Sa Pa lọt vào top 10 điểm đến ngắm tuyết hấp dẫn ở châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada đã đề xuất Việt Nam là một trong 10 điểm đến hấp dẫn có tuyết rơi ở châu Á.
The Travel khẳng định Sa Pa-Xứ sở Sương mù của Việt Nam là một điểm đến cực kỳ lý tưởng cho dịp mùa đông. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng rơi ngập trời tại mảnh đất hình chữ S xinh đẹp này.
,,,,
Sa Pa-Xứ sở Sương mù 
Sa Pa được biết đến với những dãy núi trùng điệp, những thung lũng rộng lớn được bao phủ bởi màu xanh mướt. Thế nhưng, vào mùa đông, thị trấn khoác lên mình một chiếc áo lông màu trắng tinh khôi, mang đến sức hấp dẫn đặc biệt, thu hút những tín đồ du lịch đặt chân ghé thăm, tận hưởng không khí trong lành cùng với những chuyến đi bộ thư giãn.
Ngoài địa danh Sa Pa (Việt Nam), The Travel cũng đề xuất 9 điểm đến có tuyết không kém phần hấp dẫn, bao gồm Wadi Rum (Jordan), núi Hajar (Oman và các tiểu vương quốc Arab Thống nhất), cao nguyên Golan (Israel), Papua (Indonesia), Almaty (Kazakhstan), Ulaanbaatar (Mông Cổ), Taichung (Đài Loan, Trung Quốc), Yongpong Resort (Hàn Quốc) và Sapporo (Nhật Bản).
vvv
Vẻ đẹp Sa Pa
Sa Pa xưa vốn gọi là Hùng Hồ, nghĩa là Suối Đỏ. Thực dân Pháp đánh Lào Cai vào tháng 3-1886 và chiếm Sa Pa vào tháng 11. Sau khi chiếm được Hùng Hồ, cảm nhận được khí hậu tuyệt vời của mảnh đất này, Pháp tập trung xây dựng và biến nơi đây thành khu nghỉ mát lý tưởng dành cho du lịch trong những tháng hè nóng nực.
Sau hơn 100 năm được người Pháp khai phá, Sa Pa ngày nay là một trong những điểm đến thu hút khách nước ngoài nhất tại Việt Nam. Trong mắt du khách quốc tế, Sa Pa được biết đến với hình ảnh của một thành phố cổ kính ngập tràn sương mờ và cung đường đi bộ qua ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ.
jjj
Sa Pa được biết đến với những thung lũng rộng lớn
Phong cảnh thiên nhiên của Sapa được kết hợp với sức sáng tạo của con người cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng tạo nên một vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn. Nằm ở độ cao trung bình 1500-1800 m nên khí hậu Sa Pa ít nhiều lại mang sắc thái của xứ ôn đới, với nhiệt độ trung bình 15-18°C. Từ tháng 5 đến tháng 8 có mưa nhiều.
Thời điểm ngắm tuyết rơi ở Sa Pa đẹp nhất là khoảng từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1 hàng năm. Tuy nhiên, trước hoặc sau thời điểm đó nếu nhiệt độ xuống thấp cùng với những đợt rét đậm thì tuyết cũng sẽ xuất hiện.
vv
Ruộng bậc thang
Ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa có 3 điểm ngắm tuyết rơi đẹp nhất gồm đỉnh núi Fansipan-Nóc nhà Việt Nam, Khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng nằm phía sau nhà thờ đá cổ Sa Pa và đỉnh đèo Ô Quý Hồ nằm trên quốc lộ 4D giáp danh với địa phận xã Sơn Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Ngoài thị xã du lịch Sa Pa, trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn có Khu du lịch Ý Tý (huyện Bát Xát) nằm trên độ cao gần 2.000 m nên mùa đông hàng năm nơi đây cũng xuất hiện tuyết rơi tạo nên phong cảnh kỳ thú như mùa lạnh Châu Âu thu hút rất đông du khách tới thăm quan.
Mưa tuyết, băng giá, sương muối xuất hiện gây hại cho sản xuất nông nghiệp vùng cao Lào Cai nhưng lại là sản phẩm du lịch kỳ thú thu hút rất đông du khách tới thăm Sa Pa, Ý Tý. Sự biến hóa kỳ ảo của thiên nhiên, khí hậu ở Sa Pa hòa cùng bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của đồng bào vùng cao Tây Bắc đủ sức mê hoặc lòng người.
L.H (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazineThác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.

Đi đâu, chơi gì 3 ngày nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương?

Đi đâu, chơi gì 3 ngày nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương?

Từ những chuyến khám phá thành phố sôi động và nghỉ dưỡng tại các bãi biển thư giãn, cho đến trải nghiệm văn hóa và du ngoạn vùng quê yên bình, du khách Việt đang tích cực tìm kiếm các điểm đến để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, từ ngày 8-10/3 âm lịch (tức từ ngày 5-7/4 dương lịch).

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Đến Tokyo ăn Sushi

Đến Tokyo ăn Sushi

(GLO)- Hầu như quốc gia nào, dân tộc nào cũng đều có món ăn truyền thống đặc biệt của mình. Người Việt chúng ta có phở, bánh chưng; người Ý là Pizza; người Nga là soup củ cải đỏ, bánh mì đen; người Trung Quốc có sủi cảo và người Nhật là Sushi, Sashimi…