Ngành Y tế Gia Lai vượt khó khăn, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-3-1950, Ty Dân y Gia Lai được thành lập. Từ đây, hệ thống y tế của tỉnh được hình thành. Vượt qua bao khó khăn, thách thức, ngành Y tế tỉnh nỗ lực nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà.

1logo.jpg

Trưởng thành từ gian khó

Sau khi thành lập, ngành Y tế đã củng cố, kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động với 1 bệnh viện cấp tỉnh, 2 bệnh xá ở 4 huyện và 1 phòng phát thuốc tại khu căn cứ tỉnh.

Ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Trong thời kỳ chiến tranh gian khổ, ngành Y tế Gia Lai đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của quân và dân ta. Ngày 23-3-1975, các cơ quan của tỉnh đã tiếp quản các cơ sở y tế do địch để lại.

Tuy được tiếp quản kịp thời, nhưng các cơ sở y tế như quân y viện, bệnh viện phong, kho thuốc và một số bệnh xá hầu hết không còn thuốc, thiết bị, dụng cụ y tế không đáng kể. Kho thuốc chỉ còn ít bông băng và một số thuốc kháng sinh, phần lớn đã hết hạn sử dụng. Quân y viện thiết bị rất ít, không đồng bộ, nhiều y cụ hư hỏng, không sử dụng được; hệ thống điện, nước bị hư hỏng hoàn toàn; bệnh viện xây dựng đã lâu, hư hỏng, đổ nát; bệnh nhân nằm tập thể 40-50 người/phòng (trước giải phóng gọi là trại bệnh).

thay-thuoc-uu-tu-nguyen-huu-nam-va-vo-anh-ngoc-minh.jpg
Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Hữu Nam và vợ. Ảnh: Ngọc Minh

Với những người gắn bó với ngành Y tế tỉnh ngay từ những ngày đầu thành lập, đây là quãng thời gian không thể nào quên. Trong ngôi nhà nhỏ tại tổ 1 (phường An Bình, thị xã An Khê), Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Hữu Nam-nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng gian khổ nhưng rất đỗi tự hào ở chiến trường khu 4 (nay là huyện Ia Grai).

Là học sinh miền Nam ra Bắc học tập, năm 1966, ông Nam trở về công tác tại chiến trường khu 4. Thời kỳ chống Mỹ, khu 4 và khu 9 (TP. Pleiku hiện nay) là một trong những chiến trường ác liệt nhất.

“Quân và Nhân dân thương vong rất nhiều, trong khi đó, bệnh xá nơi tôi công tác thiếu thốn từ đội ngũ y-bác sĩ đến trang-thiết bị, thuốc men. Khi ấy, cả huyện chỉ có tôi-Trưởng bệnh xá khu 4 và Trưởng ban Dân y huyện là y sĩ và duy chỉ 1 bộ dụng cụ trung phẫu mà phẫu thuật cho thương binh, người dân trên địa bàn. Đôi lúc, bệnh xá tiếp nhận, điều trị thương binh của khu 9”-ông Nam nhắc nhớ.

Vượt lên những khó khăn, thiếu thốn, ông Nguyễn Hữu Nam cùng các đồng nghiệp luôn tận tụy, hết lòng chăm sóc thương binh, người dân; đồng thời không ngừng rèn luyện, trau dồi chuyên môn. Sự nỗ lực của những chiến sĩ áo trắng đã góp phần đảm bảo công tác cứu nạn, cứu đau và ổn định đời sống của người dân.

can-bo-y-te-gia-lai-thuc-hien-cong-tac-kham-sang-loc-truoc-khi-tiem-phong-vac-xin-phong-chong-dich-soi-nam-2024-anh-nhu-nguyen.jpg
Nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ. Ảnh: N.N

Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái: Thời gian tới, ngành Y tế tỉnh phấn đấu xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại, đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tập trung nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân.

Giai đoạn 1976-1980, hệ thống điều trị của tỉnh được đầu tư xây dựng từ bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và trạm y tế xã; đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế tăng 1,3 lần; công tác điều trị nội trú có nhiều tiến bộ.

