Bản lĩnh “con gái Bình Định” trên đấu trường quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở độ tuổi khá trẻ, Trần Võ Song Thương (SN 2000, quê ở TX Hoài Nhơn) đã có những bước trưởng thành đáng ghi nhận về chuyên môn, đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong sự nghiệp thi đấu của mình, có thể kể đến: HCV Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022; HCV môn Kun Bokator SEA Games 32 năm 2023, HCV Giải vô địch kickboxing châu Á năm 2024…

Kiên trì, mạnh mẽ và rất đáng tự hào!

Với tinh thần chiến đấu không lùi bước, Song Thương từng bước chinh phục những đỉnh cao mà nhiều người mơ ước, từ đấu trường trong nước, khu vực đến quốc tế. Hành trình khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam vươn ra biển lớn của Song Thương có lúc vinh quang, có lúc đầy nước mắt. Với chị, đó cũng là cơ hội để khẳng định bản thân và chứng minh cho nhiều người thấy “chất” của con gái Bình Định - kiên trì, mạnh mẽ và rất đáng tự hào! 

* Đến với võ thuật từ khi còn rất trẻ, hành trình chinh phục thể thao đỉnh cao của chị xem ra khá thuận lợi?

- Tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi mà bất kỳ VĐV nào cũng đều phải kinh qua những giai đoạn “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Đối với tôi chinh phục thể thao thành tích cao chưa bao giờ là dễ dàng.

Năm 18 tuổi, tôi vinh dự được lựa chọn tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Những bài học xương máu từ kỳ đại hội ấy đã trở thành động lực thôi thúc tôi tập luyện không ngừng nghỉ, để rồi 4 năm sau, tôi quyết tâm giành tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm 2023, tôi tiến thêm một bước gần hơn đến giấc mơ SEA Games 32. Nhưng chỉ hai tháng trước ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, tôi có một trải nghiệm không vui mấy tại Giải vô địch Kun Bokator Đông Nam Á. Kết quả bất công khiến tôi phải chậm lại và tự hỏi, liệu mình còn đủ niềm tin để tiếp tục.

Thế nhưng, chính những lần vấp ngã ấy lại là chất xúc tác giúp tôi đứng dậy mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, hướng đến mục tiêu lớn hơn phía trước.

* Rất nhiều nước mắt đã rơi tại Giải vô địch Kun Bokator Đông Nam Á năm 2023, cứ ngỡ là... một sự gục ngã?

- Thật ra thì không hẳn như vậy. Dĩ nhiên, cảm giác thất vọng là có và có rất rõ ràng. Nhưng tôi không cho phép bản thân có quá nhiều thời gian để buồn hay tiếc nuối. SEA Games 32 đang đến rất gần và tôi hiểu mình phải đứng dậy thật nhanh nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội quan trọng nhất trong sự nghiệp thi đấu.

Cả thầy và trò chỉ có vỏn vẹn khoảng một tháng để xốc lại tinh thần, điều chỉnh kỹ thuật và tập luyện. Đó là khoảng thời gian căng thẳng và đầy áp lực. Tại SEA Games 32, sự đồng hành và niềm tin của HLV cùng người thân đã giúp tôi có một kết quả ngọt ngào. Đó không chỉ là chiến thắng cá nhân, mà còn là niềm vinh dự được góp phần mang vinh quang về cho đội tuyển quốc gia và quê hương.

Trần Võ Song Thương vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành tấm HCV hạng cân 60 kg nữ, fullcontact tại Giải vô địch kickboxing châu Á năm 2024. Ảnh: NVCC

Trần Võ Song Thương vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành tấm HCV hạng cân 60 kg nữ, fullcontact tại Giải vô địch kickboxing châu Á năm 2024. Ảnh: NVCC

* Trong những thời điểm khó khăn như vậy, điều gì đã giữ chị không bỏ cuộc?

- Tại sao tôi phải bỏ cuộc? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó! Từ nhỏ đến bây giờ, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những người con gái Bình Định, hay các chị VĐV, HLV đã và đang cống hiến cho thể thao Bình Định bằng bản lĩnh, đam mê và khát vọng không ngừng. Họ không ngại vất vả, không ngại thử thách, luôn âm thầm nỗ lực và bền bỉ vượt qua. Tôi cũng muốn mình là một trong đó, tôi luôn tự hào là con gái đất Võ!

