Võ sĩ boxing qua đời vì bị đối thủ đấm chấn thương sọ não

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Võ sĩ người Nga Maxim Dadashev đã qua đời sau trận đấu ở vòng loại hạng cân 63 kg diễn ra hôm 19/7.
Theo Daily Mail, sau thất bại trước Subriel Matias ở trận đấu thuộc vòng loại, Dadashev đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Tiến hành mở hộp sọ, các bác sĩ đã phát hiện não của anh bị tổn thương nghiêm trọng với nhiều vết sưng.
 Dadashev (găng vàng) hôn mê sau khi nhập viện.
Dadashev (găng vàng) hôn mê sau khi nhập viện.
Chia sẻ sau trận đấu, Matias, đối thủ của Dadashev, cho biết: "Tôi rất buồn và chỉ hy vọng anh ấy sẽ ổn. Tôi biết Dadashev là chiến binh mạnh mẽ. Anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ".
Tay đấm người Nga hôn mê sâu và được kết luận bị tụ máu ở màng cứng, xuất huyết não. Các bác sĩ tại bệnh viện UM Prince George buộc phải tiến hành phẫu thuật mới có hy vọng cứu mạng sống cho Dadashev.
Tuy nhiên, ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng đã không mang lại hiệu quả. Chấn thương quá nặng ở vùng đầu khiến võ sĩ 28 tuổi ra đi mãi mãi.
Tay đấm sinh năm 1991 đang hạnh phúc cùng vợ và có cậu con trai 2 tuổi.
Tay đấm sinh năm 1991 đang hạnh phúc cùng vợ và có cậu con trai 2 tuổi.
Trước đó, ở màn đọ sức với Matias, Dadashev đã liên tục bị đối thủ đấm vào đầu trong hiệp đấu 10, 11 và chỉ còn biết chống cự yếu ớt. Nhận thấy tình trạng của học trò, HLV Buddy McGirt buộc phải tung khăn trắng đầu hàng. "Tôi không muốn cậu ấy bước vào hiệp đấu thứ 12", ông McGirt lo lắng.
Dadashev đang sống bên vợ và con trai tại St Petersburg. Tin buồn liên tục ập đến với gia đình của tay đấm người Nga khi chỉ một năm trước, cha của anh qua đời sau cơn bạo bệnh.
Tuấn Nguyên (zing)

Có thể bạn quan tâm

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

null