Câu cá trên cầu bến cá Nhơn Lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bạn muốn tìm đến một nơi để thư giãn dịp cuối tuần mà vẫn đảm bảo an toàn trong lúc dịch giã thì có thể xách cần câu và rong ruổi xe máy đến chân cầu tại bến cá xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn.

Bến cá xã Nhơn Lý là nơi để ghe thuyền địa phương cập cảng bốc tổn đi biển, bán sản phẩm thủy sản sau chuyến đánh bắt. Ở đây có nhà lồng với mái che mưa nắng nên được nhiều người dân địa phương và khách phương xa tìm đến ngồi câu cá. Mực nước tại cầu bến cá Nhơn Lý sâu, tập trung nhiều loại cá ngon, như: Cá dìa, cá thia, cá kình, cá ong… Bạn cứ thong thả chọn cho mình một nơi bất kỳ ngồi dọc cầu bến cá, rồi buông cần nghe sóng vỗ dập dềnh, gió biển mát rượi, cảnh sắc làng chài Nhơn Lý tươi đẹp phía xa, vừa thư giãn vừa câu cá cũng là thú vui tao nhã ngày cuối tuần.

Du khách câu cá tại chân cầu bến cá Nhơn Lý. Ảnh: HỮU ĐẢO

Du khách câu cá tại chân cầu bến cá Nhơn Lý. Ảnh: HỮU ĐẢO

Với những “cần thủ” chuyên nghiệp khi đến Nhơn Lý, họ thường chọn câu tại những nơi xa hơn như Hòn Cân, Hòn Cỏ, Hòn Sẹo hoặc các gành đá khác ở Nhơn Lý. Nếu bạn vừa muốn câu cá thư giãn, vừa muốn tắm biển lặn ngắm san hô, lặn ốc biển, vây lưới đánh cá hoặc câu mực đêm trên bè thì liên hệ với anh Nguyễn Hữu Đảo, chủ Nhà hàng Du lịch Khánh An ở Nhơn Lý qua số điện thoại 0387234577 để được thiết kế chuyến trải nghiệm cuối tuần.

ĐOAN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

null