Bắt người đập phá trụ sở ngân hàng ở Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đàn ông 35 tuổi có biểu hiện 'ngáo đá', xông vào đập phá trụ sở ngân hàng tại TP.Kon Tum.

Ngày 29.11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa khống chế, bắt giữ Nguyễn Anh Quốc (35 tuổi, ở P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum) khi người này đang đập phá trụ sở ngân hàng.

Nguyễn Anh Quốc bị lực lượng công an khống chế. ẢNH CÔNG AN KON TUM

Nguyễn Anh Quốc bị lực lượng công an khống chế. ẢNH CÔNG AN KON TUM

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 30 ngày 28.11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum nhận được tin báo có người đàn ông xông vào trụ sở Ngân hàng Agribank (88 Trần Phú, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum) đập phá, la hét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến ngân hàng trên. Khi vừa thấy lực lượng chức năng, người này liền bỏ chạy vào một nhà dân trên đường Phan Chu Trinh (P.Thắng Lợi).

Sau đó, lực lượng công an đã khống chế được người đàn ông và đưa về trụ sở Công an P.Thắng Lợi để làm rõ. Tại đây, công an xác định người này là Nguyễn Anh Quốc, đang có biểu hiện "ngáo đá".

Ngay sau đó, cơ quan công an đã xác minh, kiểm tra nơi ở của Quốc và phát hiện 1 chai nước, 3 bật lửa và 3 gói ni lông (bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy).

Công an P.Thắng Lợi đang tiếp tục điều tra xử lý Nguyễn Anh Quốc theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.