Bình Định: Trộm cắp tài sản rồi nhờ người nhận tội thay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 1.8, Công an H.Tây Sơn (Bình Định) cho biết đã bàn giao Trần Văn Thịnh (26 tuổi, ở TT.Phú Phong, H.Tây Sơn), là đối tượng bị Công an TP.Quy Nhơn truy nã về tội trộm cắp tài sản, cho Công an TP.Quy Nhơn điều tra, xử lý.

Thời điểm bị bắt, Thịnh đang lẻn đến một quán cà phê gần nhà xin tiền bạn bè để tiếp tục lẩn trốn. Theo điều tra của Công an TP.Quy Nhơn, thì Thịnh không có nghề nghiệp, trong khi Trần Văn Bình (24 tuổi, em ruột của Thịnh) đang làm thợ sắt, có thu nhập ổn định. Để có tiền tiêu xài, Thịnh đã rủ em mình cùng tham gia trộm cắp tài sản.

 

Trần Văn Thịnh. Ảnh: Trị Bình
Trần Văn Thịnh. Ảnh: Trị Bình


Ngày 17.12.2021, Bình chở Thịnh bằng xe máy từ TT.Phú Phong đến TP.Quy Nhơn để trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua nhà anh V.V.V (ở P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn) thì thấy cửa tầng 1 mở trống, Bình đã dùng dây kẽm cột cửa ngoài 4 ngôi nhà liền kề nhà anh V. để Thịnh leo lan can vào nhà anh V. lấy 2 điện thoại di động iPhone 12 để ở tầng 1.

Bình và Thịnh còn dự định qua 4 nhà bên cạnh để tiếp tục trộm cắp nhưng thấy có động tĩnh, sợ bị phát hiện nên ra về. Sáng hôm sau, Bình mang 2 điện thoại đến bán cho một tiệm điện thoại ở TT.Phú Phong, H.Tây Sơn với giá 13 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Quy Nhơn đã điều tra, thu hồi 2 điện thoại bị mất và xác định được nghi phạm trộm cắp. Để đối phó với cơ quan điều tra, Thịnh đã nhờ Nguyễn Khánh Hưng (18 tuổi, ở xã Bình Nghi, H.Tây Sơn) nhận tội thay việc làm phi pháp của mình. Cả ba thống nhất Bình nhận thay hành vi trộm cắp của Thịnh còn Hưng nhận thay hành vi của Bình. Sau đó, Bình và Hưng đến cơ quan công an đầu thú.

Tuy nhiên, Công an TP.Quy Nhơn đã lật tẩy kế hoạch của các nghi phạm. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP.Quy Nhơn đã khởi tố Trần Văn Bình và Trần Văn Thịnh về tội trộm cắp tài sản nhưng Thịnh đã bỏ trốn nên bị truy nã.

Trước khi rủ em mình gây ra vụ trộm trên, Thịnh từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Thịnh khai nhận rất hối hận với việc làm của mình vì đẩy em ruột vào con đường phạm pháp.

Theo Trị Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null