![]() |
Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN) |
![]() |
Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN) |
![]() |
Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN) |
![]() |
Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN) |
(GLO)- Đó là chủ đề triển lãm ảnh nghệ thuật do Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức tại thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku) sáng 15-3 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023).
(GLO)- Những ký ức tuổi thơ của tác giả Lê Đình Trọng trong bài "Trên cánh đồng ký ức" ùa về qua từng câu thơ giàu hình ảnh, đong đầy cảm xúc.
(GLO)- Những năm bao cấp, đời sống gia đình còn khó khăn, tiền bạc thì họa hoằn lắm một học trò nghèo như tôi mới có quyền sở hữu. Vậy nên, khi học bài xong, tôi theo lũ bạn đi nhặt phế liệu để bán lấy tiền. Hoặc khi vào vụ gặt, tôi giúp việc nhà, lâu lâu được mẹ giúi cho vài chục đồng, gọi là… tiền công. Tất tật số tiền ít ỏi có được ấy, tôi đem “đầu tư” vào sách.
(GLO)- Bài thơ "Cưỡi ngựa gỗ" được tác giả Nguyễn Ngọc Hưng sử dụng thể thơ tứ ngôn với luật bằng trắc nhịp nhàng, lên xuống đã tái hiện một miền ký ức tuổi thơ hồn nhiên, vui nhộn trên lưng ngựa gỗ, tiếng cười rộn vang.