Từ khóa: tổ tiên

Ấm áp mùa lễ Vu Lan

Ấm áp mùa lễ Vu Lan

(GLO)- Lễ Vu Lan (rằm tháng 7), hàng trăm ngàn người dân Phố núi đã rộn ràng cùng nhau tham gia đại lễ Vu lan báo hiếu, tỏ lòng thành kính để tưởng nhớ về nguồn cội, tổ tiên, công ơn dưỡng dục của các bậc sinh thành.
Nhớ về xứ nẫu

Nhớ về xứ nẫu

(GLO)- Dẫu lập nghiệp trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió nhưng người xứ nẫu (Bình Định, Phú Yên) luôn đau đáu nỗi niềm thương nhớ quê. Để rồi lại thấy cụm từ “xứ nẫu“ chân chất thân thương và đặc biệt đến thế. Những âm sắc tiếng nẫu nặng trịch, ngắn cụt, cộc cộc: dễ òm, chưng hửng, hé, hử, nố, dẫy ngheng… có thể vơi bớt ít nhiều nhưng khí chất ăn sóng nói gió thì không bao giờ phai. Nơi chôn nhau cắt rốn luôn thăm thẳm, vời vợi nên xứ nẫu cứ lấp lánh trong mắt những đứa con xa quê.
Xác định Nam châu Phi là quê hương của tổ tiên người Homo sapiens

Xác định Nam châu Phi là quê hương của tổ tiên người Homo sapiens

Sau khi tiến hành phân tích di truyền và cổ khí hậu học, kết hợp với việc đánh giá sự phân bố ngôn ngữ, văn hóa và địa lý của các phân nhóm khác nhau, các nhà khoa học Úc đã phát hiện ra rằng tổ tiên con người hiện đại xuất hiện ở châu Phi khoảng 200.000 năm trước trong một khu vực nhỏ gọn ở miền Nam châu Phi và đã sống ở đó 70.000 năm trước khi bắt đầu di cư đi các nơi khác.
Cúng Thanh minh

Cúng Thanh minh

(GLO)- Người Việt có quan niệm, người đã khuất có linh hồn và linh hồn cũng cần sự quan tâm, chăm sóc của người sống. Việc khói hương, giỗ chạp, tu tảo mộ phần hàng năm chính là mối giao thoa giữa tâm linh và thực tại; giữa người mất kẻ còn; giữa tổ tiên ông bà và lớp cháu con hậu thế. Mở rộng ra, điều này còn có ý nghĩa gợi nhắc truyền thống gia đình, họ tộc; ý thức cội nguồn tổ tiên giống nòi, dân tộc để mà yêu thương, đùm bọc, tự tôn...
phát hiện hộp sọ 13 triệu năm

phát hiện hộp sọ 13 triệu năm

Việc phát hiện một hộp sọ 13 triệu năm tuổi thuộc về loài linh trưởng chưa từng được tìm thấy trước đây có thể cung cấp manh mối mới nhằm hóa giải bí ẩn về nguồn gốc loài người.