Từ khóa: tinh thần yêu nước

Bâng khuâng chiều Thành cổ

Bâng khuâng chiều Thành cổ

(GLO)- Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng 3 lịch sử, tôi về thăm quê mẹ. Nằm chon von ở khúc ruột miền Trung gánh hai đầu đất nước, Quảng Trị vẫn còn nghèo lắm. Nhưng nơi đây lại ngập tràn nhuệ khí đấu tranh và đặc biệt là giàu tinh thần yêu nước.

Vấn đề đoàn kết trong xây dựng chuẩn mực con người

Vấn đề đoàn kết trong xây dựng chuẩn mực con người

(GLO)- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định: “Tăng cường chăm lo xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, tạo môi trường văn hóa lành mạnh”. Do những đặc điểm về dân cư, dân tộc và cả những vấn đề lịch sử, đoàn kết là một trong những giá trị cần được quan tâm vun đắp trong xây dựng chuẩn mực con người để đưa tỉnh nhà phát triển bền vững.
Giáo dục truyền thống qua các "địa chỉ đỏ"

Giáo dục truyền thống qua các "địa chỉ đỏ"

(GLO)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết“. Tiếp thu lời dạy của Bác, các tổ chức Đoàn-Đội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi. Các hoạt động đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu trong học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ.
Tinh thần của Ngày Độc lập 2.9

Tinh thần của Ngày Độc lập 2.9

Tôi nghe kể, khi cách mạng Tháng Tám thành công, nhất là sau ngày Độc lập 2.9.1945, ở Nam Bộ có rất nhiều nhà đại điền chủ “ruộng cò bay thẳng cánh“ đã tự nguyện hiến tài sản cho Tổ quốc với tất cả sự hồ hởi của người dân được sống, được hít thở bầu không khí của một quốc gia độc lập.
Sức mạnh cội nguồn

Sức mạnh cội nguồn

(GLO)- “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba“. Câu ca ấy đã in sâu vào tâm thức của mỗi người dân đất Việt. Đã là người Việt Nam, dù ở trong nước hay định cư ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là hàng triệu người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng đều cùng nhau hành hương hoặc hướng về đất Tổ, thắp nén tâm hương, nhớ về nguồn cội, tri ân tổ tiên với tất cả tấm lòng thành kính của mình.