Quay quắt vì hạn, Đắk Nông cần 1.968 tỷ đồng đầu tư các công trình thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đắk Nông đang vào những ngày nắng nóng khắc nghiệt khiến hàng chục hồ đập cạn nước. Ngoài 37 hồ đập cần nâng cấp, sửa chữa; tỉnh này cần 1.968 tỷ đồng đầu tư các công trình thủy lợi mới.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đắk Nông, đến nay toàn tỉnh đã có 18 công trình hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý, khai thác bị cạn kiệt nguồn nước. Trong đó, huyện Đắk Mil chiếm nhiều nhất với 14 công trình.

Hồ nước 40 tại xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã cạn nước
Hồ nước 40 tại xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã cạn nước

Trong khi đó, nắng nóng kéo dài khiến người dân quay quắt tìm nước tưới cây trồng. Ông Chu Gia Thất, trưởng thôn Đắk Thọ (xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) cho biết, nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt dù trước đó trên địa bàn xuất hiện mưa nhưng không đáng kể. Nắng nóng kéo dài khiến hàng trăm hộ dân nơi đây quay quắt tìm nước tưới cây trồng.

Theo ông Thất, nguồn nước tưới trên địa bàn chủ yếu trông chờ hồ nước 40, song đã cạn từ tháng 2. Công ty thuỷ lợi đã trung chuyển nước từ hồ trung tâm huyện Đắk Mil nhưng không đủ. Để có nước tưới cây trồng, người dân tìm đủ mọi cách vét từng giọt nước trong đó bỏ tiền ra mua nước.

Thực tế, Đắk Nông từng là “chảo lửa” của nắng hạn. Vào năm 2016, nắng nóng khiến 18.500 héc-ta cây trồng bị ảnh hưởng. Năm 2020 diện tích cây trồng bị hạn tăng lên 24.950 héc-ta. Năm 2024, hạn hán kéo dài làm thiệt hại gần 8.900 héc-ta cây trồng, thiệt hại ước tính 430 tỷ đồng.

Theo rà soát, hiện tại các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh mới đảm bảo nguồn nước tưới cho diện tích sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 27%.

Nắng nóng kéo dài khiến người dân quay quắt tìm nguồn nước tưới
Nắng nóng kéo dài khiến người dân quay quắt tìm nguồn nước tưới

Trước tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán diễn ra ngày càng khốc liệt, nhất là khu vực phía Bắc tỉnh (huyện Đắk Mil, Cư Jút và Krông Nô), Sở NN&MT Đắk Nông đề nghị Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi báo cáo Bộ NN&MT, Bộ Tài chính xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các công trình thủy lợi cho tỉnh giai đoạn đến năm 2030.

Cụ thể đầu tư nâng cấp, sửa chữa 37 công trình để đảm bảo phục vụ cho khoảng 8.200 héc-ta cây trồng các loại với tổng kinh phí dự kiến 169 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi với tổng kinh phí dự kiến 1.968 tỷ đồng, để tăng thêm diện tích tưới khoảng 12.700 héc-ta cây trồng các loại.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null