Tuyển nữ Việt Nam đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã phải chia điểm đáng tiếc trước đội tuyển nữ Thái Lan ở lượt trận ra quân bảng B môn bóng đá nữ tại SEA Games 30.
 
Các cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng sau bàn mở tỷ số của Dương Thị Vân. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games bằng trận hòa 1-1 trước kình địch Thái Lan ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nữ tại Philippines.
Đây là kết quả khá đáng tiếc đối với tuyển nữ Việt Nam khi mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ còn cách chiến thắng ít phút thi đấu.
Ở trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn nhưng phải đến phút 45+1 mới có bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu đập đất của Dương Thị Vân.
 
Dương Thị Vân (trước) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Sang hiệp 2, các cô gái của Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt, ngăn cản những tình huống tấn công nguy hiểm của Thái Lan.
Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam đã không thể bảo toàn kết quả khi để cho Thái Lan có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 87 nhờ pha lập công của Dangda.
Với kết quả hòa 1-1, Việt Nam và Thái Lan tạm chia hai vị trí đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 30. Đội bóng nữ còn lại của bảng đấu này là Indonesia.
 
Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) chơi tốt nhưng chia điểm đáng tiếc trước Thái Lan. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Phương Trang (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

null