Bắt kẻ cầm súng tiểu liên K50 vào bệnh viện bắn loạn xạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Văn Hưng, kẻ cầm súng tiểu liên K50 xông vào phòng cấp cứu bắn loạn xạ.

Cao Văn Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: Nghĩa Đàn
Cao Văn Hưng tại cơ quan công an.


Trưa ngày 10-5, thượng tá Trần Văn Khang-Phó Trưởng Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Văn Hưng (26 tuổi, trú xã Diễn Bích huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Riêng về tội đối tượng này có hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép hay không, theo Công an huyện Diễn Châu, cần phải chờ kết quả giám định khẩu súng. "Khẩu súng là vũ khí quân dụng, nhưng theo quy trình thì phải tiến hành giám định"- Thượng tá Khang cho biết thêm.

Trước đó, vào chiều ngày 12-4 vừa qua, trong lúc dự đám cưới tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, nhóm của Cao Văn Hưng có mâu thuẫn, xô xát với anh Phạm Trung Hiếu (trú xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) khiến anh Hiếu bị thương. Hưng muốn đưa anh Hiếu vào bệnh viện băng bó vết thương nhưng anh Hiếu không đồng ý. Sau đó, anh Hiếu được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn sơ cứu và điều trị.

Tối cùng ngày 12-4, Cao Văn Hưng cùng Nguyễn Văn Đức và một số đồng bọn đã cầm súng tiểu liên K50, cùng một hộp đạn đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn để tìm anh Hiếu nhưng không được. Tức giận, Hưng đã cầm súng bắn 4 phát lên trần nhà của bệnh viện khiến các y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà náo loạn. Sau khi nổ súng, Hưng cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc điều tra và lập chuyên án bắt giữ Hưng và đồng bọn. Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Hưng, thu giữ khẩu súng tang vật. Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Cao Văn Hưng là đối tượng hình sự nguy hiểm, đã có 6 tiền án về tội gây thương tích và đánh bạc.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null