Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Ðào Văn Nhân: Cứ cứu được người là tôi hạnh phúc!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị hấp dẫn bởi phẫu thuật thần kinh, nhưng bác sĩ CKII Ðào Văn Nhân, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống (BVÐK tỉnh) tâm sự, phẫu thuật này không có cơ hội sửa sai, không thể làm lại, nên tôi luôn dặn mình và đội ngũ bác sĩ phải hết sức cẩn trọng từng động tác trong ca mổ. Ông là 1 trong 7 bác sĩ, dược sĩ của tỉnh vừa được phong tặng Thầy thuốc Ưu tú, cuối năm 2024.

Luôn có mặt trong các cuộc mổ phình mạch não

Bác sĩ Nhân mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng thủ thuật kẹp túi phình động mạch qua hệ thống kính vi phẫu. Đây là đề tài ông nghiên cứu thực hiện từ năm 2013, được báo cáo tại các kỳ hội nghị phẫu thuật thần kinh toàn quốc năm 2014, 2015, 2016. Đến năm 2024, tại Hội nghị khoa học phẫu thuật thần kinh cho bác sĩ trẻ toàn quốc lần thứ 2 diễn ra tại tỉnh Điện Biên, đề tài này vẫn tiếp tục gây bất ngờ…

Vì sao một thủ thuật đã được khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống (BVĐK tỉnh) áp dụng thường quy hơn chục năm nay vẫn gây bất ngờ, thưa ông?

- Phẫu thuật kẹp túi phình động mạch não qua hệ thống kính vi phẫu bằng đường mổ xâm lấn tối thiểu, chỉ dài 3 cm so với đường mổ hở trước đây dài 12 - 15 cm, cắt mở sọ nhỏ hơn, thời gian mổ nhanh hơn, do đó sử dụng thuốc kháng sinh giảm, thời gian hậu phẫu rút ngắn hơn 3 - 5 ngày so với cách làm cũ. Với đường mổ này, bệnh nhân không phải cạo đầu, do đó giảm mặc cảm bệnh tật. Chúng tôi gọi đây là ứng dụng phẫu thuật thẩm mỹ trong phẫu thuật thần kinh với bệnh lý mổ phình mạch máu não vỡ, hay là “đường mổ lỗ khóa”. Đặc biệt, kỹ thuật này đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ năng tốt, am tường kiến thức giải phẫu, khéo léo, sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê. Đến nay, chúng tôi đã triển khai thành công cho gần 500 bệnh nhân.

Bác sĩ Đào Văn Nhân (bên trái) trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân bị phình động mạch não, chiều 18.2. Ảnh: M.H

Bác sĩ Đào Văn Nhân (bên trái) trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân bị phình động mạch não, chiều 18.2. Ảnh: M.H

Thêm một điểm nữa, phẫu thuật túi phình mạch não thách thức rất cao, chỉ cần thao tác vén não, bóc tách bộc lộ mạch máu không tốt gây chảy máu thì bác sĩ “tối tăm mặt mũi” ngay. Đường mổ càng nhỏ thì tiếp cận túi phình mạch não và xử lý càng khó. Thế nên, có rất ít bệnh viện trong nước thực hiện phẫu thuật này.

Ông gặp những khó khăn nào khi triển khai phẫu thuật này…

- Thời điểm tôi học xong rồi về bệnh viện triển khai, mọi người rất “nghi ngờ”. Ngay đồng nghiệp phụ tôi làm đường mổ lớn kẹp túi phình động mạch cũng thấy ái ngại cho tôi. Nhưng tính tôi thích chinh phục những thách thức mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn cho bệnh nhân. Đến năm 2016, khi được hưởng lợi từ dự án JICA (Nhật Bản), bệnh viện có được bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu đặc dụng cho phẫu thuật não đường mổ nhỏ, nhờ đó việc phẫu thuật của tôi cũng đỡ cực hơn.

Phẫu thuật đòi hỏi “nhanh tay, lẹ mắt”, phải phán đoán nhanh xử lý tình huống thật lẹ, chỉ trong một đến vài phút. Vậy nên ngoài tôi, hiện mới chỉ có thêm 3 bác sĩ “trẻ” được đào tạo tại chỗ theo cách “cầm tay chỉ việc” thực hiện được phẫu thuật này. Gọi “trẻ” là nói vui thế thôi, chứ họ đã về khoa cũng trên chục năm rồi. Một số ca tiên lượng tiếp cận túi phình dễ, hướng thuận lợi, thì bác sĩ “trẻ” đứng mổ chính, nhưng tôi luôn có mặt trong phòng mổ sẵn sàng hỗ trợ, bởi phẫu thuật não hay có những bất trắc, ảnh hưởng tính mạng bệnh nhân mà mình không thể tiên lượng được hết ngay từ đầu.

Thường xuyên nghiên cứu, sáng tạo để phục vụ bệnh nhân tốt hơn

Bác sĩ Nhân sở hữu “gia tài” 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, đồng thời mỗi năm thực hiện 1 - 2 đề tài khoa học báo cáo tại các hội nghị phẫu thuật thần kinh toàn quốc. “Tôi mê nghiên cứu, và nghiên cứu nào cũng tập trung vào mục tiêu phục vụ bệnh nhân tốt hơn”, ông chia sẻ.

Ông có thể nói thêm về hiệu quả của những nghiên cứu…

 

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Đào Văn Nhân (SN 1972, tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát). Ông công tác tại BVĐK tỉnh từ năm 1997, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Y Huế.

Ông là tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; 5 lần được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng khen và Huy hiệu “Lao động sáng tạo”; giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X, XI và giải ba Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV.

