Dương Cẩm Lynh nói về việc mặc váy cưới sau biến cố hôn nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong chương trình 'Gõ cửa trái tim', Dương Cẩm Lynh có dịp nhìn lại hành trình sự nghiệp của mình, đồng thời trải lòng về những biến cố trong cuộc sống.

Khi nhắc về sự nghiệp diễn xuất, Dương Cẩm Lynh nhớ đến vai Ngọc - bà mẹ đơn thân trong Tiệm ăn dì ghẻ. Đáng chú ý, vai diễn này được cô thể hiện sau một năm đối diện với biến cố hôn nhân. Do đó, nữ diễn viên lột tả nhân vật bằng những trải nghiệm từ cuộc sống của chính mình và may mắn được khán giả đón nhận.

Hay khi nói về Lan trong phim Nợ anh một giấc mơ, Dương Cẩm Lynh cho biết đây là một sự bứt phá trong sự nghiệp diễn xuất. Đây là lần đầu cô dám thử sức với hình ảnh cá tính, khác với vẻ dịu dàng thường thấy. “Trong mỗi nhân vật tôi đảm nhận, tôi luôn muốn cho mọi người thấy rằng họ có suy nghĩ, có quá khứ riêng chứ không phải xấu ngay từ đầu. Tôi không muốn nhân vật của mình vào phim một cái là ác liền. Nhân vật Lan này là một ví dụ”, cô bày tỏ.

Dương Cẩm Lynh cho biết 2 con là nguồn động lực để cô vực dậy sau biến cố
Dương Cẩm Lynh cho biết 2 con là nguồn động lực để cô vực dậy sau biến cố

Gần đây, Dương Cẩm Lynh góp mặt trong phim Lỗi đạo cang thường, đánh dấu sự trở lại sau những thăng trầm trong cuộc sống. Nữ diễn viên tâm sự thời điểm đối diện với những sóng gió, cô không thể toàn tâm toàn ý cho một tác phẩm. Nên khi nhận được lời mời, sao nữ từng nghĩ đến chuyện từ chối vì sợ tâm lý không đủ vững vàng để làm tốt vai diễn. Song sau khi cân nhắc, cô quyết định tham gia.

Ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất nhưng trong cuộc sống riêng, Dương Cẩm Lynh đối diện với không ít thăng trầm. Chính những điều đó khiến bản thân người đẹp 8X cũng có sự thay đổi so với trước. “Không phải mỗi vai diễn đều vận vào mình nhưng nó cũng đã thể hiện phần nào tính cách của mình. Khi từ Mỹ trở về, tôi không nghĩ sau khi lấy chồng, sinh con, mình lại gặp nhiều biến cố đến như vậy. Nhưng mình phải vượt qua và đứng lên”, cô nói.

Nhắc về chuyện hôn nhân, Dương Cẩm Lynh cho biết sẽ khó biết trước được rằng đó là lựa chọn đúng hay sai. Theo cô, quan trọng là sau mỗi biến cố xảy ra, bản thân đúc kết và học được điều gì. Người đẹp 8X nhận ra là dù có bất cứ vấn đề gì cũng phải cố gắng vực dậy, tái tạo lại năng lượng cho chính mình.

Sắc vóc gợi cảm của nữ diễn viên Lòng dạ đàn bà ở tuổi ngoài 40
Sắc vóc gợi cảm của nữ diễn viên Lòng dạ đàn bà ở tuổi ngoài 40

“Chỉ có mình mới giúp được mình thôi. Tất cả mọi thứ xung quanh từ bạn bè, người thân… đều có thể tác động nhưng bản thân mình vẫn là chính. Dù mình có độc thân hay đổ vỡ thì phải chuẩn bị cho mình hành trang, phải chủ động về mọi thứ và luôn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh”, Dương Cẩm Lynh bộc bạch.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên học cách suy nghĩ lạc quan, tự vực dậy chính mình. Bên cạnh đó, 2 con trai là nguồn động lực để cô cố gắng hơn trong cuộc sống. Nhìn lại, Dương Cẩm Lynh cho rằng chính quãng thời gian khó khăn giúp cô bứt phá, làm những điều mà trước đây bản thân chưa từng làm, điển hình là việc bán hàng online. “Ban đầu tôi cũng rất ngại vì không biết phải nói gì. Nhưng mình sống đúng với thực tế của mình là điều hay nhất có thể và mình cũng không làm gì sai”, diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ bộc bạch.

Khi được hỏi về việc có sợ mặc váy cưới sau đổ vỡ, người đẹp chia sẻ thêm với chúng tôi: “Thật ra đó chỉ là một bộ đồ khoác lên để mình thấy thoải mái, xinh đẹp hơn. Nhưng quan trọng vẫn là nội tâm, nguồn năng lượng bên trong. Bây giờ mình không mặc váy cưới nhưng ở một nơi nào đó mình cảm thấy tràn đầy năng lượng, hạnh phúc là đủ rồi. Mình cũng có thể 80 tuổi mặc áo cưới được mà, miễn là mình hạnh phúc”.

Thạch Anh

thanhnien.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The Concert Film thu về khoảng 2 tỷ đồng. Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá 65.000 đồng/vé. Toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null