Giai đoạn 1985-1995, ngành Y tế tỉnh cũng đã có bước khởi sắc. Trên cơ sở định hướng chỉ đạo chung của tỉnh, ngành Y tế đã xây dựng chương trình hành động giai đoạn 1985-1995, tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác y tế.

Giai đoạn 1995-2000, ngành Y tế đạt được những thành tựu đáng khích lệ với hệ thống chăm sóc y tế được củng cố và phát triển rộng khắp, hoạt động có hiệu quả và từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Đặc biệt, tỉnh đã xóa xã “trắng” về y tế vào năm 1997.

Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh

Từ năm 2000 đến nay, sự nghiệp y tế tỉnh phát triển theo hướng phổ cập, hiện đại, phục vụ tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái thông tin: Ngành Y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hệ thống tổ chức thuộc sự quản lý của Sở Y tế bao gồm: tuyến tỉnh có 6 bệnh viện, 2 chi cục, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y. Tuyến huyện có 17 trung tâm y tế và 220 trạm y tế.

Tổng số giường bệnh kế hoạch là 4.190 giường. Tổng số cán bộ y tế là 4.649 người, trong đó có 969 bác sĩ. Nếu như năm 2015 chỉ có 7,18 bác sĩ/vạn dân thì đến nay, tỷ lệ này đạt 8,7; số giường bệnh/vạn dân đạt 27,6; tỷ lệ xã/phường có bác sĩ làm việc là 94%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 94%. Toàn tỉnh hiện có 4 bệnh viện tư nhân với tổng cộng 528 giường bệnh.

“Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, công tác khám-chữa bệnh có bước chuyển biến tích cực. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được thực hiện, chất lượng chuyên môn y tế các tuyến từng bước được nâng lên. Người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế dễ dàng hơn, đặc biệt là các chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và các đối tượng chính sách”-ông Thái đánh giá.

Các cơ sở điều trị từ tỉnh đến huyện, xã ngày càng nâng cao chất lượng hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Bác sĩ Vũ Trung Hiếu-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kbang-thông tin: “Được sự quan tâm của Sở Y tế và chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế huyện từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn; được trang bị nhiều máy móc, thuốc điều trị, tiếp nhận nhiều kỹ thuật mới nên công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn. Hiện Trung tâm có quy mô 110 giường bệnh; tiếp nhận hơn 30.000 lượt người khám ngoại trú và hơn 6.000 lượt người đến điều trị nội trú mỗi năm”.

bac-si-trung-tam-y-te-huyen-kbang-tham-kham-cho-ba-dinh-thi-ram-lang-bo-chu-pau-xa-kong-long-khong-huyen-kbang-anh-nhu-nguyen.jpg
Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Kbang thăm khám cho bà Đinh Thị Răm (làng Bờ-Chư Pâu, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Như Nguyện

Sự phát triển của ngành Y tế tỉnh góp phần hiệu quả vào công tác phòng-chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận. Nhiều dịch vụ, kỹ thuật mới được triển khai giúp người dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thuận lợi điều trị hiệu quả ngay tại tuyến tỉnh.

Sau 2 tuần điều trị đau thần kinh tọa tại Trung tâm Y tế huyện Kbang, bà Đinh Thị Răm (làng Bờ-Chư Pâu, xã Kông Lơng Khơng) đã xuất viện. Do tuổi cao nên bà thường bị đau lưng, đau cổ và nhức mỏi vai gáy. “Lúc nhập viện, mình bị đau dữ dội, đi không được. Được các y-bác sĩ tận tình chăm sóc, hướng dẫn uống thuốc, mình đã bớt đau nhức, đi lại được. Mình rất hài lòng, tin tưởng khi đến Trung tâm Y tế huyện khám-chữa bệnh”-bà Răm chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Bảo-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh-thông tin: Bệnh viện tập trung phát triển chuyên môn kỹ thuật cao, thực hiện được nhiều kỹ thuật tuyến trung ương như: can thiệp động mạch vành, siêu âm tim, siêu âm tim gắng sức, đặt máy tạo nhịp, đo xơ vữa mạch máu, dùng tiêu sợi huyết trong nhồi máu não, hóa trị trong ung thư, nội soi can thiệp, phẫu thuật nội soi cắt tử cung, phẫu thuật nội soi tuyến giáp, phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh giao cảm ngực…

“Trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, nhiều bác sĩ làm chủ được các kỹ thuật như thay khớp gối, khớp háng, đứt dây chằng chéo, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Các kỹ thuật nội khoa khác như kỹ thuật lọc máu liên tục cấp cứu các trường hợp ngộ độc; các kỹ thuật cận lâm sàng như kỹ thuật chiết tách tiểu cầu bằng máy tách tiểu cầu tự động trong điều trị cấp cứu rối loạn đông máu trong sản khoa, sốt xuất huyết, kỹ thuật chụp động mạch vành, động mạch não...

Bệnh viện thực hiện thường xuyên các phẫu thuật, thủ thuật ít xâm lấn như: phẫu thuật nội soi trong các lĩnh vực tiêu hóa, gan, mật, lồng ngực, tuyến giáp, sản phụ khoa.

Theo định hướng phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2030, Bệnh viện phấn đấu trở thành bệnh viện hạng I với quy mô 1.000 giường vào năm 2025 và đạt 1.200 giường vào năm 2030, nguồn nhân lực chất lượng cao, trang-thiết bị hiện đại xứng tầm là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh”-bác sĩ Bảo nhấn mạnh.

2logo-7722-2933-9071-1045-4546.jpg

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tá Lê Đăng Huy (bìa phải)-Bếp trưởng Tổ phục vụ tàu Trường Sa 21 và Hạ sĩ Phạm Hồng Sơn chuẩn bị bữa cơm tối. Ảnh: Q.T

Những “anh nuôi” trên tàu Trường Sa 21

(GLO)- Nấu ăn là công việc không hề đơn giản với nhiều người, nhất là trong điều kiện chông chênh giữa bốn bề sóng vỗ. Thế nhưng, những “anh nuôi” trên tàu Trường Sa 21 vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, đều đặn cung cấp cho đoàn công tác những bữa ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng trong suốt hải trình dài.

Chàng trai trẻ với dự án 'Cho em'

Chàng trai trẻ với dự án 'Cho em'

Lớn lên trong tình thương của bà nội, thấu hiểu nỗi cơ cực, vất vả của tuổi thơ, Thạch Ngọc Hải đã sáng lập dự án “Cho em” với mong muốn hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường, đặc biệt là trẻ em ở vùng biên giới Tây Nam.

Lửa và Chiêng

Lửa và Chiêng

Đêm ấy, trong buôn làng người Mạ, nằm giữa sàn nứa trong ngôi nhà dài của vợ chồng người già K’Noi - Ka Lý, tôi hiu hiu giấc trong âm hưởng đại ngàn. Bên ngoài vách nứa là tiếng gió vờn qua những trảng cỏ tranh, là tiếng thú đi hoang khắc khoải gọi bầy. Giữa khuya, tôi bất chợt tỉnh giấc.

Người Ba Na và ước mơ sung túc

Người Ba Na và ước mơ sung túc

Dưới tiết trời se lạnh, gió đẩy từng hơi rừng mát lạnh, người dân làng Kon Ktonh tập trung lại dưới mái nhà Rông để mừng Tết ăn thịt dúi. Lâu lắm rồi, bà con mới có dịp tụ họp đông đủ, chúc nhau sức khỏe, mùa màng bội thu, cuộc sống may mắn, hạnh phúc.

An lành 'Trường Sa trên biển Bắc'

An lành 'Trường Sa trên biển Bắc'

Từ cảng Ghềnh Võ, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) chúng tôi phóng cano cưỡi sóng gần 1 tiếng đồng hồ để ra đảo Trần – hòn đảo nằm phía Đông Bắc của quần đảo Cô Tô, nơi được ví như Trường Sa của vùng biển Đông Bắc. 6 năm mới quay trở lại, hòn đảo tiền tiêu vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Tết về trên đảo Đá Tây A

Tết về trên đảo Đá Tây A

Với đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc trưng như trên đất liền, cộng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi đã làm nên một cái Tết đầm ấm, sum vầy, ấm áp tình quân dân trên đảo Đá Tây A.

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.