Trịnh Thăng Bình bụi bặm với tóc dài, móng tay đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lần đầu tiên trải lòng về ồn ào hát đớt, hát như người nước ngoài suốt thời gian qua, Trịnh Thăng Bình thừa nhận: Tôi đã hoài nghi chính bản thân mình.
Trịnh Thăng Bình: Tôi vừa trải qua một giai đoạn khó khăn

Trịnh Thăng Bình: Tôi vừa trải qua một giai đoạn khó khăn

Tối 23-8, Trịnh Thăng Bình xác nhận trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm có phần gây sốc ngay từ cái tên "Tưởng là hiểu nhau ai ngờ là hiểu lầm".

Trong tạo hình đầu tiên được hé lộ, Trịnh Thăng Bình phá cách với mái tóc dài cùng móng tay sơn đen, bụi bặm và phong trần, khác hẳn với hình ảnh thư sinh vốn quen thuộc trước đây.

Nói về những ồn ào hồi đầu năm, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: "Thời gian qua tôi dành để nhìn nhận lại bản thân mình. Tôi vừa trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng đó đều là những vấn đề rất cá nhân, tôi không quen kể lể, mà có kể cũng không biết nói như thế nào".

Anh nói thêm: "Đúng là có những phần biểu diễn mọi người nghe tôi hát cảm thấy không tốt, tôi xin ghi nhận. Thậm chí có những clip hát bản thân tôi cũng không chấp nhận được mình.

Từ những góp ý, tôi đã rà soát, kiểm tra lại và nhận ra mình không ổn. Tôi miệt mài với công việc nên chủ quan với sức khỏe. Tôi bị mất ngủ kéo dài, và vài thứ khác. Giọng hát của tôi đã bị ảnh hưởng nhiều hơn tôi tưởng. Tôi quyết định tạm ngừng nghỉ để hồi phục. Tôi dành thời gian tự chữa lành. Âm nhạc là liều thuốc của tôi".

Anh cho biết đã hoài nghi chính bản thân mình

Anh cho biết đã hoài nghi chính bản thân mình

Với Trịnh Thăng Bình, "Tưởng là hiểu nhau ai ngờ là hiểu lầm" là tâm tư của tôi, được tôi sáng tác trong giai đoạn hoài nghi chính bản thân mình. Nên mọi thứ tôi đặt để trong bài hát này chỉ là chính tôi, để thỏa mãn những sở thích của tôi. "Tôi đã bước vào phòng thu với tâm thế thoải mái nhất. Tôi hi vọng sản phẩm lần này sẽ phần nào chứng minh được nỗ lực cải thiện bản thân của tôi trong thời gian qua" - anh bày tỏ.

Diện mạo mới của Trịnh Thăng Bình

Diện mạo mới của Trịnh Thăng Bình

Có thể bạn quan tâm

Phim tài liệu hiếm về ngày 30/4/1975 lần đầu được công bố tại Việt Nam

Phim tài liệu hiếm về ngày 30/4/1975 lần đầu được công bố tại Việt Nam

Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam trao tặng phim tài liệu “Victory Vietnam” (Chiến thắng của Việt Nam) cho Viện phim Việt Nam. Phim ghi lại những sự kiện ngày 30/4/1975 tại Thụy Điển, hàng chục nghìn người Thụy Điển đã xuống đường bày tỏ niềm hân hoan, vui mừng chiến thắng của  Việt Nam.

Ksor H’Hoanh: “Sơn ca” của ngành Ngân hàng

Ksor H’Hoanh: “Sơn ca” của ngành Ngân hàng Gia Lai

(GLO)- Với niềm đam mê và năng khiếu âm nhạc, chị Ksor H’Hoanh-Nhân viên Phòng Hành chính tổ chức (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai) không chỉ là hạt nhân trong phong trào văn nghệ của đơn vị mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.