Tên lửa phòng thủ bờ biển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Binh chủng Tên lửa - pháo bờ biển của Quân đội nhân dân Việt Nam trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Lực lượng này sử dụng pháo và tên lửa để bảo vệ căn cứ hải quân, các đảo, quần đảo và tuyến giao thông gần bờ biển; phòng thủ bờ biển, hải đảo; chi viện các tàu hải quân chiến đấu và lục quân hoạt động hướng ven biển...

Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) bắn tên lửa, năm 2017
Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) bắn tên lửa, năm 2017

Ngay sau ngày thống nhất đất nước 30.4.1975, nhiệm vụ quan trọng của lực lượng phòng thủ bờ biển là tác chiến chống đổ bộ, bảo vệ các căn cứ hải quân, các cảng quân sự...

Ngày 12.4.1979, đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển (hay còn gọi là tên lửa đối hải, tên lửa bờ) đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, với tên gọi là Tiểu đoàn 43 Hải quân. Ngày 28.5.1979, Tiểu đoàn 43 Hải quân đổi tên thành Tiểu đoàn pháo binh B và ngày 7.6.1979, mang tên Tiểu đoàn 679 Hải quân.

Tên lửa bờ của Lữ đoàn 679 (Vùng 1 Hải quân)
Tên lửa bờ của Lữ đoàn 679 (Vùng 1 Hải quân)

Tháng 4.1993, đơn vị nâng cấp thành Đoàn 679 và được điều chuyển, bàn giao về Vùng 1 Hải quân vào tháng 8.2012.

Ngày 22.5.2013, Bộ Quốc phòng ra quyết định tổ chức lại Đoàn 679 thành Lữ đoàn 679 tên lửa phòng thủ bờ biển.

Xe phóng của tổ hợp tên lửa chống hạm, sẵn sàng chiến đấu
Xe phóng của tổ hợp tên lửa chống hạm, sẵn sàng chiến đấu

Qua 45 năm xây dựng, Lữ đoàn 679 đã từng bước trưởng thành, ngày càng vững mạnh. Bằng trí tuệ, công sức và xương máu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 679 tên lửa phòng thủ bờ biển đã xây đắp nên truyền thống "Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, làm chủ kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu".

Bên cạnh Lữ đoàn 679, còn phải kể đến một số đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển khác.

Bộ đội Lữ đoàn 680 nạp đạn tên lửa vào bệ phóng
Bộ đội Lữ đoàn 680 nạp đạn tên lửa vào bệ phóng

Lữ đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển 680 thuộc Vùng 3 Hải quân, được thành lập ngày 11.11.1988.

Trong những năm gần đây, đơn vị tập trung huấn luyện hiệp đồng sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao; coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, nâng cao trình độ chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật của bộ đội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tên lửa cho các tàu của Quân chủng Hải quân bắn trúng mục tiêu trong các đợt diễn tập…

Bộ đội Lữ đoàn 681 báo động chiến đấu
Bộ đội Lữ đoàn 681 báo động chiến đấu

Lữ đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển 681 thuộc Vùng 2 Hải quân, được thành lập ngày 23.8.2006.

Đây là đơn vị tác chiến mới với trang bị vũ khí, khí tài rất hiện đại. Sau hơn 3 năm thành lập, đơn vị hành quân di chuyển toàn bộ lực lượng, phương tiện từ cơ sở ban đầu ở Hải Phòng vào lập doanh trại chính thức tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Thực hành bắn tên lửa diệt hạm
Thực hành bắn tên lửa diệt hạm

Với quyết tâm cao cùng hỗ trợ của chuyên gia Nga, Lữ đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển 681 đã tạo sự bứt phá trong toàn quân khi hoàn thành lắp ráp, hiệu chỉnh đồng bộ tổ hợp tên lửa bờ Bastion và ra đa Monolis-B chỉ chưa đầy 6 tháng.

Ngay sau đó, đơn vị lập tức đưa tổ hợp tên lửa bờ Bastion và ra đa Monolis-B vào huấn luyện chiến đấu, chính thức tham gia vào lực lượng tác chiến bảo vệ biển đảo.

