những hành trình của mình. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi đặc biệt đến Bắc cực, Giang cho biết đến tháng 2 năm sau, anh sẽ đến Alaska để làm quen với khí hậu lạnh, làm quen với việc vận động xem có vấn đề gì trong việc hít thở hay không. Vì chạy bộ dưới thời tiết -10 hay -15 độ C đòi hỏi rất nhiều sự thích của cơ thể.

“Trong thời gian vừa qua, có nhiều bạn có hỏi mình về kinh nghiệm leo núi để các bạn bắt đầu tham gia tập luyện. Mình hi vọng sau đợt này, bộ môn này sẽ phát triển mạnh hơn ở Việt Nam. Lâu nay chúng ta thường tự ti về thể trạng của người Việt nhưng thật ra ai cũng có thể tham gia leo núi được. Giang là người bị bệnh về tim mà vẫn leo núi, thì nhiều người khác cũng làm được. Quan trọng là kiên trì tập luyện để đạt được ước mơ của mình”-Giang nói.

Trước Giang, đã có hai người gốc Việt đặt chân đến Bắc cực. Tuy nhiên, cả hai người này đều sinh sống tại Mỹ và Canada. Giang là người đầu tiên ở Việt Nam đặt chân đến vùng đất huyền thoại này.

Theo Thanhnien

Hành trình đến Bắc cực

Fjällräven Polar là hành trình khám phá Bắc cực do một hãng chuyên sản xuất dụng cụ leo núi, du lịch khám phá tổ chức. Hành trình này đã được tổ chức từ lâu trước đó chỉ dành cho người chuyên nghiệp. Chỉ 3 năm gần đây, hành trình mới được mở rộng cho tất cả mọi người. Năm nay, hành trình 300 km đến Bắc cực sẽ bắt đầu từ tháng 4-2017.

Chỉ có một điều khó khăn, đó là hành trình tuyệt vời này chỉ dành cho 20 người, chọn ra từ 10 bảng. Vì thế, 2 suất cho mỗi bảng là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Ở mỗi bảng, 2 người được chọn ra sẽ là một người có lượng bầu chọn trên trang web nhiều nhất và một người được chọn lựa ngẫu nhiên. Tuy nhiên, 9/10 bảng dành riêng cho đại diện các nước có truyền thống du lịch mạo hiểm như Thụy Điển, Phần Lan, Mỹ, Hàn Quốc… Sự cạnh tranh ở đây chỉ là trong một quốc gia với nhau. Nhưng bảng cuối cùng, với đại diện tất cả các nước còn lại thì thật sự khốc liệt.


Điều quan trọng hành trình muốn hướng tới là việc bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Nguyễn Vũ Mạnh Khang trở về trong sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hồ Điểm

Từ những câu hỏi về ánh sáng…

(GLO)- Giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026, Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) góp phần cùng đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi học thuật quốc tế.

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.

null