Căn hộ có màu sắc tươi vui của bà mẹ đơn thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi bước vào căn hộ, ngay lập tức chúng ta sẽ cảm nhận được không khi vui vẻ, ấm áp, thể hiện tính cách lạc quan, sôi động của người mẹ trẻ.
 

 

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, nơi mà vấn đề diện tích luôn là bài toán khó đối với các kiến trúc sư, nhưng trong căn hộ này nhà thiết kế đã biết cách tận dụng từng cm không gian để mang lại một căn hộ rộng rãi và tiện nghi.
 

 

Vàng, xanh dương và trắng là 3 màu sắc chủ đạo được sử dụng thường xuyên trong tất cả các phòng.
 

 

Tiêu biểu là ghế sofa màu vàng nằm nổi bật dưới bức tường trắng có những chậu cây treo tường độc đáo.
 

 

Bếp ngăn cách với các khu vực khác thông qua quầy bar cao.
 

 

Sàn lát gạch đánh dấu sự khác biệt của khu nấu nướng so với những khu vực chức năng khác.
 

 

Bộ bàn ghế ăn bằng gỗ đặt ngay gần nhà bếp để hai mẹ con có những bữa ăn vui vẻ bên nhau.
 

 

Phòng ngủ kết hợp giữa xanh, trắng và vàng hợp thời trang.
 

 

Tủ quần áo âm tường giúp tiết kiệm diện tích.
 

 

Bàn ở đầu giường vừa là bàn học của bé vừa là bàn trang điểm của mẹ.
 

 

Kệ cuối giường là nơi đựng đồ chơi cho bé, khung cửa sổ cao mang lại nguồn sáng cho cả căn phòng.

CTV Ngọc Thúy/VOV

Có thể bạn quan tâm

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Công trình là một chốn dừng chân bình yên, nơi mỗi ngày thức dậy là một khởi đầu nhẹ nhàng, tràn đầy kết nối với thiên nhiên và những giá trị giản đơn. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời qua những khoảng mở rộng, khiến không gian luôn thoáng đãng dù nhịp sống bên ngoài hối hả. 

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

null