Tới Sài Gòn dạo phố đông y

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ sáng đến tối, gần như quanh năm, ba tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục (quận 5, TP. HCM) lúc nào cũng phảng phất mùi hương.

Đủ mùi vị bảng lảng: tía tô, kinh giới, bạc hà, đỗ trọng, táo đỏ, đinh... Đây là khu phố chuyên bán thuốc và dược liệu đông y lớn nhất nước.

Mới đây, UBND TP. HCM cùng Sở Du lịch TP và các công ty du lịch lữ hành đã có chuyến khảo sát dọc tuyến phố đông y và gợi mở hướng phát triển khu phố này thành điểm du lịch cho du khách trong và ngoài nước, coi đây là một điểm nhấn níu chân du khách.

 

Khách hàng tới đây có thể thoải mái lựa chọn và tự tay bốc các loại dược liệu đông y mà mình cần.
Khách hàng tới đây có thể thoải mái lựa chọn và tự tay bốc các loại dược liệu đông y mà mình cần.

Trăm năm cũ - mới

Khi phát triển theo mô hình phố đông y kiểu mẫu từ tháng 12-2016, những hiệu thuốc tại đường Lương Nhữ Học khang trang hơn.

Dọc tuyến đường, các cửa hàng kinh doanh thuốc đều niêm yết bảng giá, nhân viên bán thuốc của các cửa hàng ăn mặc chung đồng phục màu xanh lá cây.

Ở hai tuyến đường khác là Triệu Quang Phục và Hải Thượng Lãn Ông, các chủ tiệm cũng đang rục rịch sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới.

Ông Ngụy Hữu Lợi, khách hàng đến từ Bình Dương, từ sáng sớm đã chạy xe máy lên phố đông y tìm mua thuốc bắc.

Ông Lợi cho biết các cửa hàng đều giao hàng tận nhà, nhưng ông thích đến đây đi dạo, tận hưởng không khí rồi mua sắm như một thú vui.

Ông đã quen với nơi này gần chục năm nay. “Buôn bán lấy hàng lâu năm quen rồi, thỉnh thoảng lên đây... ngửi mùi thuốc cho đỡ nhớ, chưa kể trò chuyện với y sĩ học lỏm kinh nghiệm về giúp bà con ở dưới quê” - ông nói.

Trên đường đi làm, anh Nguyễn Thanh Tuấn (Q.10, TP. HCM) tranh thủ tạt qua mua một ít nấm linh chi.

Anh Tuấn cho hay anh không biết nhiều về lịch sử con đường, chỉ biết đây là khu phố bán thuốc đông y nổi tiếng mà mọi người vẫn truyền tai nhau.

Anh thường hay tới đây mua thảo dược và thực phẩm chức năng về sử dụng hoặc biếu người thân, bán cho người quen.

Khi biết nơi này sắp trở thành điểm du lịch, anh Tuấn hào hứng: “Được vậy hay quá. Nhiều cơ quan quản lý quan tâm, khách nước ngoài lui tới, người đi mua thuốc về bán như tôi cũng yên tâm hơn về chất lượng”.

Tìm đến phố đông y còn có người chở cây thuốc nhà trồng lên bán. Ông Nguyễn Tuấn Hùng (H.Củ Chi, TP. HCM) chở một ít lá mật gấu, lá sen... tự trồng đến bán.

Vừa dỡ những kiện hàng, ông Hùng vừa tâm sự: “Hàng của mình không nhiều, nhưng mấy chủ hiệu ở đây cũng mua vì muốn tạo điều kiện cho người nghèo như chúng tôi. Có khi ốm đau, tôi đem hàng lên họ còn cho đổi thuốc về uống nữa”.

Ít người nhớ những con đường bán thuốc đông y hình thành chính xác từ khi nào, chỉ nhớ mang máng có từ khi người Hoa bắt đầu di cư tới đây sinh sống, ước cả trăm năm.

“Sau năm 1975, nhiều người ở miền Bắc, Trung, Nam đổ về, người làm nghề kinh doanh thuốc đông y đã đa dạng hơn nhiều, không chỉ có người Hoa như xưa nữa.

Ngay ngã tư Hải Thượng Lãn Ông và Lương Nhữ Học trước kia là một bùng binh lớn, mọi người tập trung rất đông ở đó để bày bán thuốc nam, bắc” - ông Thái Kiệt, chủ nhà thuốc Bá Thảo Linh trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cho biết. Nhà thuốc Bá Thảo Linh được cha ông Kiệt mở từ năm 1960.

Gần 30 năm làm nghề, ông Kiệt tâm tình: “Lâu nay một số người làm ăn giả dối, vàng thau lẫn lộn để nhiều tiệm thuốc làm ăn đàng hoàng ở đây bị mang tiếng xấu.

Ý tưởng lập phố đông y thành ra hay. Các cửa hiệu tập trung về một khu vực, cùng cạnh tranh, khi đó dễ đào thải, loại trừ những tiệm thuốc làm ăn gian dối. Bệnh nhân cũng dễ dàng tìm đúng chỗ khám chữa bệnh uy tín”.

