Thành phố Pleiku: Rộn ràng trong ngày Quốc khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày 2-9, trên địa bàn TP. Pleiku, từ những tuyến đường lớn cho đến các hẻm nhỏ đều rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng ngày Quốc khánh- ngày Tết Độc lập của dân tộc. Từng dòng người đổ về đền tưởng niệm, các khu vui chơi giải trí, cùng với gia đình và bạn bè tận hưởng một ngày nghỉ lễ trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần ấm áp.
 

Mặc dù thời tiết mưa phùn lất phất nhưng dòng người vẫn đổ về các công viên để vui chơi, giải trí. Ảnh: Hồng Thi
Mặc dù thời tiết mưa phùn lất phất nhưng dòng người vẫn đổ về các công viên để vui chơi, giải trí. Ảnh: Hồng Thi

Trong buổi sáng, bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum đã đón hơn 200 lượt khách đến dâng hương, dâng hoa và tham quan. Khách đến đây chủ yếu là người dân TP. Pleiku và các huyện lân cận, trong đó có Hội đồng hương Nam Đàn- Nghệ An tại Gia Lai.

Theo anh Phạm Đình Phúc- Phó phòng Tuyên truyền, Giáo dục bảo tàng, lượng khách đến tham quan dịp Quốc khánh 2-9 năm nay đông hơn mọi năm vì ngày lễ rơi vào cuối tuần và thời tiết cũng tương đối dễ chịu, không mưa to dầm dề như năm ngoái.

Cô Đỗ Thị Huyền Mai- Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hưng (xã Nghĩa Hưng - Chư Pah) chia sẻ: “Lễ 2-9 này, tôi đưa các con đến đây dâng hương cho Bác và tham quan. Qua đó, tôi muốn các con hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc cũng như khắc ghi công ơn to lớn của Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, hòa bình dân tộc”.

Tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku), mặc dù trời lất phất mưa phùn nhưng lượng khách tập trung về đây vui chơi cũng khá đông. Để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, trong dịp lễ này, Công ty Cổ phần Văn hóa- Du lịch Gia Lai đã tổ chức các chương trình như: biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, múa xoan, hát cho nhau nghe… Dịch vụ tham quan công viên bằng xe ngựa cũng thu hút được đông đảo khách tham quan, nhất là trẻ em.

“Tính đến trưa 2-9, công viên chúng tôi đã đón gần 500 lượt khách. Ngoài ra, cách đây 3-4 ngày, cũng có nhiều đoàn khách đến đặt chỗ trước để vui chơi, ăn uống và tham quan tại công viên”- anh Lê Văn Trường, phụ trách công viên cho biết.

Một số địa điểm vui chơi, giải trí khác tại TP. Pleiku như: Công viên Diên Hồng, Nhà Thiếu nhi, Nhà Văn hóa Lao động… cũng là những nơi được người dân phố núi chọn để “thư giãn” trong ngày Tết Độc lập này.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Gia Lai online đã ghi nhận được trong ngày Tết Độc lập 2-9:

 

Chị Huyền Mai cùng các con đi thăm quan bảo tàng. Ảnh: Trần Dung
Chị Huyền Mai cùng các con đi thăm quan bảo tàng. Ảnh: Trần Dung
Thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ vua Hùng ở Công viên Đồng xanh. Ảnh: Hồng Thi
Thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ vua Hùng ở Công viên Đồng xanh. Ảnh: Hồng Thi
Đoàn cồng chiêng xã Glar (Đak Đoa) biểu diễn tại Công viên Đồng xanh trong ngày lễ. Ảnh: Hồng Thi
Đoàn cồng chiêng xã Glar (Đak Đoa) biểu diễn tại Công viên Đồng xanh trong ngày lễ. Ảnh: Hồng Thi
Trò chơi cầu bập bênh thu hút trẻ em đến vui chơi. Ảnh: Hồng Thi
Trò chơi cầu bập bênh thu hút trẻ em đến vui chơi. Ảnh: Hồng Thi
Dịch vụ tham quan công viên bằng xe ngựa với giá vé 15.000 đồng (người lớn) và 10.000 đồng (trẻ em). Ảnh: Hồng Thi
Dịch vụ tham quan công viên bằng xe ngựa với giá vé 15.000 đồng (người lớn) và 10.000 đồng (trẻ em). Ảnh: Hồng Thi
Phục vụ cơm lam-gà nướng tại chỗ. Ảnh: Hồng Thi
Phục vụ cơm lam-gà nướng tại chỗ. Ảnh: Hồng Thi
Cà phê Thủy Tạ tại Công viên Diên Hồng hút khách. Ảnh: Trần Dung
Cà phê Thủy Tạ tại Công viên Diên Hồng hút khách. Ảnh: Trần Dung
10- Chụp hình lưu niệm trong ngày lễ. Ảnh- Hồng Thi
Chụp hình lưu niệm trong ngày lễ. Ảnh- Hồng Thi

Hồng Thi-Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.