Cán bộ trẻ phải biết vì nước, vì dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới đây, tại cuộc gặp các đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc trong phong trào học tập và làm theo lời Bác nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng: “Không phải vào Trung ương để cho oai, để kiếm chác gì mà là để hy sinh, phấn đấu và trưởng thành”. Đó cũng chính là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời về Đảng cầm quyền và là yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong việc chăm lo cho đội ngũ kế cận của Đảng ta giai đoạn hiện nay.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ các đảng viên trẻ còn nhiều triển vọng, có nhiều thời gian cống hiến nên trách nhiệm còn rất nặng nề, phải ra sức rèn luyện làm sao để vừa có đức, vừa có tài. Ảnh: Minh Châu/zing
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ các đảng viên trẻ còn nhiều triển vọng, có nhiều thời gian cống hiến nên trách nhiệm còn rất nặng nề, phải ra sức rèn luyện làm sao để vừa có đức, vừa có tài. Ảnh: Minh Châu/zing
Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người nói về công tác cán bộ: “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài”. Nghĩ lại công tác cán bộ, nhất là cán bộ trẻ mấy năm gần đây, câu nói này là một lời cảnh tỉnh rất cần thiết cho mỗi cán bộ, đảng viên trẻ-những người có thể nay mai được cơ cấu, giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.
Thực tiễn cuộc sống và yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước đòi hỏi chúng ta phải trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Mấy năm gần đây, việc này đã và đang được thực hiện quyết liệt thông qua công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ trẻ, đưa đi đào tạo, thử thách thực tế ở cơ sở… Thành công cũng có nhưng thất bại không ít do nóng vội và vì lợi ích cá nhân, phe nhóm chi phối.
Những “trái non chín ép”, những “mầm xấu bị ươm nhầm” như Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bá Cảnh… cùng hơn 70 cán bộ cao cấp bị xử lý kỷ luật về Đảng từ đầu nhiệm kỳ XII đến nay là minh chứng cho tình trạng này. Đó là bài học đắt giá từ chính những cán bộ trẻ. Họ được Đảng, được dân tin tưởng, giao cho trọng trách, chức nọ quyền kia vì nghĩ đây là những cán bộ vừa được tôi luyện qua thử thách, vừa được tiếp thu cái mới, cái tiên tiến của thời đại khoa học công nghệ; được kỳ vọng là sẽ dám nghĩ, dám làm những việc vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhưng chính vì tự mãn, thiếu rèn luyện, tu dưỡng, họ đã đánh mất lòng tự trọng, thoái hóa biến chất, suy đồi về đạo đức, chưa làm được gì đã muốn hưởng thụ trên lưng người khác. Họ đã tự biến mình thành “những ông quan cách mạng” nói hay làm dở, nói một đằng làm một nẻo, gây ra bao tiếng xấu ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh và sự trong sạch của Đảng.
Đó là bài học về công tác lựa chọn, giới thiệu những “hạt giống đỏ”. Nhiều cơ quan, tổ chức sau khi quy hoạch thì mặc nhiên coi đó là người tốt, cán bộ tốt, không thể thay thế mà lẽ ra phải làm công tác giám sát nghiêm ngặt để đánh giá sự phấn đấu, trưởng thành của họ qua thực tế ra sao, xem họ có thực sự xứng đáng với chiếc ghế được trao hay không? Tiếc là điều đó ở một số nơi đã không được thực hiện nghiêm túc. Cho nên mới dẫn đến tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch…; mới có những cán bộ trẻ hư hỏng kiểu Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển đi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh; mới có hàng trăm cán bộ, đảng viên dắt tay nhau nhận án kỷ luật, ra trước vành móng ngựa chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Người trẻ luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh kỳ vọng là thế hệ kế thừa sự nghiệp của Đảng vừa hồng vừa chuyên. Trước đây đã thế, bây giờ cũng vậy. Họ luôn được xem là rường cột của nước nhà. Những cán bộ, đảng viên trẻ tiên tiến sẽ có người được cơ cấu, giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sẽ thành những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước nếu biết sống xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của dân.
Đại hội Đảng các cấp sắp tới hy vọng sẽ có nhiều cán bộ trẻ vào cấp ủy. Vì vậy, để trở thành hạt nhân lãnh đạo, cán bộ trẻ phải xác định đây không phải là nơi vào để thể hiện quyền lực, để vun vén lợi ích cá nhân, vinh thân phì gia mà là để được phấn đấu, cống hiến nhiều hơn. Nơi đó chỉ là chỗ dành cho những người biết đạp qua cái bả danh lợi, biết phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng, biết đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng lên trên hết.
 NGUYỄN VÂN

Có thể bạn quan tâm

Thời cơ bứt phá

Thời cơ bứt phá

Theo tờ Nikkei Asia dẫn một số nguồn tin, Google (Mỹ) dự định từ năm 2027 sẽ chuyển toàn bộ mảng sản xuất điện thoại di động thông minh (smartphone), đồng hồ thông minh (smartwatch) và tai nghe không dây mang thương hiệu Pixel của Google ra khỏi Trung Quốc.

Viết tiếp trang sử mới

Viết tiếp trang sử mới

(GLO)- Mùa thu, khi cả nước hân hoan cờ hoa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, mỗi người Việt Nam chúng ta lại càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập dân tộc.

Quản lý thịt nhập thế nào?

Quản lý thịt nhập thế nào?

Mỗi năm VN nhập tới khoảng 2 tỉ USD, tương đương hơn 52.000 tỉ đồng thịt các loại gồm trâu, heo, gà, phụ phẩm... Thế nhưng nếu hỏi những loại thực phẩm này tiêu thụ ở đâu, không dễ có câu trả lời.

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Năm học mới đến gần nhưng phụ huynh đang phải vất vả để tìm mua sách giáo khoa cho con, trong khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK, vượt nhu cầu đăng ký ban đầu. Sự khan hiếm này là do sự chỉnh sửa; chu kỳ đấu thầu, in và hoàn thiện SGK kéo dài nhiều tháng.

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

null