Hướng đến làm du lịch chuyên nghiệp

Bà Nguyễn Thị Kim - chủ cửa hàng thuốc đông y Hiệp Phát, đường Hải Thượng Lãn Ông - cho biết nghe tin con đường được quy hoạch thành phố đông y rồi phát triển du lịch, bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì chắc chắn tình hình buôn bán sẽ thuận lợi hơn. Lo bởi bà không biết tiếng Anh để giao tiếp.

Bà Kim nói: “Nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài từng ghé tham quan nhưng nhanh chóng rời đi vì mình không giao tiếp với họ được.

Trong khi đó, hướng dẫn viên đi cùng không có kiến thức về đông y nên đành bó tay”. Bà Kim cũng như nhiều hộ kinh doanh khác ở đây mong muốn được chính quyền hỗ trợ về khâu này để phục vụ du khách tốt hơn.

Nằm ngay ngã tư Hải Thượng Lãn Ông và Lương Nhữ Học, hiệu thuốc Nhân Ái cũng mở gần 30 năm nay.

Ông Phạm Nhân Ái, chủ hiệu, đề xuất: “Ở các phố đông y bên Trung Quốc, du khách được xem tận mắt quy trình chế biến dược liệu, chẩn mạch, bốc thuốc. Ở đây cũng cần có những hoạt động có tính chất trình diễn như vậy”.

Bà Lê Thị Loan, trưởng Phòng kinh tế UBND quận 5, cho biết khi xây dựng đề án về phố đông y, quận .5 đã có bước khảo sát lấy ý kiến người dân - đặc biệt là những hộ tham gia đề án.

Cấp quận, cấp phường và Hội Đông y của quận cùng phối hợp làm ra “bộ nhận diện” bao gồm logo, bảng hiệu, đồng phục nhân viên, bảng niêm yết giá... theo một quy chuẩn chung để trang bị cho tất cả cửa hàng tham gia đề án.

Đặc biệt, hàng hóa bày bán ở phố đông y phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Nói về kế hoạch dài hơi hơn, bà Loan cho biết quận 5 đang có kế hoạch thiết kế một số sản phẩm du lịch mới, tiến tới xây dựng một tour tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng ngay tại địa bàn quận.

Tham quan tour du lịch này, du khách sẽ được thưởng thức các món điểm tâm đặc trưng theo phong cách người Hoa, đến thăm các hội quán, chùa chiền, di tích độc đáo của quận 5, tham quan mua sắm tại các khu phố chuyên doanh (ngoài phố đông y sẽ có các phố vàng bạc đá quý, phố thời trang...) và nghỉ ngơi tại các khách sạn 3-5 sao ngay tại quận 5.

Theo tuoitre

Hiệu thuốc 
cổ truyền và 
những căn nhà cổ

Theo thông tin từ Phòng kinh tế quận 5, hiện có hơn 120 cơ sở kinh doanh về đông y trên các tuyến đường của P.10, Q.5. Phố đông y nằm trong khu vực có nhiều ngôi nhà kiến trúc cổ xưa, nên hoàn toàn có tiềm năng khai thác phát triển du lịch.

Đề án sắp xếp, quản lý và phát triển phố đông y trên địa bàn quận 5 đã hoàn tất, hiện triển khai thí điểm trên tuyến đường Lương Nhữ Học. Theo kế hoạch, trong năm 2017 quận 5 sẽ tiếp tục triển khai ở tuyến đường Triệu Quang Phục và Hải Thượng Lãn Ông.

Tuần lễ đông y lần 3-2017

Từ ngày 23 đến 26-2, tại khu vực phố đông y diễn ra Tuần lễ đông y lần 3-2017. Tại đây có trưng bày, giới thiệu, giao dịch, mua bán các loại dược liệu, thuốc đông y, các giống cây trồng, các sản phẩm bào chế từ nguyên liệu làm thuốc y học cổ truyền.

Ngoài ra còn có các hoạt động chuyên ngành về đông y như hội thảo khoa học về sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại; hoạt động khám chữa bệnh y học cổ truyền (kê toa miễn phí), hội diễn tay nghề, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các thầy thuốc, cơ sở hành nghề y học cổ truyền; biểu diễn ca múa nhạc lân sư rồng, đồng diễn y võ dưỡng sinh...

Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, chánh văn phòng HĐND và UBND quận 5, cho biết hoạt động nhằm quảng bá nền y học dân tộc và thương hiệu phố đông y, phát triển phố đông y thành một địa điểm kết hợp du lịch và khám chữa bệnh cho du khách trong và ngoài nước.

Trong Tuần lễ đông y diễn ra, một số vị trí vỉa hè được phép trưng dụng, khi kết thúc sẽ trả vỉa hè lại cho người đi bộ.

Có thể bạn quan tâm

Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.