Tùy viên quân sự các nước tham quan tên lửa phòng thủ bờ biển tại Lữ đoàn 679
Tùy viên quân sự các nước tham quan tên lửa phòng thủ bờ biển tại Lữ đoàn 679

Vùng 4 Hải quân (quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo Nam Trung bộ từ Bình Định đến Bình Thuận, bao gồm cả quần đảo Trường Sa) do đặc thù quản lý các mục tiêu trọng yếu, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh của đất nước, nên được biên chế 2 lữ đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển mang phiên hiệu 685 (thành lập 6.12.2010) và 682 (mới thành lập).

Lữ đoàn 685 (Vùng 4 Hải quân) phóng tên lửa diệt hạm, năm 2018
Lữ đoàn 685 (Vùng 4 Hải quân) phóng tên lửa diệt hạm, năm 2018

Ngoài ra, còn một số đơn vị tên lửa - pháo phòng thủ bờ biển khác, thuộc các quân khu, quân binh chủng, cùng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nạp đạn tên lửa
Nạp đạn tên lửa

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh tổ chức biên chế, phát triển lực lượng tên lửa phòng thủ bờ biển phù hợp với nhiệm vụ, xây dựng thế trận pháo binh - tên lửa bờ - biển - đảo liên hoàn, vững chắc; xây dựng cách đánh theo các phương án tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của bộ đội tên lửa phòng thủ bờ biển, tháng 6.2017
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của bộ đội tên lửa phòng thủ bờ biển, tháng 6.2017

Là lực lượng quản lý, khai thác số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật đặc chủng, quý hiếm, có yêu cầu cao về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiều đơn vị làm nhiệm vụ ở tuyến đầu..., Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân còn tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện pháo binh - tên lửa bờ, tập trung huấn luyện làm chủ sâu vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị mới, hiện đại, công nghệ cao; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện trong các điều kiện phức tạp, cường độ cao.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động K-300P Bastion-P hiện đang biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động K-300P Bastion-P hiện đang biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Đặc biệt, lực lượng tên lửa phòng thủ bờ biển đã thực hiện thành công các cuộc diễn tập lớn (bắn đạn thật với số lượng lớn pháo binh, tên lửa bờ tham gia), hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Thực hành bắn tên lửa phòng thủ bờ biển
Thực hành bắn tên lửa phòng thủ bờ biển
Bộ đội Lữ đoàn 681 báo động chiến đấu
Bộ đội Lữ đoàn 681 báo động chiến đấu
Tên lửa Extra có tầm bắn lên tới 150 km và độ chính xác cao. Đây là loại tên lửa dẫn đường có thể tấn công chính xác các mục tiêu trong phạm vi từ 30 km đến 150 km
Tên lửa Extra có tầm bắn lên tới 150 km và độ chính xác cao. Đây là loại tên lửa dẫn đường có thể tấn công chính xác các mục tiêu trong phạm vi từ 30 km đến 150 km
Hệ thống K-300P Bastion-P dùng để tấn công vào các tàu trong một nhóm tác chiến tàu sân bay, nhóm tàu hộ tống và các tàu đổ bộ của đối phương
Hệ thống K-300P Bastion-P dùng để tấn công vào các tàu trong một nhóm tác chiến tàu sân bay, nhóm tàu hộ tống và các tàu đổ bộ của đối phương
Nắm chắc tính năng tác dụng để làm chủ kỹ thuật đạn tên lửa
Nắm chắc tính năng tác dụng để làm chủ kỹ thuật đạn tên lửa
Kiểm tra bệ và xe phóng tên lửa
Kiểm tra bệ và xe phóng tên lửa
Bảo quản đạn tên lửa
Bảo quản đạn tên lửa
Kiểm tra mô hình học cụ tại đội hỏa lực, Lữ đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển 685
Kiểm tra mô hình học cụ tại đội hỏa lực, Lữ đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển 685
Giao nhiệm vụ cho kíp trắc thủ tên lửa
Giao nhiệm vụ cho kíp trắc thủ tên lửa
Một số đạn tên lửa trưng bày trong phòng truyền thống của Lữ đoàn 685 (Vùng 4 Hải quân)
Một số đạn tên lửa trưng bày trong phòng truyền thống của Lữ đoàn 685 (Vùng 4 Hải quân)
Cẩu đạn tên lửa
Cẩu đạn tên lửa
Trắc thủ tên lửa thực hành thao tác đài bám dẫn cho đạn
Trắc thủ tên lửa thực hành thao tác đài bám dẫn cho đạn

Theo TNO

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null