Rộng cửa "sân chơi" nghệ thuật ở cao nguyên Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công bố tác phẩm là điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn, song không phải lúc nào cũng có cơ hội. Vì vậy, chương trình “Giới thiệu tác giả-tác phẩm” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây đã được đông đảo hội viên hưởng ứng, đánh giá cao, xem như cách mở rộng cánh cửa “sân chơi” nghệ thuật để đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng.
Với cách làm sáng tạo, khuôn viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sáng 6-11 đã biến thành một sân khấu ngoài trời đẹp mắt và trang trọng để tôn vinh những tác giả, tác phẩm đạt thành tích cao trong năm 2022 của các Chi hội: Nhiếp ảnh, Mỹ thuật và Âm nhạc. 
Tại chương trình, bên cạnh phần giao lưu với các tác giả tiêu biểu, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh còn trưng bày 20 tác phẩm hội họa, 18 tác phẩm nhiếp ảnh, đồng thời biểu diễn một số tác phẩm âm nhạc của hội viên. Đây là những tác phẩm đạt giải cao tại các liên hoan khu vực và toàn quốc năm 2022, có giá trị cả về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phản ánh mọi mặt đời sống của đất và người Tây Nguyên.
Các tác phẩm đạt thành tích cao tại liên hoan khu vực và toàn quốc được giới thiệu tại chương trình “Giới thiệu tác giả-tác phẩm”. Ảnh: Phương Duyên
Các tác phẩm đạt thành tích cao tại liên hoan khu vực và toàn quốc được giới thiệu tại chương trình “Giới thiệu tác giả-tác phẩm”. Ảnh: Phương Duyên
Một số ca khúc nổi bật năm qua của các nhạc sĩ Gia Lai được chọn trình diễn tại buổi giới thiệu tác giả-tác phẩm này như: “Mùa về” (Lê Xuân Hoan, giải B Liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt 1); “Về đây em phải thế” (Phi Ưng, giải A Liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt 1); “Thành phố trong tim Bác Hồ” (Thảo Nam Giang, giải xuất sắc trong đợt sáng tác hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Tổng cục Chính trị). Điểm chung của các ca khúc là đều vẽ nên một bức tranh sinh động, ấm tình đất tình người Tây Nguyên bằng những giai điệu đẹp, tươi vui, mang âm hưởng tiếng cồng tiếng chiêng. Nhạc sĩ Thảo Nam Giang chia sẻ cảm xúc: “Điều hạnh phúc nhất đối với các nghệ sĩ là tác phẩm của mình đến được với công chúng. Vì vậy, tôi rất vui khi được giới thiệu tác phẩm và giao lưu với đồng nghiệp. Đây chính là động lực để các nghệ sĩ tiếp tục lao động, cống hiến”.
Năm 2022 cũng là một năm khá thành công của nhiếp ảnh Gia Lai. Tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 27 tại TP. Kon Tum, tác phẩm “Hạnh phúc nhân đôi” của tác giả Hoàng Quốc Vĩnh đạt huy chương đồng. Gia Lai cũng được trao giải đồng đội tại liên hoan lần này. Từ cuối năm 2021 đến đầu 2022, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Linh Vinh Quốc đạt 2 giải khuyến khích của Cuộc thi ảnh nghệ thuật quê hương do Hội NSNA Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức. Gần đây nhất, tháng 10-2022, tại Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022, tác phẩm “Ước mơ vùng cao” của NSNA Hùng Hoa Lư và “Hiểm họa sử dụng điện thoại khi lái xe” của NSNA Nguyễn Ngọc Hòa đạt giải khuyến khích thể loại ảnh ý tưởng, sáng tạo (ở thể loại này chỉ có 3 giải khuyến khích, không có giải vàng, bạc, đồng). Ngoài các tác phẩm kể trên, trong chương trình “Giới thiệu tác giả-tác phẩm”, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh còn trưng bày những tác phẩm xuất sắc của các tay máy: Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Dực, Huy Tịnh, Trần Hữu Hòa, Nguyễn Văn Thành… Nhiếp ảnh gia Hoàng Quốc Vĩnh-tác giả bộ ảnh “Hạnh phúc nhân đôi” ghi lại khoảnh khắc vượt cạn giữa mùa Covid-19-bày tỏ: “Tôi vốn không giỏi diễn đạt cảm xúc bằng lời nói, có lẽ vì thế nên mới tìm đến với nhiếp ảnh. Tôi chụp với tất cả niềm say mê, từ khung cảnh thiên nhiên đến con người và cuộc sống đời thường. Tôi muốn biến những khoảnh khắc mong manh thành vĩnh cửu, muốn lưu giữ những cảm xúc dạt dào mà không ngôn ngữ nào diễn tả được”. 
Đông đảo hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh góp mặt tại chương trình. Ảnh: Phương Duyên
Đông đảo hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh góp mặt tại chương trình. Ảnh: Phương Duyên
Thành quả lao động sáng tạo của các hội viên chuyên ngành Mỹ thuật trong năm 2022 cũng được giới thiệu rộng rãi. Trong số này, nổi bật là tác phẩm “Học online” của họa sĩ Nguyễn Văn Chung, giải C Triển lãm mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 27. Bức tranh nêu bật nỗ lực vượt khó học tập của các em nhỏ dân tộc thiểu số trong đại dịch Covid-19 bằng thủ pháp nghệ thuật đặc sắc. Người thưởng lãm cũng có dịp chiêm ngưỡng một Tây Nguyên mộc mạc, bản sắc và đầy sức sống trong các tác phẩm: “Giai điệu đại ngàn” (Lê Hùng), “Giao cảm” (Lê Vinh), “Chớm đông” (Nguyễn Văn Điền), “Khi chỉ còn là ký ức” (Lê Thị Thanh), “Hồn thổ cẩm” (Lê Thị Hoa)…
Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh-đánh giá: Chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm ngày càng nổi trội, phản ánh thực tế cuộc sống, khẳng định niềm tự hào về truyền thống dân tộc. “Văn học nghệ thuật Gia Lai đang có nhiều bước tiến về chất và lượng, ngày càng chuyên nghiệp hơn, khẳng định chỗ đứng ở các sân chơi trong khu vực cũng như cả nước. Hy vọng thời gian tới, các văn nghệ sĩ có thêm nhiều tác phẩm đặc sắc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”-Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng kỳ vọng. 
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.