Đak Đoa: Nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trận mưa lớn xảy ra chiều tối 15-9 trên địa bàn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất, hoa màu của dân. Ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Theo ghi nhận của phóng viên, trận mưa lớn vào chiều 15-9 đã gây ngập cục bộ, bùn đất tràn vào nhà hàng chục hộ dân sống dọc quốc lộ 19 (đoạn thuộc địa phận xã Kdang, huyện Đak Đoa). Trong đó, nhiều thiết bị điện như: tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước và một số đồ dùng sinh hoạt khác bị ngập nước. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của người dân cũng bị mưa lớn làm hư hỏng nặng. 
Bùn đất tràn vào nhà khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Hà Phương
Người dân dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà sau cơn mưa lớn chiều 15-9. Ảnh: Hà Phương
Buồn rầu nhìn tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước lớn trong đêm, bà Lê Thị Mỳ (thôn Cây Điệp, xã Kdang) bộc bạch: "Gia đình tôi phải mất trắng đêm để cứu vớt tài sản. Trận mưa lớn đã làm vườn cà phê và tiêu của gia đình tôi ngã đổ, chiếc xe máy dựng trước sân cũng bị cuốn trôi xuống suối làm hư hỏng nặng. Hơn nữa bùn đất cũng tràn vào nhà làm hư hỏng một số vật dụng. Sáng nay, tôi dọn dẹp đưa bùn đất ra ngoài. Trận mưa lớn đã làm 300 gốc cây cà phê, 20 trụ tiêu và ngã đổ 30 mét tường rào được xây bằng đá. Ước thiệt hại tài sản của gia đình hàng trăm triệu đồng".
Bà Lê Thị Mỳ (thôn Cây Điệp, xã Kdang) buồn rầu bên vườn cây của gia đình. Ảnh: Hà Phương
Bà Lê Thị Mỳ (thôn Cây Điệp, xã Kdang) buồn rầu bên vườn cây của gia đình. Ảnh: Hà Phương
Cách nhà bà Mỳ khoảng hơn 100 mét, trận mưa lớn đã làm ngã đổ bờ tường gần 20 mét của gia đình anh Mai Tiến Vũ, làm bùn đất tràn vào nhà. Anh Vũ cho hay: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để khắc phục tình trạng này nhưng vẫn chưa được giải quyết, cứ mưa đến là người dân chúng tôi rất khổ sở. Cứ mưa là bùn đất tràn vào nhà. Hơn 100 trụ tiêu của gia đình tôi bị ngã đổ sạch. Đơn vị thi công cứ múc đường xong là để đấy, khi mưa đến nước tràn vào nhà dân. Không riêng gì gia đình tôi mà những hộ dân xung quanh cũng bị bùn đất tràn vào nhà làm hư hỏng tủ lạnh, máy giặt. Tôi rất mong Nhà nước sớm giải quyết tình trạng này để cho bà con chúng tôi bớt khổ".
Anh Mai Tiến Vũ (xã Kdang) cùng người thân trong gia đình dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà. Ảnh: Hà Phương
Anh Mai Tiến Vũ (xã Kdang) cùng người thân trong gia đình dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà. Ảnh: Hà Phương
Tương tự, gia đình ông Võ Tấn Tài (thôn 1) cũng bị mưa lớn làm sạt lở bờ kè dài gần 25 m. Ông Tài bức xúc nói: Từ trước đến nay, dù có xảy ra mưa lớn cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng từ khi có công trình thi công tuyến quốc lộ 19 đi qua khu vực này, đơn vị thi công đã làm cầu tạm trên dòng suối để nâng cấp cầu mới, đơn vị đã uốn tuyến và thu hẹp dòng chảy của con suối, đồng thời dỡ bỏ bờ kè của gia đình tôi với chiều dài khoảng 8 mét. Trận mưa lớn chiều tối 15-9 đã làm sạt lở bờ kè của gia đình tôi. Tôi rất mong đơn vị thi công sớm khắc phục tình trạng sạt lở để người dân yên tâm làm ăn.
Mưa lớn đã làm sạt lở bờ kè dài gần 25 mét của gia đình ông Võ Tấn Tài. Ảnh: Hà Phương
Mưa lớn đã làm sạt lở bờ kè dài gần 25 m của gia đình ông Võ Tấn Tài. Ảnh: Hà Phương
Ông Đinh Guih-Phó Chủ tịch UBND xã Kdang (huyện Đak Đoa)-cho biết: Trận mưa lớn vào chiều tối 15-9 đã làm nước ngập vào nhà 28 hộ dân sống dọc trên tuyến quốc lộ 19. Ngoài ra, đất bồi lấp làm mất trắng 3,3 ha lúa nước, 33,3 ha lúa bị ngập, gần 100 mét tường rào, kênh mương vỡ đổ, hàng trăm cây trồng các loại của người dân cũng bị ngã đổ và nhiều tài sản khác của người dân. Ngay sau đó, chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân đến hỗ trợ cho bà con. Ủy ban nhân dân xã đã thống kê thiệt hại báo cáo lên UBND huyện có phương án để hỗ trợ cho người dân.
Những trận mưa lớn khiến khu vực này thường xuyên bị ách tắc giao thông. Ảnh: Hà Phương
Những trận mưa lớn thường xuyên gây ách tắc giao thông tại đoạn đường qua xã Kdang (huyện Đak Đoa). Ảnh: Hà Phương
Ông Trần Hưng Nghiệp-Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Trưởng ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa-thông tin: Để tạo thuận lợi cho việc phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 19) đoạn qua địa bàn huyện Đak Đoa, huyện đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2-Bộ Giao thông và Vận tải (chủ đầu tư) xây dựng kế hoạch triển khai thi công gửi UBND huyện để biết, theo dõi, phối hợp và tham gia giám sát; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công một số vị trí cống cao hơn mặt đường hiện trạng, người dân phải tự mở lối đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân, hoạt động kinh doanh của người dân bị đình trệ, người dân đã nhiều lần phản ánh.
"Ngoài ra, trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường chưa được chủ đầu tư quan tâm, thi công không có đèn cảnh báo, bố trí cọc tiêu, dây văng không đầy đủ, thiếu rào chắn, biển cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông; vệ sinh môi trường, đất, đá tràn ra đường và tràn vào nhà dân khi có mưa lớn. Qua kiểm tra sơ bộ, đánh giá nguyên nhân ban đầu là do lượng nước lớn, cống thoát nước rất hẹp khiến nước không tiêu thoát kịp nên dẫn đến ngập và tràn vào nhà dân"-ông Nghiệp cho biết.
HÀ PHƯƠNG

Đak Đoa: Nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn ảnh 6

 

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).