Á hậu Bảo Ngọc gặp sự cố ở Ai Cập khi đi thi Miss Intercontinental 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Á hậu Bảo Ngọc và ê-kíp gần như “mất ăn mất ngủ” vì gặp sự cố tại sân bay Sharm EI Sheikh (Ai Cập).
Mới đây, Á hậu Bảo Ngọc bất ngờ thông báo về việc cô đã tìm lại được toàn bộ hành lý sau hai ngày thất lạc tại sân bay Sharm EI Sheikh (Ai Cập). Người đẹp cho biết, vali hành lý đã trở về với tôi sau một chuyến bay dài. "Lên đồ, lên nhạc chuẩn bị chiến 100% thôi!, Bảo Ngọc chia sẻ.
Trước đó, Á hậu Bảo Ngọc có chuyến bay đến Ai Cập "chinh chiến" tại Miss Intercontinental – Hoa hậu Liên lục địa 2022 vào ngày 26/9. Dù thời gian chuẩn bị và tập luyện gấp rút nhưng cô vẫn thể hiện quyết tâm giành được thành tích cao nhất cho Việt Nam tại cuộc thi này. Tuy nhiên, sau khi đặt chân đến Ai Cập, Bảo Ngọc gặp phải sự cố tại sân bay Sharm EI Sheikh.

Á hậu Bảo Ngọc bị thất lạc hành lý tại sân bay Ai Cập. Ảnh: FBNV
Á hậu Bảo Ngọc bị thất lạc hành lý tại sân bay Ai Cập. Ảnh: FBNV
Theo đó, Á hậu Bảo Ngọc phát hiện số hành lý cô và ê-kíp chuẩn bị từ trước bị thất lạc. Sự cố này khiến cô và ê-kíp gần như "mất ăn mất ngủ". Nàng Á hậu chia sẻ: "Lúc đáp tại sân bay Sharm El Sheikh là giây phút nhẹ nhõm cho tôi và cả team. Vì ai cũng nơm nớp lo chẳng biết tôi có bình an hay không.
Thở phào một cái thì đến câu chuyện hành lý, nụ cười tôi dường như dập tắt khi chẳng thấy 4 em bé màu đỏ và một bé bự bóng đêm của mình đâu. Cũng cố giữ bình tĩnh như trước giờ, nhưng quả thật trong lòng không yên ổn. Vì tôi biết đây không chỉ là hành lý của riêng tôi mà là công sức của cả team.
Từng bộ trang phục, từng cái đầm, cái áo, từng món đồ trang điểm, làm tóc, từng đôi giày… mà chúng tôi quyết định đem theo đều là một câu chuyện để kể và dù là làm gì, team lúc nào cũng đặt trọn tâm sức vào đó, nhịn ăn cũng kệ, mất ngủ cũng kệ. Khách quan thì chỉ là hành lý đến chậm thôi nhưng vì tiền lệ xảy ra chuyện không may, cho nên ai, cũng như "nín thở" khi nghe vụ việc".

Á hậu Bảo Ngọc nhận được sự giúp đỡ của các người đẹp đến từ Australia, Zimbabwe và Mexico trong hai ngày thất lạc hành lý. Ảnh: FBNV
Á hậu Bảo Ngọc nhận được sự giúp đỡ của các người đẹp đến từ Australia, Zimbabwe và Mexico trong hai ngày thất lạc hành lý. Ảnh: FBNV
Á hậu Bảo Ngọc cho biết, đại diện Australia, Zimbabwe và Mexico đã cho cô mượn trang phục trong hai ngày bị thất lạc hành lý. Cô không quên gửi lời cảm ơn tới hai người người đẹp trong cuộc thi này.
Tại Việt Nam, nhiều người hâm mộ lo lắng sự cố này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Á hậu Bảo Ngọc. Để trấn an người hâm mộ, cô cho biết: "Dù là lần đầu xuất ngoại nhưng tôi đã nhanh chóng ổn định và sẵn sàng nhập cuộc bất cứ lúc nào. Ai Cập cho tôi quá nhiều niềm vui ngay từ những giây phút đầu tiên, một đất nước mến khách và những người bạn dễ thương. Tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn niềm vui và không quên chiến đấu hết mình cho nhan sắc Việt Nam".
Á hậu Bảo Ngọc (sinh năm 2001, Cần Thơ) hiện là sinh viên khoa Quốc tế của trường Đại học Quốc gia TP.HCM, đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cô có số đo hình thể lần lượt là 87-63-98cm. Bảo Ngọc từng chia sẻ: "Theo tôi, ngoại hình không phải là yếu tố quan trọng nhất của một người đẹp mà cần có thêm trái tim, trí tuệ".

Á hậu Bảo Ngọc quyết tâm giành được danh hiệu cao tại Miss Intercontinental – Hoa hậu Liên lục địa 2022. Ảnh: FBNV
Á hậu Bảo Ngọc quyết tâm giành được danh hiệu cao tại Miss Intercontinental – Hoa hậu Liên lục địa 2022. Ảnh: FBNV
Trước khi được xướng tên đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Bảo Ngọc từng lọt top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp gốc Cần Thơ cho rằng, danh hiệu Á hậu 1 là vừa vặn với cô ở hiện tại. Cô có chút tiếc nuối khi vuột mất cơ hội đại diện Việt Nam đến Miss World 2022 nhưng cô sẽ nỗ lực thể hiện tại cuộc thi Miss Intercontinental 2022.
Theo Minh Châu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Đức Cơ: Một spa bị tố cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng

Đức Cơ: Một spa bị tố cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng

(GLO)- Cho rằng Spa Ruby (số 536 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) do bà Trần Thị Kim Oanh làm chủ cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng; bán hàng không xuất hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, bà Lê Thị Bích Nga (SN 1990, trú tại đường Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Ty) đã có đơn đề nghị ngành chức năng vào cuộc làm rõ.
Khai trương Viện thẩm mỹ ANGEL tại TP. Pleiku

Khai trương Viện thẩm mỹ ANGEL tại TP. Pleiku

(GLO)- Với mong muốn mang dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao đến gần hơn với khách hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 19-11, Viện thẩm mỹ ANGEL (38 Ung Văn Khiêm, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) tổ chức lễ khai trương, đi vào hoạt động. Viện thẩm mỹ ANGEL có không gian sang trọng, cùng trang-thiết bị hiện đại, cung cách phục vụ tận tình, chu đáo.
Chuyện thật như đùa

Chuyện thật như đùa

Chuyện thật như đùa tại cơ sở thẩm mỹ Kangzin (Viện Thẩm mỹ 175 Sài Gòn, 368 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho thấy cần biện pháp cứng rắn hơn đối với hoạt động thẩm mỹ.
“Tiền mất tật mang” vì dịch vụ thẩm mỹ “chui”

“Tiền mất tật mang” vì dịch vụ thẩm mỹ “chui”

(GLO)- Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của người dân, nhiều cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đã hình thành và đi vào hoạt động. Bên cạnh những cơ sở đảm bảo điều kiện hoạt động thì vẫn còn không ít cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không phép, hoạt động “chui”. Đáng nói là những cơ sở này lại quảng cáo rầm rộ và thực hiện các dịch vụ, thủ thuật, phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân.
Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.
null