Mỹ trước mắt sẽ duy trì thuế quan được áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chia sẻ với đài CNBC hôm 18-2.
(GLO)- Nuôi mộng làm giàu ở xứ người, nhiều người Jrai ở huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã “lạc lối“ trên đất nước Thái Lan xa ngái. Để rồi, khi giấc mộng tan vỡ, họ phải chật vật tìm đường trở về quê hương, mong đoàn tụ với gia đình.
Các công ty Trung Quốc đổ dồn đến Sierra Leone ở châu Phi để khai thác khoáng sản, với lời hứa tạo thêm công ăn việc làm cho người bản địa, nhưng thực tế không giống như mơ.
Nhà đầu tư khóc dở mếu dở khi lỡ đổ sức vào 332 dự án điện mặt trời với tổng công suất 26.000 MW nhưng ngành điện có thể “sa thải“ tới 90% công suất dự án bởi bế tắc lưới
(GLO)- Chỉ vì nhẹ dạ cả tin vào cái gọi là “miền đất hứa“, cuối năm 2015, Kpuih Ơ (trú tại làng Đơk Lăh, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã vượt biên sang Campuchia rồi từ đây đi tiếp qua Thái Lan. Gần 3 năm sống chui lủi, khổ cực nơi đất khách quê người trước khi được giúp đỡ trở về đoàn tụ với gia đình, Kpuih Ơ đã cay đắng nhận ra rằng cuộc sống sung sướng mà không cần lao động chỉ là ảo mộng.
CLB Hà Nội, HAGL, quân bầu Hiển, bầu Đức, người hâm mộ chờ đợi một cuộc so găng của 2 lò đào tạo này tại V-League nhưng vỡ mộng bởi sự khốn khó của đội bóng phố Núi.