Bất ngờ trước nhan sắc lúc bé của Hoa hậu Ngọc Hân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoa hậu Ngọc Hân vừa hé lộ loạt ảnh lúc bé kèm những tiết lộ thú vị về tuổi thơ của mình. Người đẹp thấy may mắn khi được bộ mẹ đồng hành, ủng hộ trong mọi quyết định.

 Vẻ đáng yêu của Ngọc Hân lúc bé khiến nhiều người thích thú - Ảnh: FBNV
Vẻ đáng yêu của Ngọc Hân lúc bé khiến nhiều người thích thú - Ảnh: FBNV


Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh lúc bé bên cạnh các thành viên trong gia đình. Người đẹp sinh năm 1989 gây ấn tượng bởi gương mặt tròn, nụ cười tươi khi còn nhỏ. Kèm theo đó, cô có những chia sẻ về tuổi thơ của mình.

Hoa hậu Việt Nam 2010 cho hay: “Hồi còn bé, tôi luôn nghĩ sao nhà mình lại nghèo thế nhỉ, sao không giàu như các bạn. Nhớ hồi phim Bao Công hot lắm mà toàn phải đi xem nhờ hàng xóm vì nhà chẳng có tivi. Sao bố mình không đi xe dream mà cứ đi con xe thư báo đỏ mãi nhỉ. Các bạn có cái này cái kia, mình thì chẳng có, thèm lắm chứ. 1001 những câu hỏi và mong ước thuở ấu thơ”.

 

Người đẹp tiết lộ trước đây cô có biệt danh là
Người đẹp tiết lộ trước đây cô có biệt danh là "mặt một cân" vì khuôn mặt hay lầm lì - Ảnh: FBNV


Ngọc Hân kể thêm lúc bé, cô luôn bị cậu em trai “bám đuôi". Cả hai không ít lần xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và “đôi khi tôi ước rằng bố mẹ chỉ đẻ một mình mình thì tốt biết bao”. Ngọc Hân tiết lộ chính em trai là người đưa ý tưởng giúp cô bán những bộ quần áo búp bê cho những người bạn để kiếm tiền. Người đẹp chia sẻ: “Thấm thoát cho đến giờ thì nó vẫn là đứa hay rủ rê tôi trong nhiều "phi vụ" làm ăn dù lúc "nổ" lúc "xịt". Nhưng dù sao tôi cũng thấy khá tự hào về nó, một thanh niên có vợ, hai cô con gái đáng yêu và rất chịu khó làm ăn”.

Ở thời điểm hiện tại, khi nhìn về quá khứ, Ngọc Hân thấy mình may mắn vì có bố mẹ động viên, ủng hộ. Cô chia sẻ: “Dù ông bà cô bác đều nói bố mẹ tôi thật viễn vông khi cho tôi học tiếng Pháp từ nhỏ, lại không tiếc tiền thuê gia sư riêng dạy, học vẽ, học thiết kế thời trang với hi vọng tôi sẽ được học tại kinh đô thời trang thế giới. Vì theo mọi người, với một gia đình không có ai theo nghề lại còn không có điều kiện thì sao học được cái ngành xa xỉ ấy”.

 

Ngọc Hân hài hước cho biết:
Ngọc Hân hài hước cho biết: "Nếu ngày xưa bố mẹ không ủng hộ mình theo con đường người mẫu thì lấy đâu ra con gái hoa hậu bây giờ" - Ảnh: FBNV


Hoa hậu Việt Nam 2010 kể đến khi cô yêu thích công việc người mẫu, bố mẹ vẫn bên cạnh ủng hộ dù luôn vấp phải những ý kiến trái chiều từ người thân trong gia đình. Thời điểm đó, mọi người cho rằng “nghề ấy không hay ho gì cả". Nhìn lại hành trình đó, Ngọc Hân bộc bạch: “Bố mẹ luôn ủng hộ những sở thích của cả hai chị em nhưng luôn dặn chúng tôi phải làm những việc tử tế”.

Chia sẻ của Ngọc Hân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho vẻ đáng yêu của cô lúc bé, đồng thời ngưỡng mộ tình yêu thương mà các thành viên trong gia đình cô dành cho nhau. Một tài khoản bình luận: “Ai nghĩ bé thế này lớn thành hoa hậu đâu em nhỉ". Người xem khác ý kiến: “Đầy ắp kỷ niệm Hân nhỉ. Chúc gia đình mình luôn hạnh phúc em nhé". “Chị luôn cực kỳ hâm mộ gia đình em. Bố mẹ ấm áp, yêu thương và gần gũi, đồng hành cùng các con. Đây là một may mắn lớn trong đời đấy cô gái à”, người xem khác chia sẻ.

Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đức Cơ: Một spa bị tố cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng

Đức Cơ: Một spa bị tố cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng

(GLO)- Cho rằng Spa Ruby (số 536 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) do bà Trần Thị Kim Oanh làm chủ cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng; bán hàng không xuất hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, bà Lê Thị Bích Nga (SN 1990, trú tại đường Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Ty) đã có đơn đề nghị ngành chức năng vào cuộc làm rõ.
Khai trương Viện thẩm mỹ ANGEL tại TP. Pleiku

Khai trương Viện thẩm mỹ ANGEL tại TP. Pleiku

(GLO)- Với mong muốn mang dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao đến gần hơn với khách hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 19-11, Viện thẩm mỹ ANGEL (38 Ung Văn Khiêm, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) tổ chức lễ khai trương, đi vào hoạt động. Viện thẩm mỹ ANGEL có không gian sang trọng, cùng trang-thiết bị hiện đại, cung cách phục vụ tận tình, chu đáo.
Chuyện thật như đùa

Chuyện thật như đùa

Chuyện thật như đùa tại cơ sở thẩm mỹ Kangzin (Viện Thẩm mỹ 175 Sài Gòn, 368 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho thấy cần biện pháp cứng rắn hơn đối với hoạt động thẩm mỹ.
“Tiền mất tật mang” vì dịch vụ thẩm mỹ “chui”

“Tiền mất tật mang” vì dịch vụ thẩm mỹ “chui”

(GLO)- Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của người dân, nhiều cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đã hình thành và đi vào hoạt động. Bên cạnh những cơ sở đảm bảo điều kiện hoạt động thì vẫn còn không ít cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không phép, hoạt động “chui”. Đáng nói là những cơ sở này lại quảng cáo rầm rộ và thực hiện các dịch vụ, thủ thuật, phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân.
Phụ nữ U40 ăn gì để giảm lão hóa?

Phụ nữ U40 ăn gì để giảm lão hóa?

(GLO)- Phụ nữ bước sang độ tuổi U40 cũng là lúc bước vào quá trình lão hóa. Bổ sung thực phẩm dinh dưỡng như thế nào để kéo giảm quá trình ấy cũng cần được chị em cân nhắc nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.