- Ngoài phẫu thuật can thiệp tối thiểu sọ não, hiện khoa đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật phẫu thuật can thiệp tối thiểu về cột sống. Như bệnh lý thoát vị đĩa đệm, từ mổ hở đến mổ qua các ống banh nong, vi phẫu, rồi từ vi phẫu sang nội soi qua một cổng và hiện đang triển khai nội soi 2 cổng, bệnh nhân có thể đi lại 4 - 6 giờ sau mổ và xuất viện chỉ sau 1 - 2 ngày.

Hay những phẫu thuật về chấn thương cột sống, gãy cột sống, thay vì mổ hở dài 15 - 20 cm, thì nay bắt vít qua da cố định cột sống có vết mổ nhỏ hơn rất nhiều (1,5 cm cho từng vị trí), bệnh nhân ít đau và phục hồi nhanh, chỉ từ 3 - 5 ngày là xuất viện nên giảm chi phí điều trị. Đây cũng là công trình nghiên cứu đạt giải ba Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV (2018 - 2019) và được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Tuy nhiên, tâm lý của hầu hết bệnh nhân khu vực miền Trung, trong đó có Bình Định cứ hễ bệnh nặng là đi TP Hồ Chí Minh…

- Đây cũng là điều chúng tôi trăn trở. Có thể tâm lý gia đình bệnh nhân lo lắng, thôi thì cứ vào bệnh viện tuyến cuối ở TP Hồ Chí Minh là tốt nhất. Tuy nhiên, hiện khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống đã giải quyết được 90% mặt bệnh. Nhiều phẫu thuật như tôi nói ở trên có rất ít bệnh viện trong nước thực hiện được. 10% mặt bệnh còn lại tôi đang ấp ủ là phẫu thuật thần kinh chức năng, động kinh kháng thuốc, parkinson kháng thuốc. Để làm được điều này, ngoài nỗ lực tự thân của mình còn đòi hỏi phải có thiết bị hiện đại, phải có thêm ê kíp phối hợp đa chuyên ngành…

“Bắt” bác sĩ trẻ ở… nội trú trong bệnh viện

Bác sĩ Nhân là lứa bác sĩ đời đầu của khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, BVĐK tỉnh. Ông bị phẫu thuật thần kinh hấp dẫn bởi sự tinh tế, tỉ mỉ, đặc biệt bệnh học thần kinh cực kỳ khó. Ông khẳng định, dù kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại thì lâm sàng là cực kỳ quan trọng, máy móc không thể thay thế bác sĩ!

Thế nên mới có chuyện ông yêu cầu tất cả bác sĩ trẻ mới ra trường chưa có gia đình phải ở nội trú
tại khoa…

- Đặc thù của bác sĩ phẫu thuật là đường mổ “đi đến đâu phải biết đến đó”. Đặc biệt phẫu thuật não và cột sống không có cơ hội làm lại, không có cơ hội sửa sai, sơ sẩy một chút là trả giá bằng tàn phế, bằng tính mạng bệnh nhân. Cho nên, phải rất cẩn thận trong từng chi tiết. Bác sĩ có kiến thức tốt, kỹ năng giỏi thì mới tránh được sai sót, giúp ích cho bệnh nhân. Muốn thế, bác sĩ phải va chạm nhiều, tiếp xúc nhiều với bệnh nhân để giỏi nghề.

Bác sĩ Đào Văn Nhân (bìa trái) trao đổi chuyên môn với các bác sĩ trẻ. Ảnh: M.H

Bác sĩ Đào Văn Nhân (bìa trái) trao đổi chuyên môn với các bác sĩ trẻ. Ảnh: M.H

Vì vậy, tôi yêu cầu bác sĩ trẻ mới về khoa chưa lập gia đình đều phải ở nội trú tại khoa, có ca cấp cứu nào thì đều theo học bất cứ lúc nào, điều này giúp bác sĩ trẻ học được rất nhiều thứ, trong một thời gian ngắn có thể bước được bước rất dài. Tôi hay nói với họ: “Một năm ở trong bệnh viện bằng 3 - 4 năm ở bên ngoài” là vậy!

Chưa hết, hiện khoa có 108 giường bệnh, bệnh nhân luôn vượt công suất, trong khi khoa chỉ có 14 bác sĩ, thiếu 4 bác sĩ. Nhưng tiêu chí của tôi là tuyển bác sĩ diện thu hút theo chính sách của tỉnh từ 3 trường ĐH Y Hà Hội, TP Hồ Chí Minh, Huế. Tôi chấp nhận thiếu bác sĩ, còn đã tuyển thì phải tinh nhuệ, còn hơn là tuyển nhiều mà “thiếu vẫn thiếu, thừa cứ thừa”.

Ông vừa được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, hẳn đây là một hành trình dài với rất nhiều
niềm vui?

- Đúng, như chị nói. Đây là một hành trình dài, rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng còn có niềm vui lớn hơn. Đó là mổ được một ca thành công, cứu được bệnh nhân, đưa họ trở lại với cuộc sống thì đó là hạnh phúc! Cứ cứu được người là tôi hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy kéo dài rất nhiều ngày sau ca mổ thành công!

Cũng chia sẻ thêm, tôi còn có một niềm hạnh phúc nữa là hai con trai của tôi đang theo học trường y ở TP Hồ Chí Minh. 

Tôi đang rất tò mò, ngoài công việc, ông có sở thích nào?

- (Cười). Tôi là người rèn luyện thể thao rất bền bỉ đấy. Chạy bộ, bơi lội, đạp xe, tập gym đều rèn tất. Từ hồi học đại học cho tới giờ, rất ít khi tôi bỏ bữa tập nào. Phải rèn luyện sức khỏe bền bỉ để tạo cho mình ý chí, năng lượng tích cực, hay đơn giản là có thể “đứng được ở phòng mổ cả ngày”.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

MAI HOÀNG (Thực hiện

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null