Một thanh niên chở gỗ tử vong khi chạy trốn Kiểm lâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-7, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuấn-Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa cho biết đã có kết luận ban đầu vụ tai nạn giao thông tại địa bàn xã Chư Drăng ngày 25-7 khiến một người tử vong.

 Nạn nhân tử vong do gỗ đè lên người gây chấn thương sọ não (ảnh minh họa).
Nạn nhân tử vong do gỗ đè lên người gây chấn thương sọ não (ảnh minh họa).

Theo Thượng tá Tuấn vào ngày 25-7, nhóm 4 người gồm: Phạm Văn Trọng, Lê Duy Thân, Lê Văn Tới, Vũ Văn Tuân (cùng trú điểm 9, xã Uar) đi khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng thuộc xã Chư Drăng, huyện Krông Pa. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Trọng và Thân mỗi người điều khiển một xe máy chở theo một khúc gỗ còn Tới và Tuân chỉ đi xe không. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc buôn Ung, xã Chư Drăng thì phát hiện hai kiểm lâm viên (sau này xác định là các anh Phạm Văn Hưng và Ksor Ti, cán bộ Kiểm lâm huyện Krông Pa, phụ trách địa bàn xã Chư Drăng) nên bỏ chạy.

Chạy được khoảng 300 mét thì xe Thân hỏng buộc phải dừng lại thì bị lực lượng Kiểm lâm ập đến, xe Trọng tiếp tục chạy sau đó tự ngã. Khi lực lượng Công an tới hiện trường thì kiểm lâm viên đã đi về, xe máy chở gỗ do Trọng điều khiển bị tai nạn vẫn còn ở hiện trường, xe máy do Thân điều khiển đã được đưa đi. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định Trọng tự ngã khiến khối gỗ ké, đường kính 42 cm, dài 1,6 mét đè lên người dẫn đến chấn thương sọ não gây tử vong. “Chúng tôi cũng nghe luồng tin người dân nói kiểm lâm rượt đuổi dẫn đến tai nạn chết người. Tuy nhiên chưa có căn cứ và hiện tại người nhà nạn nhân không khiếu nại gì. Công an huyện sẽ tiếp tục điều tra xác minh các thông tin này”-Thượng tá Tuấn nói.

Tuy nhiên, anh Lê Duy Thân cho biết, khi nhóm đang trên đường chở gỗ từ rừng về thì gặp hai cán bộ Kiểm lâm từ xưởng gỗ của người tên K. đi ra nên bỏ chạy. Lúc đó hai cán bộ Kiểm lâm đuổi theo xe của anh và anh Trọng do hai xe này đang chở gỗ. Khi chạy được khoảng hơn 2 km thì xe anh bị hỏng nên dừng lại. Xe Trọng tiếp tục chạy khoảng 200 mét vừa tới khúc cua thì gặp tai nạn. Thấy Trọng gặp tai nạn, anh Thân và những người trong nhóm vội đưa đi Trạm Y tế xã cấp cứu nhưng Trọng đã tử vong. Riêng hai Kiểm lâm khi thấy Trọng gặp tai nạn đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Tại nhà của Trọng ở điểm 9, xã Uar, Ông Phạm Văn Sang (bố Trọng) nói: “Trọng ra đi khi còn trẻ quá đến bây giờ gia đình chúng tôi vẫn không thể tin được. Tôi không được chứng kiến sự việc nhưng nghe người dân nói rằng hai cán bộ Kiểm lâm truy đuổi rất gắt gao, trên đoạn đường dài mới dẫn đến sự việc. Vậy mà từ lúc tai nạn đến lúc làm đám tang không thấy bất cứ cán bộ Kiểm lâm nào xuống thăm hỏi lấy một câu. Chúng tôi cũng không cần đền bù gì nhưng giá mà có ai đó đến nhà thắp cho cháu nó nén nhang thì chúng tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào”.

Về vấn đề này, ông Trương Thanh Hà-Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa từ chối trả lời cho báo chí. Tuy nhiên ông Hà cho biết không có chuyện Kiểm lâm rượt đuổi rồi dẫn tới tai nạn. Ông nói: “Hôm xảy ra vụ việc, hai kiểm lâm viên của chúng tôi đến khu vực đó để kiểm tra tình hình. Có thể do lâm tặc nhìn thấy kiểm lâm nên tự động bỏ chạy chứ anh em không truy đuổi. Khi anh em kiểm lâm trên đường đi về thì “vô tình” phát hiện một xe chở gỗ của lâm tặc bị hư nên giữ lại để làm việc. Trong khi đó thì nghe tin phía trước một xe của lâm tặc bị tai nạn”.

Ông Hà cho biết thêm, sau khi nghe thông tin nạn nhân bị chết nên Hạt quyết định rút hai cán bộ phụ trách địa bàn về vì sợ người dân bức xúc sẽ gây chuyện. “Đối với hành vi vi phạm phải đuổi bắt, tuy nhiên đuổi trong góc độ cho phép chứ không nên đuổi theo kiểu “truy cùng giết tận”. Trước đây, việc lâm tặc chở gỗ bị tai nạn cũng đã xảy ra nhiều rồi. Vụ này, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cũng đã chỉ đạo làm dịu tình hình, không để vì chuyện đó mà người dân bức xúc, gây rối”.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới ở Kon Chiêng

Sức sống mới ở Kon Chiêng

(GLO)- Từ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) không chỉ hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn của xã đang ngày càng khởi sắc
Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang tiếp nhận hỗ trợ gia đình có 2 con bị tai nạn đuối nước

Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang tiếp nhận hỗ trợ gia đình có 2 con bị tai nạn đuối nước

(GLO)- Như tin đã đưa, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/8/2024 hai chị em Huỳnh Lê Na (2013) và Huỳnh Tấn Đạt (2021) con của ông Huỳnh Tấn Cường (hộ cận nghèo trú tại thôn I, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) không may đuối nước tử vong khi đi xe đạp qua ngầm tràn trên địa bàn thôn I xã Đăk Hlơ.
Bàn giao 2 căn nhà tình thương và tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Pưh

Bàn giao 2 căn nhà tình thương và tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Pưh

(GLO)- Ngày 29 và 30-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Quỹ từ thiện Tường Vân (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) bàn giao nhà tình thương cho hộ có nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại xã Ia Hrú và thị trấn Nhơn Hòa.
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 29-8, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 6 (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Ia Lang.
Tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Chiều 28-8, thầy giáo Vũ Văn Tùng-người sáng lập “Tủ bánh mì 0 đồng” cho biết: Thầy mới nhận được 1 tấn gạo tẻ trị giá 16 triệu đồng, 1.000 cuốn vở và 200 cây bút bi trị giá 6 triệu đồng từ những người bạn làm công tác thiện nguyện ở TP. Hồ Chí Minh.