Niềm tự hào lớn của gia đình

Gặp không ít thử thách, những tưởng rẽ sang một hướng đi khác an toàn hơn, nhưng rất may, điều đó đã không xảy ra với Trần Võ Song Thương. Dù con đường võ thuật không trải đầy hoa hồng, cô gái xứ Hoài vẫn kiên trì bước tiếp với tất cả đam mê. Và nếu được lựa chọn lại, Thương khẳng định chắc chắn rằng: “Tôi vẫn sẽ chọn võ thuật như một phần máu thịt của mình”.

* Gặp VĐV La Thị Trụ (đội tuyển đối kháng võ cổ truyền) có phải là cái duyên…

- Đúng vậy! Tôi gặp chị Trụ ở một giải bơi cấp thị xã khi mới khoảng 13 tuổi. Không biết lúc ấy nhìn thấy điều gì ở tôi mà chị đã chủ động đến trò chuyện và “rủ” tôi vào Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định cùng tập luyện. Đặc biệt, chị đã trực tiếp đến nhà thuyết phục gia đình tôi. Và tất nhiên là gia đình tôi không đồng ý (cười), vì ba mẹ định hướng tôi theo ngành Công an. Phải thực sự khó khăn lắm, ba mẹ mới đồng ý.

Năm đó, tôi mang theo sự hào hứng đến tập luyện ở đội năng khiếu. Nói vui là đi cho biết chứ tôi lúc đó không biết gì về võ cả. Đó là một cái duyên và đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy biết ơn vì mình đã không bỏ lỡ cơ hội đặc biệt ấy.

Trần Võ Song Thương (giáp xanh) tập luyện tại đội tuyển kickboxing Bình Định, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Ảnh: K.VY

Trần Võ Song Thương (giáp xanh) tập luyện tại đội tuyển kickboxing Bình Định, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Ảnh: K.VY

* Bây giờ, mẹ của chị lại rất thích xem chị thi đấu?

- Mẹ chính là cổ động viên cuồng nhiệt của tôi, mẹ rất thích xem tôi thi đấu. Nếu giải đấu tổ chức gần nhà và có thể sắp xếp được, mẹ sẽ đến tận nơi để cổ vũ. Còn khi tôi thi đấu xa, tôi thường nhờ bạn phát trực tiếp trên Facebook để cả nhà có thể theo dõi. Sau mỗi giải đấu lớn, khi tôi trở về, mẹ và chị Trụ thường ra tận sân bay đón. Khi thấy người thân đứng chờ với nụ cười và những lời động viên ấm áp, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Trong những khoảng thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia, mẹ vẫn thường gọi điện hỏi thăm. Có những lúc không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã òa khóc qua điện thoại. Tôi biết mẹ luôn lo lắng cho mình, nhưng mẹ chưa bao giờ để những lo âu ấy trở thành gánh nặng cho tôi theo đuổi đam mê của mình. Ngược lại, mẹ luôn là điểm tựa để tôi mạnh mẽ hơn, không cho phép bản thân bị gục ngã trước thử thách.

* Vừa qua, Song Thương đã có khoảng thời gian tập huấn khắc nghiệt tại Campuchia cùng đội tuyển kickboxing quốc gia. Đây là hành trang để chị tiếp tục vươn ra biển lớn?

- Đó là một cơ hội vô cùng quý giá để tôi rèn giũa bản thân, không chỉ về kỹ thuật chuyên môn mà còn về tinh thần thi đấu. Chuyến tập huấn của đội tuyển kickboxing Việt Nam tại Campuchia diễn ra trong 3 tuần, có cường độ tập luyện cao và dày hơn bình thường, 10 giờ mỗi ngày, không kể thứ Bảy hay Chủ nhật. Trong đó, thời tiết tại Campuchia là một phần khắc nghiệt mà các VĐV phải thích ứng nhanh.

Với tôi, hành trình vươn ra biển lớn đồng nghĩa với việc tôi được cống hiến và được mang niềm tự hào về cho quê hương. Mục tiêu trước mắt của tôi là cố gắng tranh suất tham dự SEA Games sắp diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan và ghi tên mình ở những giải đấu cấp độ cao hơn!

* Xin cảm ơn và chúc chị luôn giữ vững ngọn lửa đam mê!

KIỀU VY (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

null