Tam Sư bị cầm chân bởi một siêu phẩm của Đan Mạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Đội tuyển Anh đã có trận đấu thứ 2 ở bảng C với Đan Mạch trong khuôn khổ Euro 2024. Harry Kane đã nổ súng nhưng Tam Sư lại không có được chiến thắng trong một ngày thủ thành Jordan Pickford trở thành nạn nhân từ một siêu phẩm của Đan Mạch.

Sau chiến thắng có phần nhạt nhòa ở trận đấu đầu tiên, đội tuyển Anh được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn khởi sắc hơn trước Đan Mạch. Bởi “Thùng thuốc nổ” là đối thủ được đánh giá xứng tầm hơn. Trước Serbia, tuyển Anh có thể chơi một thứ bóng đá ru ngủ sau khi có bàn thắng từ khá sớm. Họ có cơ sở làm điều đó vì sức công phá của Serbia không được đánh giá cao.

Đan Mạch (phải) đã có trận đấu sòng phẳng với đội tuyển Anh. Ảnh: Reuters

Đan Mạch (phải) đã có trận đấu sòng phẳng với đội tuyển Anh. Ảnh: Reuters

Song trước Đan Mạch-đội bóng có chất lượng đội hình hơn hẳn sẽ là liều thuốc thử cho đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Gareth Southgate. Bị đội bóng dưới cơ Slovenia cầm hòa ở trận ra quân, Đan Mạch đang rất khát khao 1 chiến thắng để tránh rơi vào thế sống còn với Serbia ở vòng đấu cuối.

Và ngay từ khi nhập cuộc, các học trò của HLV Kasper Hjulmand đã chứng minh vì sao mình được kỳ vọng sẽ là ngựa ô của giải. Chính Đan Mạch chứ không phải đội hình tỷ đô của Tam Sư là những người chủ động trên mặt trận tấn công. Nhiều thời điểm, họ đẩy đội tuyển Anh vào thế phải chơi phòng ngự.

Sau khoảng đầu của hiệp 1 chơi có phần nhún nhường, đội bóng xứ sở sương mù đã mạnh dạn đẩy cao đội hình hơn và tổ chức pressing đối thủ. Trong một pha bóng như thế, phút 17, Kyle Walker cướp được bóng của hậu vệ Đan Mạch trước khi tung đường chuyền rất khó chịu vào vòng cấm địa.

Harry Kane đã nổ súng ở Euro 2024. Ảnh: Reuters

Harry Kane đã nổ súng ở Euro 2024. Ảnh: Reuters

Các cầu thủ của Đan Mạch phá bóng không dứt khoát để bóng tới chân Harry Kane. Nhanh như chớp, tiền đạo của Bayern Munich tung cú sút bằng chân trái ở cự ly gần đánh bại thủ thành Kasper Schmeichel mở tỷ số 1-0 cho tuyển Anh. Bàn thắng này giúp Harry Kane mở quỹ bàn thắng ở Euro 2024 và củng cố thêm vị trí của tay săn bàn số 1 cho đội tuyển Anh.

Một lần nữa Tam Sư có bàn thắng sớm và câu chuyện gây tranh cãi những ngày qua lại được tái hiện. Các học trò của HLV Gareth Southgate đã lùi về bên phần sân nhà để chơi phòng ngự như những gì họ đã làm khi đối thủ là Serbia. Nhưng Đan Mạch là một đối thủ rất khác khi họ không tỏ ra e ngại trước Tam Sư.

Do đó, không có một kịch bản ru ngủ nào cho người hâm mộ Anh mà thậm chí là nỗi lo âu bao trùm. Sau những phút nỗ lực ép sân, “Thùng thuốc nổ” đã có được thành quả bởi một siêu phẩm ở khoảng cách gần 30 m. Morten Hjulmand tung cú nã đại bác đưa bóng găm thẳng vào mép trong cột dọc của Tam Sư trong sự bất lực của Jordan Pickford.

Morten Hjulmand ghi siêu phẩm gỡ hòa cho Đan Mạch. Ảnh: Reuters

Morten Hjulmand ghi siêu phẩm gỡ hòa cho Đan Mạch. Ảnh: Reuters

Bàn thắng không chỉ là khoảnh khắc thần sầu của tiền vệ đang chơi cho Sporting Lisbon, nó còn là hệ quả của sự lựa chọn có phần “nhút nhát” của HLV Gareth Southgate.

Bởi vậy, Tam Sư sẽ không thể chơi theo cái cách mà đã làm ở nửa cuối hiệp 1. Bằng chứng là chiến lược gia 54 tuổi đã thay một tiền vệ giàu cơ bắp hơn là Gallagher vào sân để thay cho một Arnold chưa thực sự phù hợp khi chơi ở khu vực trung tuyến.

Ông cũng xua quân dâng cao đội hình để tránh rơi vào trạng thái bị động. Mạnh dạn hơn trong tấn công, Tam Sư suýt chút nữa có được bàn thắng thứ 2 với pha sút xa đưa bóng dội cột dọc của Phil Foden.

Từ nửa sau của hiệp 2, HLV Gareth Southgate còn bộc lộ rõ tham vọng giành 3 điểm trước đối thủ. Cùng lúc ông có 3 sự thay đổi người ở mặt trận tấn công khi Foden, Kane và cả Saka rời sân để thay cho 3 nhân tố mới Bowen, Watkins và Eze. Với ý đồ đó, Tam Sư đã chấp nhận mạo hiểm chơi đôi công với Đan Mạch dù cho một trận hòa cũng không phải là điều gì quá tồi tệ với họ.

Các chân sút của Tam Sư đã có cơ hội song không tận dụng thành công. Ảnh: Reuters

Các chân sút của Tam Sư đã có cơ hội song không tận dụng thành công. Ảnh: Reuters

Và với nước cờ có phần bất ngờ của đội tuyển Anh, tiết tấu của trận đấu được đẩy lên khá cao ở những phút cuối trận. Khung thành của đôi bên đã có không ít những pha bóng bị đe dọa. Tuy nhiên, các chân sút của 2 đội đều không thể tận dụng thành công khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Kết quả đã phản ánh đúng cục diện của trận đấu khi Đan Mạch đã chơi sòng phẳng trước đội tuyển Anh. Với 2 điểm có được sau 2 trận, “Thùng thuốc nổ” còn nguyên cơ hội vào vòng knock-out. Trong khi Tam Sư cũng rộng cửa giành ngôi nhất bảng khi đối thủ của họ ở lượt cuối chỉ là Slovenia.

Có thể bạn quan tâm

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

null