Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực.

Bộ Chính trị vừa thông báo chủ trương đầu tư xây dựng trường học nội trú tại 248 xã biên giới đất liền. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm, Bộ Chính trị cho phép thí điểm xây mới hoặc cải tạo 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới; sau đó, sẽ nhân rộng, hướng tới hoàn thành 248 trường trong vòng 2 - 3 năm tới.

giao-duc.jpg
Đầu tư vào giáo dục không chỉ mang lại lợi ích cho từng cá nhân, mà còn tác động sâu rộng đến cộng đồng và quốc gia. Ảnh: VGP/MT (nguồn: baochinhphu.vn)

Các trường được đầu tư phải đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo tổ chức học 2 buổi/ngày và học sinh được ăn trưa miễn phí tại trường; có nhà ở công vụ cho giáo viên, khu bán trú cho học sinh, trụ sở hành chính với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ học tập, rèn luyện văn hóa, thể chất, tinh thần và điều kiện sinh hoạt, giảng dạy, học tập của thầy và trò.

Đảng ủy Chính phủ được giao làm đầu mối chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương biên giới tổ chức triển khai. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với địa phương rà soát, sửa đổi chính sách nội trú, bán trú phù hợp với điều kiện địa hình tại các xã biên giới đất liền; xây dựng phương án đào tạo, bố trí giáo viên biết tiếng dân tộc; đề xuất ngân sách hoạt động và phụ cấp phù hợp; xây dựng chính sách thu hút nhân lực và khuyến khích các trường trong nước kết nghĩa, hỗ trợ các trường tại khu vực biên giới.

Dư luận xã hội thực sự vui mừng khi giáo dục vùng biên giới đã có lối đi rõ ràng, vững chắc, được xác định bởi cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đó không còn là những phát biểu chung chung nữa mà là những chủ trương, nhiệm vụ cụ thể được giao đến từng cơ quan, bộ, ngành, địa phương, không để kéo dài tình trạng “nghị quyết nằm trên giấy”.

Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của các địa phương biên giới đất liền. Trong đó, Gia Lai có 7 xã biên giới giáp với Campuchia thuộc chương trình này, gồm: Ia Púch, Ia Mơ, Ia O, Ia Chia, Ia Pnôn, Ia Dom và Ia Nan.

Hiện toàn khu vực chỉ có 7 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 4 trường THCS, 3 trường liên cấp và 1 trường THPT. Tất cả đều chưa có mô hình nội trú, bán trú, điều kiện học tập còn thiếu thốn; bếp ăn, thiết bị phục vụ bán trú chưa đầy đủ; phòng ở cho giáo viên hầu hết là nhà tạm. Đặc biệt, trong số hơn 10.300 học sinh, có đến hơn 7.130 em có nhu cầu học nội trú hoặc bán trú - cho thấy nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường lớp ở các xã biên giới là hết sức cấp thiết.

Trong bối cảnh ấy, thông báo của Bộ Chính trị là niềm hy vọng rất lớn để vực dậy giáo dục vùng biên. Làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới hôm 19.7 để triển khai chủ trương này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Việc xây dựng hệ thống trường bán trú là yêu cầu bức thiết, không chỉ để giải quyết khó khăn hiện tại mà còn là trách nhiệm với tương lai con em các dân tộc vùng biên giới”.

Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực. Từ vùng “trắng” về nội trú, bán trú, ngành giáo dục Gia Lai kỳ vọng đến năm học 2026 - 2027, toàn bộ học sinh tại 7 xã biên giới sẽ được học tập trong những ngôi trường mới khang trang, với đầy đủ cơ sở vật chất.

Ánh sáng tri thức đang được thắp lên bằng cả trái tim và khát vọng vì tương lai của những cậu bé, cô bé J’rai, Bana, Êđê, M’nông, Xê Đăng… hôm nay nơi phên giậu Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Năm học mới đến gần nhưng phụ huynh đang phải vất vả để tìm mua sách giáo khoa cho con, trong khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK, vượt nhu cầu đăng ký ban đầu. Sự khan hiếm này là do sự chỉnh sửa; chu kỳ đấu thầu, in và hoàn thiện SGK kéo dài nhiều tháng.

Niềm vui trước năm học mới

Niềm vui trước năm học mới

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

null