TP. Pleiku: Hoa xuân còn "ê chề" chiều 30 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chỉ còn tính từng giờ. Thế nhưng trên khắp các nẻo đường của TP. Pleiku cũng như tại chợ hoa xuân (Trung tâm Hội chợ triển lãm, đường Nguyễn Văn Cừ), lượng hoa bày bán còn khá nhiều. Người bán ai cũng mang nét mặt rầu rĩ vì hoa năm nay quá ế.

Hoa còn khá nhiều tại chợ hoa Xuân.
Hoa còn khá nhiều tại chợ hoa Xuân.

Không khí tại chợ hoa Xuân Ất Mùi chiều 30 Tết cũng không kém nhộn nhịp và tấp nập. Với tâm lý chờ hoa hạ giá mới mua, đông đảo người dân Pleiku và các huyện lân cận đã tập trung về chợ hoa trong ngày cuối cùng của năm để tranh thủ chọn lựa cho mình một vài chậu hoa ưng ý về chưng Tết.
 

Người mua thờ ơ dù đào của anh Thuận cũng khá tươi sắc.
Người mua thờ ơ dù đào của anh Thuận cũng khá tươi sắc.

Tuy vậy, theo quan sát của phóng viên, số lượng hoa còn tồn đọng khá nhiều. Đa số người bán phải bấm bụng hạ giá, thậm chí chịu lỗ để thu hồi ít đồng vốn bỏ ra. Theo chia sẻ của họ, so với những ngày đầu, mức giá hoa bây giờ đã giảm rất nhiều, từ 30-50%/chậu.
 

Số lượng hoa bán ở vỉa hè khá lớn là một trong những nguyên nhân được lý giải khiến chợ hoa xuân năm nay ế ẩm.
Số lượng hoa bán ở vỉa hè khá lớn là một trong những nguyên nhân được lý giải khiến chợ hoa xuân năm nay ế ẩm.

Ông Bùi Xuân Khoan (TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) lắc đầu cho biết: “Mang 78 chậu quất lên đây bán, giờ còn tới hơn 40 chậu, giờ giảm 50% mà cũng chỉ có lai rai người mua. Ai cũng bán đổ bán tháo để còn kịp thu dọn về quê. Ăn dầm nằm dề chục ngày trời, thêm cái chợ hoa bụi bẩn. Năm sau chưa chắc tui đã lên lại đây bán. Tết này nản quá chừng!”.
 

 Với tâm lý mua hoa hạ giá, đông đảo người dân đã tìm đến chợ hoa xuân ngày cuối năm.
Với tâm lý mua hoa hạ giá, đông đảo người dân đã tìm đến chợ hoa xuân ngày cuối năm.

Cùng chung nỗi niềm, anh Nguyễn Văn Thuận cũng thở than: “Tôi từ Nam Định vào tham gia chợ hoa xuân Gia Lai gần chục năm trời, giờ mới thấy cảnh ế ẩm này. Phần vì năm nhuận đào nở trước nên khách họ chê, phần vì sức mua yếu quá. Trung bình đầu mùa bán được 300.000 đồng/chậu, giờ hạ còn 100.000 đồng/chậu. Trong khi đó, vốn bỏ ra đã tầm 150.000 đồng, chưa tính công vận chuyển, bốc vác”.
 

Quất giảm giá hơn 50% thu hút nhiều khách hàng
Quất giảm giá hơn 50% thu hút nhiều khách hàng

Theo lý giải của người bán hoa, sở dĩ hoa xuân năm nay còn ê chề như thế này là bởi địa điểm tổ chức chợ hoa bị thay đổi tạo nhiều bất lợi trong việc mua bán. Thêm vào đó, lượng người bán hoa trên vỉa hè dọc các tuyến đường nội thành rất nhiều. Người dân vì thuận mắt quan sát và tiện đường nên thường ghé mua thay vì lặn lội lên chợ hoa.
 

