Tử hình kẻ vận chuyển 14 kg ma túy từ Bắc vào Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi nhận 14 kg ma túy đá từ Hà Nội, hai người chia vào hai ba lô rồi đón tàu hỏa đi vào Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Bị cáo Linh tại tòa
Bị cáo Linh tại tòa


Ngày 30-5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động tại UBND phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) và tuyên phạt bị cáo Lưu Hoàng Linh (46 tuổi, ngụ quận Ba Đình, TP. Hà Nội) mức án tử hình về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào tháng 3-2016, Linh được Phạm Minh Tuấn thuê làm quản lý khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Linh được Tuấn cho sử dụng ma túy và tham gia vào việc mua bán ma túy. Sau khi thống nhất cùng nhau vận chuyển ma túy từ Bắc vào Nam, Linh bắt đầu thực hiện.

Ngày 13-6-2016, Linh ra TP. Hà Nội gặp Tuấn và nhận lời vận chuyển 14 kg ma túy đá tổng hợp vào TP. Hồ Chí Minh với giá 100 triệu đồng, Linh được nhận trước 50 triệu đồng. Sau đó, Linh rủ thêm bạn nghiện là Nguyễn Quốc Huy (46 tuổi, ngụ quận Long Biên, TP. Hà Nội) cùng thực hiện hành vi với mình.

Rạng sáng 14-6-2016, Linh và Huy đến khu vực quận Ba Đình (TP. Hà Nội) gặp Tiến (chưa rõ lai lịch) nhận 14 kg ma túy đá. Đến ngày hôm sau, cả hai chia ma túy vào ba lô rồi mua vé xe lửa cùng đi vào TP. Hồ Chí Minh.

Đến ngày 17-6-2016, khi tàu Thống Nhất chạy vào đến ga TP. Biên Hòa (phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa), cả hai bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ số ma túy trên.

Đối tượng Huy đã có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nhưng hiện đã chết do bệnh lý nên cơ quan chức năng đình chỉ điều tra bị can. Đối tượng có tên Tiến hiện không rõ họ tên địa chỉ nên Công an tiếp tục xác minh xử lý sau. Riêng Tuấn đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ án khác.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null