Văn học nghệ thuật 1 năm nhìn lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2022, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hội viên thuộc 7 chi hội phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trao đổi cùng P.V, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh-cho biết: Trong năm 2022, Hội đã linh hoạt, chủ động chuyển đổi hình thức tổ chức các hoạt động, phong trào phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch, nổi bật là các đợt thực tế sáng tác, tham gia hội thảo tại các địa phương cũng như các chương trình thơ-nhạc đặc sắc.

Năm 2022, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh mang về 69 giải thưởng trong nước và quốc tế. Ảnh: Lam Nguyên
Năm 2022, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh mang về 69 giải thưởng trong nước và quốc tế. Ảnh: Lam Nguyên


Cụ thể: tổ chức đi thực tế tại huyện Kbang cho hội viên các Chi hội Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc; giao lưu, thực tế sáng tác tại tỉnh Đak Nông; hội viên Chi hội Nhiếp ảnh đi thực tế sáng tác ở các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Chư Prông hưởng ứng cuộc thi ảnh với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”… Hội còn tạo điều kiện để hội viên tham gia các hội thảo, hội nghị lớn như: hội nghị viết văn trẻ toàn quốc (TP. Đà Nẵng); hội thảo “Văn học dân tộc thiểu số Tây Nguyên-Những hướng đi” (tỉnh Đak Lak); trại sáng tác của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; lớp bồi dưỡng lý luận phê bình văn học của Hội đồng Lý luận phê bình văn học Trung ương… Bên cạnh đó, Hội tổ chức thành công nhiều đêm thơ-nhạc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Trong năm, Hội còn triển khai xét hỗ trợ sáng tạo VHNT năm 2021 đúng quy chế với tổng kinh phí 161 triệu đồng.

Từ sự hỗ trợ trên cùng những nỗ lực tự thân, hội viên thuộc 7 chi hội đã tích cực tham gia phong trào chung và gặt hái được những thành tích đáng kể tại các liên hoan, triển lãm khu vực và toàn quốc. Đơn cử, nhạc sĩ Phi Ưng đạt giải A, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan giải B tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc; Nghệ sĩ Ưu tú Quang Tâm đạt 2 huy chương bạc, biên đạo Hồng Mai giành huy chương vàng tại Liên hoan múa không chuyên toàn quốc. Ở sân chơi hội họa, họa sĩ Nguyễn Văn Chung được trao giải C Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên. Trong khi đó, với giải thưởng Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận giải C, họa sĩ Lê Hùng và Mai Quý Ngọc giải khuyến khích. Thêm một tin vui nữa là họa sĩ Kim Uyên đạt giải C giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Đặc biệt, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh đã mang về tổng cộng 69 giải thưởng trong năm từ các cuộc thi, triển lãm khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh cho biết thêm: Với số hội viên đông đảo nhất (trên 70 người), Chi hội Văn học tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Có thể kể đến nhà thơ Phạm Đức Long với giải nhì cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi” do Báo Người lao động tổ chức; tác giả Đào An Duyên đạt giải C Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam với tập tản văn “Dưới thềm cũ rêu phong”. Tác giả Tạ Ngọc Điệp cũng rất có duyên với giải thưởng khi đạt giải ba cuộc thi viết “Về nhà” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và website van.vn tổ chức; giải khuyến khích cuộc thi “Nâng tầm lao động kỹ thuật Việt Nam do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Năm 2022 cũng là thời điểm nhiều nhà văn, nhà thơ chọn ra mắt những “đứa con tinh thần”. Nhà thơ Văn Công Hùng xuất bản 3 tác phẩm thơ, tản văn, ghi chép gồm: “Chợt”, “Từ Tây Nguyên” và “Nhặt chuyện nhân văn”. Nhà thơ Phạm Đức Long xuất bản 2 tập truyện ngắn “Độc thoại” và “Lưu lạc”. Các tác giả: Ngô Thanh Vân, Đào An Duyên, Tạ Chí Tào, Trương Thị Chung, Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn… cũng ra mắt sách. “Các tác phẩm văn học nghệ thuật của hội viên các chi hội đều có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội qua nhiều hình thức giới thiệu quảng bá, trong đó có mạng xã hội, giúp nhiều tác giả khẳng định được tên tuổi, uy tín”-Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng nhận xét.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, ngoài khen thưởng 13 hội viên có thành tích xuất sắc, Hội VHNT tỉnh đã kết nạp 23 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có lên 213. Chính thức trở thành hội viên khi đã… nghỉ hưu vài năm, nhiếp ảnh gia Lê Văn Vinh chia sẻ cảm xúc: “Với tôi, việc quảng bá vẻ đẹp vùng đất, con người Gia Lai nói riêng, đất nước nói chung đến bạn bè trong và ngoài nước là nguồn cảm hứng lớn. Khi được kết nạp vào Hội, tôi tin mình có cơ hội để làm tốt hơn nữa”. Trong khi đó, cây bút trẻ Nguyễn Thị Diễm-người vừa được kết nạp vào Chi hội Văn học-bày tỏ dự định: “Tôi mong muốn bằng ngòi bút của mình phản ánh, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đất và người Gia Lai. Năm nay, tôi sẽ ra mắt tập tản văn đầu tay để ghi dấu quá trình sáng tác thời gian qua”. Ngoài Nguyễn Thị Diễm còn có khoảng 10 tác giả cũng dự kiến ra sách trong năm 2023.

Trao đổi về phương hướng hoạt động thời gian tới, Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh khẳng định: Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, sự năng động, sáng tạo của hội viên để có thêm nhiều tác phẩm chất lượng; tăng cường hoạt động ở cơ sở thông qua các đợt thực tế, trại sáng tác; chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá tác phẩm VHNT… “Năm qua, vì một số lý do mà Tạp chí Văn nghệ Gia Lai-cơ quan ngôn luận của Hội-phải đình bản. Đây là một thiệt thòi lớn đối với Hội VHNT tỉnh nói chung và Chi hội Văn học nói riêng. Do vậy, năm 2023, Hội sẽ xúc tiến đưa Tạp chí Văn nghệ Gia Lai hoạt động trở lại”-Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng cho biết thêm.

 

 LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.