Đối lập với tâm trạng đó, về phần mình, người mua tỏ ra khá phấn khởi. Kinh tế khó khăn đã khiến cho nhiều người không dám mạnh tay tiêu xài, chơi hoa Tết cũng vì thế trở nên xa xỉ. Song với việc người bán đồng loạt giảm giá mạnh vào chiều 30 Tết đã khiến lòng họ được “mở cờ”.
 

Anh Lê Huy Thông (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) vui vẻ nói: “Từ khi khai mạc chợ hoa xuân đến nay, tôi cũng ghé được 2 lần rồi nhưng thấy hoa bán giá cao quá. Hôm nay hai vợ chồng đi chợ Tết, nghĩ cuối ngày rồi hoa chắc giảm mới ghé xem lại. Mấy chậu mai hồi trước hơn 1 triệu đồng nay còn có 450.000 đồng nên tôi tậu luôn”.
 

Nhiều người rủ nhau cùng mua hoa để được người bán bớt thêm chút đỉnh.
Nhiều người rủ nhau cùng mua hoa để được người bán bớt thêm chút đỉnh.

Nhiều hộ gia đình còn rủ nhau tập trung mua một lúc gần 20 chậu nào cúc, quất, thọ, thược dược rồi thuê xe tải chở về. “Mua với số lượng nhiều để họ bớt thêm cho mình chút đỉnh, đỡ đồng nào hay đồng ấy”-một người dân cho hay.
 

Đường Nguyễn Tất Thành chiều 30 Tết đã biến thành chợ hoa Xuân Ất Mùi thứ hai.
Đường Nguyễn Tất Thành chiều 30 Tết đã biến thành chợ hoa Xuân Ất Mùi thứ hai.

Trước thực trạng hoa còn tồn dữ dội, nhiều người đã cố cứu vãn tình thế bằng cách chuyển hoa xuống vị trí hai bên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành để bán, biến nơi này trở thành chợ hoa xuân Ất Mùi thứ hai. Anh Nguyễn Hoàng Huy (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho biết, năm nay, nhà anh trồng được hơn 1.000 chậu cúc đại đóa và pha lê. Anh thuê 2 lô mặt bằng trên chợ hoa để bán nhưng chỉ tiêu thụ được vỏn vẹn 200 chậu, bằng 1/3 năm ngoái.
 

“Nhắm không ổn, thấy người ta bàn nhau đưa hoa xuống đường Nguyễn Tất Thành để bán, tôi cũng quyết định chở đi từ hôm qua giờ. Giữ nguyên mức giá ban đầu là 300.000 đồng/chậu cũng không bán được, nên sáng nay tôi bắt đầu bán đồng giá 100.000 đồng/chậu. Giờ còn tới hơn 500 chậu, ráng tới giao thừa chắc cũng không tài nào hết được”-anh Huy buồn bã tâm sự.
 

 Người mua cũng đổ về đây mua hoa khá đông. Ảnh: Hồng Thi
Người mua cũng đổ về đây mua hoa khá đông. Ảnh: Hồng Thi

Năm mới đã cận kề. Với khung cảnh này, người trồng hoa và bán hoa lại phải chấp nhận đón một cái Tết buồn.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Gia hạn thời gian nộp thuế: Giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

Gia hạn thời gian nộp thuế, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

(GLO)- Cơ quan thuế tại Gia Lai đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2024 trước ngày 30-9 theo quy định tại Nghị định số 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Cục Địa chất Việt Nam. Ảnh: Lê Nam

Bàn giao dự án điều tra môi trường phóng xạ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 25-9, Cục Địa chất Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) do đồng chí Trần Bình Trọng-Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất, khoáng sản.
Nhập nhằng nhãn hiệu gạo ST25

Nhập nhằng nhãn hiệu gạo ST25

(GLO)- Hiện nay, nhiều loại gạo được gắn nhãn gạo ST25 để bán tràn lan trên thị trường với mức giá khác nhau. Sự nhập nhằng này khiến người tiêu dùng gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn.