TP. Hồ Chí Minh: Làm rõ vụ mẹ cùng con gái 7 tháng tuổi tử vong trong nhà trọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát hiện hai mẹ con chi C. tử vong bên trong nhà trọ người dân gọi báo công an
Ngày 6.2, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ 2 mẹ con tử vong tại căn nhà trọ trong hẻm Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo.

Hiện trường nơi phát hiện chị C. tử vong. Ảnh: C.T.V
Hiện trường nơi phát hiện chị C. tử vong. Ảnh: C.T.V
Nạn nhân là chị N.T.H.C (34 tuổi, quê Sóc Trăng) và con gái tên A. (7 tháng tuổi). Trước đó, tối 5.2, người dân địa phương phát hiện chị C. tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà trọ.
Qua kiểm tra, mọi người hốt hoảng phát hiện con gái của chị C. cũng tử vong gần đó.
Theo người dân, vợ chồng chị C. từ Sóc Trăng lên TP.HCM, thuê trọ sống ở con hẻm đường Lê Đình Cẩn đã lâu. Chồng chị C. chạy xe ba gác, còn chị ở nhà chăm con vì mới sinh. Do dịch bệnh cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chồng chị C. ở lại TP.HCM chạy xe ba gác kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, không về quê.
Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.
Theo lãnh đạo UBND P.Tân Tạo, chị C. có chồng và 2 con. Thời điểm người dân phát hiện vụ việc, người chồng và người con lớn không có ở nhà. Hiện vụ việc hai mẹ con tử vong tại nhà trọ trên địa bàn Q.Bình Tân đang được công an điều tra làm rõ.
Theo Trần Kha (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null