Hàng ngàn du khách và người dân rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam ở An Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi về Miếu Bà ở dưới chân núi Sam mở đầu cho Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2025.

Hàng ngàn du khách và nhân dân tham cùng dự Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ đỉnh núi Sam xuống Miếu Bà. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hàng ngàn du khách và nhân dân tham cùng dự Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ đỉnh núi Sam xuống Miếu Bà. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Tối 19/5 (nhằm 22/4 Âm lịch), Ban tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2025 phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc và Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam trang trọng tổ chức Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi về Miếu Bà ở dưới chân núi Sam, mở đầu cho Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2025.

Trong không khí phấn khởi, tự hào khi Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam vừa được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Phi Vật thể đại diện của nhân loại, lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống là Lễ khai thủy - đăng sơn - thỉnh thánh mẫu; dâng hương đài liệt sỹ; di kiệu Bà từ đài liệt sỹ lên đỉnh núi Sam...

Mở đầu Lễ phục hiện, trời mưa nặng hạt, nhưng hàng ngàn người dân và du khách vẫn tham gia Lễ phục hiện rước tượng Bà với quãng đường đi bộ dài hơn 4km trong tiếng trống rộn ràng của các đoàn lân sư rồng - nét văn hóa độc đáo, đặc sắc chỉ có ở Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam tỉnh An Giang.

Du khách và nhân dân xếp hàng dài hơn 2km theo sau các vị bô lão của phường Núi Sam và lãnh đạo tỉnh An Giang thành kính dâng hương tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Nhà bia liệt sỹ và tiến hành các nghi thức rước tượng Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu từ trên đỉnh núi Sam về Miếu Bà (nơi an vị tượng Bà ở dưới chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc).

Tại đây diễn ra chương trình sân khấu hóa lễ phục dựng rước Bà Chúa Xứ núi Sam.

Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi cho biết Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm nay diễn ra từ ngày 11/5 đến 24/5 (nhằm ngày 14 đến 27/4 âm lịch). Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam Bộ. Giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam luôn có sức hút mạnh mẽ đối với người dân, du khách trong và ngoài nước.

“Nhận thức được tầm quan trọng của việc phải bảo vệ di sản, sau khi được ghi danh, Đảng bộ và chính quyền thành phố Châu Đốc và tỉnh An Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, một trong những động lực tạo nên bản sắc và sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển của tỉnh,” Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi nhấn mạnh.

Với phương châm tạo điều kiện để du khách và nhân dân cùng tham gia, đưa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam dần trở về với tính cộng đồng, năm nay, phần hội được tổ chức phong phú, sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng cao của nhân dân và du khách.

Công tác tuyên truyền, quảng bá lan tỏa hình ảnh, ý nghĩa của lễ hội được chú trọng, qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong lễ hội, phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Đặc biệt, Lễ hội năm nay còn có chương trình lễ hội đường phố, chương trình văn nghệ, trưng bày các gian hàng ẩm thực, hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP, trình diễn thư pháp; thi múa lân-sư-rồng, phục vụ du khách và người dân...

Nghi thức rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam nhập Miếu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Nghi thức rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam nhập Miếu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo của của cư dân vùng Nam Bộ nói chung, vùng Châu Đốc, tỉnh An Giang nói riêng.

Lễ hội chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Việt trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với cộng đồng người Khmer, Hoa, Chăm,… được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để người dân thể hiện lòng tin yêu, tri ân, tôn kính đối với những bậc tiền nhân, những người có công với dân, với nước.

Năm 2014, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia.

Ngày 4/12/2024, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Qua đó, khẳng định, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa to lớn và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null