Tết ấm áp ở ga Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được đi lại sau những ngày tháng cách trở do dịch Covid-19, lại là dịp năm hết Tết đến nên người người đổ về Đà Lạt - nơi thời tiết lý tưởng cho việc du xuân.

Từ mùng 2 Tết (2-2), các ngả đường ở TP Đà Lạt đã động nghẹt người, xe. Phòng nghỉ ở khách sạn phải đặt một tháng trước. Tiền xe, tiền phòng, tiền ăn đều tăng giá, có nơi tăng đến 100%. Nơi du xuân cũng loanh quanh những điểm quen thuộc: vườn hoa, các con đường có mai anh đào nở, quanh bờ hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, hàng quán dọc phố chợ, nhà hàng, quán cà phê… nhưng đâu đâu cũng tấp nập, cũng thấy vẻ mặt nao nức đón xuân.

Những điểm tham quan nổi tiếng với các di tích lịch sử hay di sản kiến trúc của Đà Lạt, do ảnh hưởng dịch bệnh vẫn chưa được phép mở cửa. Dường như chỉ có Ga Đà Lạt mở cửa đón khách.

Ga Đà Lạt được thiết kế với phong cách độc đáo của những kiến trúc sư tên tuổi người Pháp. Lịch sử nhà ga ghi lại: Hai nhà thiết kế Moncet và Reveron đã lấy ý tưởng từ hình ảnh dãy Langbiang hùng vĩ. Nhà ga có hình dáng đặc trưng với 3 chóp nhọn, phía trước còn có mặt đồng hồ rất to. Trên đồng hồ ghi lại thời gian bác sĩ Alexandre Yersin phát hiện ra Đà Lạt. Nhà ga Đà Lạt  là công trình cổ với năm cái nhất: Nhà ga cao nhất, nhà ga đẹp nhất, nhà ga cổ nhất - cùng với nhà ga Hải Phòng, nhà ga có đầu tàu chạy bằng hơi nước duy nhất Việt Nam và nhà ga độc đáo nhất.

Sáng mùng 4 Tết (4-2), Ga Đà Lạt rất đông du khách. Nắng đẹp, trời lành lạnh nên mọi người cứ nấn ná hết chụp ảnh đến xếp hàng cho họa sĩ vẽ chân dung trên mặt gỗ chỉ trong 10 phút hay mua hoa, quà lưu niệm…

Khóm hoa, những toa tàu đứng yên, đầu máy chạy hơi nước cũ kỹ, đường ray, sân ga…đi vào những bức ảnh và cũng có lẽ đi vào ký ức của du khách - những ký ức khó quên sau một thời gian dài được tự do đi lại, được hưởng một cái Tết khá trọn vẹn trong điều kiện bình thường mới.

 

Một số hình ảnh tại Ga Đà Lạt sáng mùng 4 Tết Nhâm Dần.

 

 
 
 
 


 
Theo Trịnh Hiền (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null