50 năm thống nhất - Ngày 28/3/1975: Bộ đội ta mở trận công kích vào Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 28/3/1975, pháo của Quân khu 5 bắn vào Hòn Bằng, Trà Kiệu, Vĩnh Điện... Bộ binh, xe tăng ta từ ba hướng Bắc, Tây Nam và Nam tiến công mạnh mẽ quân địch trên đường, thần tốc tiến về hướng Đà Nẵng.

Đại tướng Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5 (thứ 4, đeo kính) chỉ huy các mũi tiến công vào thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đại tướng Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5 (thứ 4, đeo kính) chỉ huy các mũi tiến công vào thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Sáng 28/3/1975, các trận địa pháo của Quân đoàn 2 ở đèo Mũi Trâu bắt đầu bắn vào sân bay Đà Nẵng, sân bay Nước Mặn và bán đảo Sơn Trà.

Pháo của Quân khu 5 bắn vào Hòn Bằng, Trà Kiệu, Vĩnh Điện... Bộ binh, xe tăng ta từ ba hướng Bắc, Tây Nam và Nam tiến công mạnh mẽ quân địch trên đường, thần tốc tiến về hướng Đà Nẵng.

Trong cuốn Hồi ức “Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng," Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại: “Sáng ngày 28/3/1975, tôi triệu tập đồng chí Doãn Tuế, Tư lệnh pháo binh, lúc này là phái viên của Bộ Tổng tham mưu, kiểm tra tình hình triển khai sử dụng hỏa lực. Tôi hỏi: Pháo của ta đã đến đâu rồi? Đồng chí Tuế báo cáo: Mới có một tiểu đoàn của Quân khu V bắn vào sân bay Đà Nẵng. Pháo của Quân đoàn 2 mới có hai đại đội vào đến đèo Mũi Trâu. Việc triển khai pháo binh chiến dịch như vậy là chậm. Tôi chỉ thị bố trí ngay pháo ở đèo Mũi Trâu để chế áp sân bay Đà Nẵng, đưa tiếp pháo của Quân đoàn 2 lên đèo Hải Vân để bắn sang Sơn Trà. Điều ngay toàn bộ lực lượng pháo binh mặt trận lên tham gia tiến công. Kết quả là đến 17 giờ ngày hôm ấy, tất cả các đơn vị pháo của Quân đoàn 2 và Quân khu V, sau khi tổ chức xong trận địa, bắt đầu nã đạn vào Đà Nẵng."

Kết quả, pháo tầm xa của mặt trận dồn dập bắn vào quân cảng và sân bay Đà Nẵng đã phá hủy nhiều máy bay và kho tàng của địch. Sân bay Đà Nẵng bị tê liệt. Trung tâm thông tin liên lạc của địch bị phá hủy, liên lạc bị cắt đứt.

Trên hướng Bắc, Trung đoàn 18 chiếm ga Lăng Cô và đánh bại các đợt phản kích của địch.

Trên hướng Tây Bắc, tối 28/3, Trung đoàn 9 Sư đoàn 504 cùng một tiểu đoàn xe tăng hành quân bằng cơ giới chuẩn bị đánh địch ở Đá Đen thì được tin chúng đã rút, Trung đoàn lập tức chuyển sang hành tiến tiến công địch và đã lần lượt đánh chiếm Phước Tượng, Hòa Khánh, Sở Chỉ huy Sư đoàn 3 ngụy. Sau đó Trung đoàn đưa một bộ phận vào giữ một số mục tiêu quan trọng trong thành phố, số còn lại cùng tiểu đoàn xe tăng đánh sang bán đảo Sơn Trà phối hợp với Trung đoàn 18.

Trên hướng Nam và Đông Nam, từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 28/3, Trung đoàn 38 Sư đoàn 2 cùng Trung đoàn 96 bộ đội địa phương đánh chiếm các khu vực: Bà Rén, quận lỵ Duy Xuyên, thị trấn Nam Phước, đường 14. Địch dùng máy bay ném bom sập cầu Bà Rén, Câu Lâu để ngăn chặn ta. Đảng bộ và nhân dân địa phương đã huy động các phương tiện chở bộ đội vượt sông tiến công quân địch.

Trên hướng đường 20, Sư đoàn 7 tiếp tục phát triển chiến đấu, chia thành 2 mũi tiến công thị xã Bảo Lộc. Trước sức tiến công của quân ta, quân địch ở đây, số bỏ súng đầu hàng, số bỏ chạy về Di Linh. Thị xã Bảo Lộc hoàn toàn được giải phóng.

Cùng ngày, Tướng Uâyen, Tham mưu trưởng lục quân Mỹ đến Sài Gòn vạch kế hoạch phòng thủ cho quân Ngụy. Mỹ quyết định lập cầu hàng không chở vũ khí từ Thái Lan và từ Mỹ đến Sài Gòn, đưa tàu sân bay Hencốc và 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đến Biển Đông.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công thương có tân thứ trưởng

Bộ Công thương có tân thứ trưởng

Chiều 6-9, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương.

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025”.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Cuộc thi diễn ra trong 2 tuần; trong đó, tuần 1 từ 8 giờ ngày 14-9 đến 23 giờ ngày 18-9, tuần 2 từ 8 giờ ngày 21-9 đến 23 giờ ngày 25-9.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

null